1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bờ-lốc Bê-nê-lúc < Benelux's Blogs >

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi Washabee, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay buồn quá...
  2. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hé hé...vui quá...cuối tuần rồi
  3. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hé hé...vui quá...cuối tuần rồi
  4. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thêm một điều nữa để cho ta biết lí do yêu đời
  5. Little2hoot

    Little2hoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thêm một điều nữa để cho ta biết lí do yêu đời
  6. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    I''m *#$&*# wasting my time here. It''s still raining out there... How can I get home?
    What a bull*&#@ day
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    I''m *#$&*# wasting my time here. It''s still raining out there... How can I get home?
    What a bull*&#@ day
  8. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Đau đến quặn lòng. Chỉ biết tự nhủ mình cứ đợi, cứ cố lết cho đến cuối đường, để hoặc nhìn thấy ánh sáng, để hoặc nhìn thấy một màu đen đến vô cùng. Đôi khi chết đi là biện pháp tốt để tự giải thoát mình? Người thân sẽ đau lòng, nhưng nỗi đau sẽ sớm qua hơn những nỗi đau mình phải đè nén, mà từ nỗi đau đó cũng có thể gây tổn thương cho người thân, bố mẹ.
    Ít ra thì cũng còn một thời gian để sống, cố thôi, sống với hy vọng...
  9. JudeLe

    JudeLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2.903
    Đã được thích:
    1
    Đau đến quặn lòng. Chỉ biết tự nhủ mình cứ đợi, cứ cố lết cho đến cuối đường, để hoặc nhìn thấy ánh sáng, để hoặc nhìn thấy một màu đen đến vô cùng. Đôi khi chết đi là biện pháp tốt để tự giải thoát mình? Người thân sẽ đau lòng, nhưng nỗi đau sẽ sớm qua hơn những nỗi đau mình phải đè nén, mà từ nỗi đau đó cũng có thể gây tổn thương cho người thân, bố mẹ.
    Ít ra thì cũng còn một thời gian để sống, cố thôi, sống với hy vọng...
  10. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu dần trôi xa dư âm để lại,
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại...
    Để anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi sáng những con đường...
    Dường như là như thế em không về lại,
    Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại,
    Dòng thời gian trôi qua như ánh sao băng
    Trong khoảnh khẵc qua chúng ta,
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại,
    Như ngày hôm qua...​

Chia sẻ trang này