1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bờ-lốc Bê-nê-lúc < Benelux's Blogs >

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi Washabee, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 : ơ có khi đúng nó đấy spi nhưng mà vàng 2 : thực ra ở trên tớ không định nói là hít khói của nó , thành thử bây giờ ấy trả lời thế này ... có muốn câu theo cũng hơi kho khó
  2. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    quên, thủ tục ko có lại bảo lúc nào cũng vào đây câu kéo :

    đang yên đang lành tự nhiên dở chứng lại đi cưới với chả xin vừa mệt vừa bực lại còn cưới đúng ngày mồng 1 Tết của người ta nữa chứ không biết có nên nhận lời làm phù rể không nhỉ tại mình chả thích con kia, chả xinh tẹo nào
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cưới hả bác, cho em theo với. Chả biết cưới xin bên này thế nào. Lại còn được làm phù rể nữa hả?? Kệ chứ, con đấy xinh hay không có vần đề gì. Miễn là em phù dâu okie là được. Mình có phải đứng cạnh cô dâu đâu mà lo.
  4. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1

    Hêhê, tại em thấy bác nói là "hít lấy hít để " cái gì "thơm thơm" em tưởng ...thì em mới nói
    chứ. Em thấy bác cứ vẽ chuyện : ) ai chứ em thì em dễ tính lắm, bác câu thế nào mà chả
    được ạ, cá gì em cũng có thiếu mỗi cá chê : )
    Cưới xin, cỗ bàn thế kia, quà thì đằng nào chả phải tặng, kệ xừ cái con chả xinh tẹo nào, theo
    em thì bác cứ đi đi nhỡ đâu trong đám đấy lại chả có vài em "mi nhon" bác nhẩy.
  5. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 : thì là tớ cứ nói thế cho còn có tí hỏi đáp, đỡ mang tiếng là lúc nào cũng chỉ vào đây ấy ấy
    vàng 2 : quà thì tớ đã tặng rồi căn bản là tại đằng sau vụ này còn có rất nhiều uẩn khúc và nói chung đây là một vấn đề rất phức tạp thành thử tớ cũng chưa biết lựa cách trả lời thế nào cho phải chứ thực ra tớ cũng rất tò mò và cái chính là rất thích được chụp ảnh, xét về phương diện này thì đây quả là dịp tốt còn đâu như honig và spi nói đấy, nếu đi biết đâu có khi lại có lộc đầu năm ấy chứ túm lại là ruột gan vẫn đang rối bời lên đây thôi để we hẹn đến nhà ăn cơm rồi sẽ giải quyết một thể cho xong vậy
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ câu giờ nên cũng tranh thủ câu bài. hic, dạo này thấy mình ăn schokolade kinh thật, nhìn quanh bàn làm việc toàn thấy đồ ăn. Thế thể nào bảo mấy tháng đi làm không tăng cân. Dạo này còn mắc một chứng bệnh....thâm niên.....bệnh lười. Chả hiểu sao về đến nhà là cứ buồn ngủ, chả muốn làm gì. Lại muốn nghỉ urlaub, mà lần này là richtig, không vài ba ngày lượn lờ ở Paris nữa. Xem nao, cố gắng làm việc chăm chỉ, mấy tháng nữa có hẳn 2 tuần, tha hồ mà thăm thú. Nói đến lại thấy mình mải chơi quá. Suốt ngà nghĩ đến ăn với chơi thế này thì hỏng. Phải chỉnh đốn lại mới được.
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, chú xuống Deventer đi, ở đấy mới là miền đất hứa của chú. Dưới đấy có em Th. , quá là hứa
  8. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    lo j` honig mùa này mùa tăng cân mà ấy con gái còn đỡ, chứ tớ là con trai chả dám thò mặt ra ngoài để tập thể thao, thậm chí vào 1 số ngày nhất định và vào một số giờ nhất định cứ phải nhớ mà tắt handy để khỏi bị chúng nó gọi đi đá bóng khổ thế đấy
  9. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Ko gì thì ai cũng biết bác vào đây ấy ấy rồi, thôi thì em mời bác rảnh thì cứ sang đây ấy ấy cho vui.
    Còn cái chuyện cưới xin nhà bác nghe có vẻ là một vấn đề phức tạp quá nhể, thôi thì em chỉ biết chúc bác "có thật nhiều nhiều lộc" đầu năm hái ko hết.
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ chả lo nhưng mà tình hình là dạo naỳ sức khỏe đi xuống. Bác sĩ baỏ tớ huyết áp thấp, nghe như bệnh bà ngoại tớ vậy. Xong ông ấy phán câu: phải chăm tập thể dục. Nhưng mà với tớ đạp xe từ nhà đến chỗ làm là cố lắm rồi.

Chia sẻ trang này