1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bờ-lốc Bê-nê-lúc < Benelux's Blogs >

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi Washabee, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hết một ngày, chả có gì đáng nhớ. Thời gian cứ thế trôi, yên lặng và êm ả. Nhưng nó ghét sự yên lặng đó. Điều đó làm con người nó mệt mỏi, chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa. Bực mình, chưa bao giờ nó lại thế này. Hàng loạt ý nghĩ chẳng ra đâu vào đâu tràn đến với nó mà nó không tài nào rứt ra được. Phải chăng giờ nó đang ở một hòn đảo nào đó, nơi chỉ có mình nó. Nó thìch làm gì thì làm mà chẳng cần nghĩ tới ai hết. huhm nhưng như vậy liệu nó có vui vẻ được không nhỉ?? Thôi T, không nghĩ linh tinh nữa. Hãy để tất cả xảy ra như nó sẽ xảy ra. Có cố gắng cũng chẳng tốt hơn được. Nhắm mắt vào đi ngủ để quên hết mọi thứ. Quên được giờ nào là tốt giờ đó vì nó thực sự không còn muốn nghĩ gì nữa.
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chời, các ấy ấy Ái ngại thực sự[​IMG] Mọi người nhắc đến Cô ấy hơi nhiều làm cô ấy hắt xì hơi liên tọc. Và giờ thì, cô ấy ốm rồi. Cô ấy chờ Russian ấy sang nấu cháo, nó hứa sang nhưng rút cục con khỉ ấy đã ko xuất hiện. Đúng là cái đồ nói lèo. Cô ấy chim cú[r23)]
    Thế là sắp hết 1 ngày, lại thêm 1 chủ nhật bùn như chùn chùn nữa. Cô ấy chán thực sự
    Anh ấy ơi, anh ấy là ai? anh ấy như thế nào? anh ấy đang ở đâu? Monkey''s father. Cô ấy vẫn chưa tìm ra câu giả nhời
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Chời, các ấy ấy Ái ngại thực sự[​IMG] Mọi người nhắc đến Cô ấy hơi nhiều làm cô ấy hắt xì hơi liên tọc. Và giờ thì, cô ấy ốm rồi. Cô ấy chờ Russian ấy sang nấu cháo, nó hứa sang nhưng rút cục con khỉ ấy đã ko xuất hiện. Đúng là cái đồ nói lèo. Cô ấy chim cú[r23)]
    Thế là sắp hết 1 ngày, lại thêm 1 chủ nhật bùn như chùn chùn nữa. Cô ấy chán thực sự
    Anh ấy ơi, anh ấy là ai? anh ấy như thế nào? anh ấy đang ở đâu? Monkey''s father. Cô ấy vẫn chưa tìm ra câu giả nhời
  4. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Á cô ấy ơi.. Đổi giờ nên quên mất thế là trễ máy bay không đến nấu cháo cho cô ấy được [​IMG]
    Cả ngày hôm nay anh ấy sụt sịt suốt,hắt xì hơi hoài,ts tưởng đứa nào đang chởi mình,ra là cô ấy ốm [​IMG].
    Nghe xong mà lòng quặn đau,nhói một cái chả nói lên câu nào [​IMG].Sau mấy ngày khỏi cúm hôm nay tái phát bệnh rồi.Chết tôi mất thôi.
  5. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Á cô ấy ơi.. Đổi giờ nên quên mất thế là trễ máy bay không đến nấu cháo cho cô ấy được [​IMG]
    Cả ngày hôm nay anh ấy sụt sịt suốt,hắt xì hơi hoài,ts tưởng đứa nào đang chởi mình,ra là cô ấy ốm [​IMG].
    Nghe xong mà lòng quặn đau,nhói một cái chả nói lên câu nào [​IMG].Sau mấy ngày khỏi cúm hôm nay tái phát bệnh rồi.Chết tôi mất thôi.
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy ngày xx tháng xxx năm 2003.
    Hôm nay là ngày gỉ nhỉ, thôi chả nhớ thì cứ để đó, điền sau vậy. Meẹt quá đi mất, sáng sớm thì hát hò với chả chat chit với cô nhóc Bee đến tận 5h. Ngủ khì đến 1h chiều mới dậy. Đói chít cha luôn, ối zời ơi sao mà đói thế ko biết, nửa đêm hôm qua mới bỏ bụng được ít sờ pa ghét ti nguội ngắt chúng nó để lại, đến khổ, mang tiếng đi Tây... ặc ặc...
    Mò ra đến chợ, mk thế mới hiểu tại sao người ta vẫn dùng khái niệm "chợ chiều" . Vắng nhỉ, hàng thịt thì còn lưa thưa, định mua cân thịt thì em bán hàng xinh xinh nhe hàm răng trắng cười rất bẽn lẽn: em còn nhõn một miếng này. Hừm, thôi thế cho anh ký sườn đi em. Mịe mình mà biết nấu cái gì với mớ sườn này thì mình chết lièn, nhưng thôi cứ vác về có còn hơn ko. Ok, dank u wel, Tot zien. Ặc ặc, giờ thì lết ra chợ mở nào. hu hu, đói gì đối thế ko biết, vàng cả mắt rồi. Gần 1 ngày chỉ có tí mì vào mồm, thế này mà chả lúc mình hoàn thành chỉ tiêu ăn kiêng sớm 1/2 thời gian mất.
    Lưng đeo cả chục ký đồ, tay cầm thùng mỳ tôm quyết định trang bị chống đói trong trường hợp lười nấu cơm như hôm qua. Lết sang nhà Hải *** Long tóc đỏ coi xem chúng nó luyện Soulcalibur II đến đâu rồi mà gáy to thế, dám rủ mình sang ứng chiến. Ha ha, ra vẫn gà thế, may nhà 3 chú Long thì được ca ca Long già đánh ác chiến thật, còn lại thì muỗi. Hê hê, mai lại phải sang vác quả đĩa về luyện mới được. Thua Long già mãi cay quá. :-s
    Tối định về coi xem chị em thi hoa hậu thế nào thì chúng nó kêu ở lại nhậu. Ừ thì lâu anh em ko tụ tập, làm vài chén chết ai. Ai dè lai rai đến tận 3h sáng cơ chứ. Mò vào mạng thì nhận được msg của Hương Ams nói đổi giờ rồi mới giật mình, chết mẹ 4h sáng rồi, té khẩn cấp. Về thôi. Đừơng khuya sáng thật, mà phải nói là "đưòng sáng" sáng thật chứ. Hê hê nhìn trăng sáng tự dưng nhớ câu thơ "Trăng hôm nay sáng quá, muốn hôm em vào má." Hê hê " trăng hôm nay cao tít, muốn hôn em vào.... " thôi bậy bạ....
    Về nhà thấy máy tính vẫn mở. Ra đi từ sáng quên tắt. Mò vào BeNeLux thấy có cái nhật ký. Thôi viết tí cho vui.
    Đi ngủ , trưa mai chúng nó lại rủ đá bóng rồi, thanh niên giờ ghê thật, thể thao suốt Chả biết SVNL này có kiếm đưọc trận thắng nào ko, hay là lại điệp khúc chỉ thua và hoà.... ôi.
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy ngày xx tháng xxx năm 2003.
    Hôm nay là ngày gỉ nhỉ, thôi chả nhớ thì cứ để đó, điền sau vậy. Meẹt quá đi mất, sáng sớm thì hát hò với chả chat chit với cô nhóc Bee đến tận 5h. Ngủ khì đến 1h chiều mới dậy. Đói chít cha luôn, ối zời ơi sao mà đói thế ko biết, nửa đêm hôm qua mới bỏ bụng được ít sờ pa ghét ti nguội ngắt chúng nó để lại, đến khổ, mang tiếng đi Tây... ặc ặc...
    Mò ra đến chợ, mk thế mới hiểu tại sao người ta vẫn dùng khái niệm "chợ chiều" . Vắng nhỉ, hàng thịt thì còn lưa thưa, định mua cân thịt thì em bán hàng xinh xinh nhe hàm răng trắng cười rất bẽn lẽn: em còn nhõn một miếng này. Hừm, thôi thế cho anh ký sườn đi em. Mịe mình mà biết nấu cái gì với mớ sườn này thì mình chết lièn, nhưng thôi cứ vác về có còn hơn ko. Ok, dank u wel, Tot zien. Ặc ặc, giờ thì lết ra chợ mở nào. hu hu, đói gì đối thế ko biết, vàng cả mắt rồi. Gần 1 ngày chỉ có tí mì vào mồm, thế này mà chả lúc mình hoàn thành chỉ tiêu ăn kiêng sớm 1/2 thời gian mất.
    Lưng đeo cả chục ký đồ, tay cầm thùng mỳ tôm quyết định trang bị chống đói trong trường hợp lười nấu cơm như hôm qua. Lết sang nhà Hải *** Long tóc đỏ coi xem chúng nó luyện Soulcalibur II đến đâu rồi mà gáy to thế, dám rủ mình sang ứng chiến. Ha ha, ra vẫn gà thế, may nhà 3 chú Long thì được ca ca Long già đánh ác chiến thật, còn lại thì muỗi. Hê hê, mai lại phải sang vác quả đĩa về luyện mới được. Thua Long già mãi cay quá. :-s
    Tối định về coi xem chị em thi hoa hậu thế nào thì chúng nó kêu ở lại nhậu. Ừ thì lâu anh em ko tụ tập, làm vài chén chết ai. Ai dè lai rai đến tận 3h sáng cơ chứ. Mò vào mạng thì nhận được msg của Hương Ams nói đổi giờ rồi mới giật mình, chết mẹ 4h sáng rồi, té khẩn cấp. Về thôi. Đừơng khuya sáng thật, mà phải nói là "đưòng sáng" sáng thật chứ. Hê hê nhìn trăng sáng tự dưng nhớ câu thơ "Trăng hôm nay sáng quá, muốn hôm em vào má." Hê hê " trăng hôm nay cao tít, muốn hôn em vào.... " thôi bậy bạ....
    Về nhà thấy máy tính vẫn mở. Ra đi từ sáng quên tắt. Mò vào BeNeLux thấy có cái nhật ký. Thôi viết tí cho vui.
    Đi ngủ , trưa mai chúng nó lại rủ đá bóng rồi, thanh niên giờ ghê thật, thể thao suốt Chả biết SVNL này có kiếm đưọc trận thắng nào ko, hay là lại điệp khúc chỉ thua và hoà.... ôi.
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ đã trở thành bệnh kinh niên của nàng Như mọi khi, khó mà ngủ trước 5am Đã định off rồi, dưng cơ mà lại thấy đồng chí Vờ Tờ Bờ mon men lên mạng, lại còn vào topic Nhật ký mới ghê gớm chứ ( Chuyện lạ, chuyện lạ ) Hạ quyết tâm, quyết rình xem đồng chí này hôm nay "nghịch" những gì mà biệt tăm biệt tích trên giang hồ
    Vào đây, mới thấy đồng chí hoài cổ quá Hẵng còn nhung nhớ những chuyện từ năm Hai nghìn không trăm linh 3 lâu lắm rồi Em có lời khen tặng đồng chí: Trí nhớ tốt thật Chuyện từ ngày ấy mà vẫn nhớ đến tận bây h, không những thế lại còn kể rất rành rọt như thể chuyện đó mới vừa xảy ra ngày hôm nay
    Ốm đau quá, có khi fải sống chung cùng bệnh tật đến mấy ngày nữa cũng nên Nước mắt, nước mũi cứ dòng dòng tuôn chảy Bực nhở H..ơ...h..ơ........H..ắ...ttt...x..ì.ì ì... Nhắc gì nhắc lắm thế Để im cho người ta ngủ Ơ...h..ơ...h..ắ...t.t.t.t.....xì ì ì ì....Hic, mệt tàn bạo
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ đã trở thành bệnh kinh niên của nàng Như mọi khi, khó mà ngủ trước 5am Đã định off rồi, dưng cơ mà lại thấy đồng chí Vờ Tờ Bờ mon men lên mạng, lại còn vào topic Nhật ký mới ghê gớm chứ ( Chuyện lạ, chuyện lạ ) Hạ quyết tâm, quyết rình xem đồng chí này hôm nay "nghịch" những gì mà biệt tăm biệt tích trên giang hồ
    Vào đây, mới thấy đồng chí hoài cổ quá Hẵng còn nhung nhớ những chuyện từ năm Hai nghìn không trăm linh 3 lâu lắm rồi Em có lời khen tặng đồng chí: Trí nhớ tốt thật Chuyện từ ngày ấy mà vẫn nhớ đến tận bây h, không những thế lại còn kể rất rành rọt như thể chuyện đó mới vừa xảy ra ngày hôm nay
    Ốm đau quá, có khi fải sống chung cùng bệnh tật đến mấy ngày nữa cũng nên Nước mắt, nước mũi cứ dòng dòng tuôn chảy Bực nhở H..ơ...h..ơ........H..ắ...ttt...x..ì.ì ì... Nhắc gì nhắc lắm thế Để im cho người ta ngủ Ơ...h..ơ...h..ắ...t.t.t.t.....xì ì ì ì....Hic, mệt tàn bạo
  10. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nay đi thi làm được bài cũng thấy vui. la la la...
    Bây zờ chỉ muốn bên em một lúc

Chia sẻ trang này