1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bờ-lốc Bê-nê-lúc < Benelux's Blogs >

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi Washabee, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Buồn....
    ... sắp phải trả tiền nhà cho chú Th.
    ... vừa cầm bảng lương trong tay thì bị trường nó thịt thăn cho hơn 800 nháy vụ tuition fee I''m brokeeee
  2. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hehehe... đang lang thang thì thấy có khách
    @judy0494
  3. phuongle21

    phuongle21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    khà khà sắp thi xong rồi,sướng quá...sắp đc đi chơi rồi
  4. chikabow

    chikabow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ....xấu hổ...xấu hổ chết mất thôi....
  5. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah.........
    Vừa vào văn phòng thì chú boss trợn mắt nhìn rồi nói là: " Tao tưởng mày off cả ngay hôm nay mà..." , biết thế ở nhà cho rồi Hị hị... party hum qua dzui thiệt, mà được cái hay là giờ này vẫn còn tỉnh táo ngồi lướt netz Thôi ngồi check mail một tí rồi về
    @Khê và Chim: Residt.Pert. của anh xong rồi nhá, chỉ cần ngồi nhà đợi call up là đi pick up khà khà khà... 2 tuần nữa là có thôi
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên nhể?!?!?! Thế mà cũng khoe loạn cả lên !!!
    Mà sao hôm nay vẫn đi làm hả anh?!?!?!? Đêm qua kêu nghỉ mà !!! Làm đếck gì mà đi thác loạn đến 4h sáng mới về?!?!?! Sáng nay mấy em gái ở Ams về lúc mấy giờ?!??! Kêu 7h, làm em thức đến 8h đếck thấy đứa nào gọi , ngủ khì luôn đến 1h chiều, lúc dậy thấy con nhỏ Mai gọi trên Yahoo lúc 12h30... hớ hớ... chắc giờ đấy cả bọn mới dậy hả???
  7. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Oh, dear my diary !!!
    Một ngày như mọi ngày...
    Chỉ có 24h
    Còn phải ăn, phải ngủ ,phải chơi, phải...lên mạng, phải ect.
    Lấy đếch đâu ra thời gian mà học
  8. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình vì phải đến văn phòng với cái quần ướt đẫm nước mưa, thằng bé cau có quăng cái cặp xuống sàn nhà và bắt đầu complains về thời tiết Hà Lan với ông collega làm cùng phòng mà nó không hề để ý đến một cái gì đấy có vẻ dư thừa trên bàn làm việc của nó! Chỉ đến khi nó thôi complain và ngồi vào bàn để log in máy tính thì nó mới phát hiện ra điều lạ của ngày hôm nay, ngày Sinterklaas. Ngay trước màn hình máy tính là một hộp chocolate melk chữ T được đặt cẩn thận ngay vị trí thuận lợi nhất, dễ nhìn thấy nhất. Nhưng nó nào có thèm để ý đến ngay khi vừa vào phòng làm việc, nó chỉ biết complains với ông bạn già cùng phòng về thời tiết Hà Lan như mọi ngày... Lúc này mọi người trong văn phòng đã đến đông đủ và bắt đầu xì xầm bàn tán xem ai khả nghi nhất là Sinterklaas. Thằng bé mặc kệ, không quan tâm lắm vì đối với nó, ai ở văn phòng này cũng tốt như Sinterklaas cả mà...
    "Phải chi mình tên là White hay là Wright gì gì đấy thì hay hơn nhỉ?"... đến khi viết những dòng này, nó vẫn còn luyến tiếc vì chữ T vẫn còn ít hơn chữ W...
  9. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Trưởng thôn giải thích kĩ hơn tí được ko?
    Cái vụ đấy như kiểu ông già Noel à? Hay nhỉ.
    Ở ngoại ô Brussel giờ này vẫn vắng vẻ lắm. Thỉnh thoảng mới thấy vài cây thông nhô lên. Chẳng bù khu trung tâm đã chăn đèn kết hoa rực rỡ. Sang Dusseldorf còn tủi thân nữa. Nước Đức thật hoành tráng, khắp nơi đèn đuốc, chợ Noel với những gian hàng bằng gỗ dựng lên khắp nơi.
    Tủi thân quá, tủi thân quá
  10. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Bạn Tô-nì sướng nhỉ, đi làm rồi có khác, được ông Sin-tơ-cờ-lát cho kẹo sô cô la. Tớ ở nhà chả được cái gì, ngay cả củ khoai tây hay hòn than ...để nướng khoai cũng không có.
    Nghe nói là đứa nào ngoan mới được ông Sin-tơ-cờ-lát thưởng cho đồ chơi và cho kẹo bánh, còn đứa nào hư thì được ông ý... thưởng cho khoai tây hoặc/và hòn than. Oài, chính ra ông này cũng thâm phết nhỉ

Chia sẻ trang này