1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bờ-lốc Bê-nê-lúc < Benelux's Blogs >

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi Washabee, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Mệt dã man...Vẫn chưa hết đau Mấy hôm nay dễ cáu thế, cái gì cũng có thể làm mình bực mình. Tẹo nữa lại fải ra La Poste Chán, chả muốn đi đâu cả....
  2. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Server too busy vì Missttvnol, mouse hỏng, chắc chẳng ai dùng keyboard di chuột như mình, thía mà vẫn buôn đc 1 số bài hnay, tài thiệt, kiểu này cứ luyện mấy hôm, khỏi fải mua chuột
    nghe chữ ''nàng'' Benelux cũng hay hay
  3. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Server too busy vì Missttvnol, mouse hỏng, chắc chẳng ai dùng keyboard di chuột như mình, thía mà vẫn buôn đc 1 số bài hnay, tài thiệt, kiểu này cứ luyện mấy hôm, khỏi fải mua chuột
    nghe chữ ''nàng'' Benelux cũng hay hay
  4. chibouque

    chibouque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ....năm ...
    Vẫn thất học ( có trường mà không có lớp) ... bố khỉ , giấy tờ cho thực tập vẫn chưa xong...sốt ruột kô thể tả được....Hy vọng tuần sau khá khẩm hơn... dù hy vọng quá thường thành thất vọng...Àh quên, còn đống bát đũa phải đi rửa nữa chứ.... hic hic..
  5. chibouque

    chibouque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ....năm ...
    Vẫn thất học ( có trường mà không có lớp) ... bố khỉ , giấy tờ cho thực tập vẫn chưa xong...sốt ruột kô thể tả được....Hy vọng tuần sau khá khẩm hơn... dù hy vọng quá thường thành thất vọng...Àh quên, còn đống bát đũa phải đi rửa nữa chứ.... hic hic..
  6. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Life is treating us not so easy.
    Cơm chán, người yêu ở xa, mai chuyển nhà..............hôm nay phải vào đây bon chen nốt.....
  7. welle

    welle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Life is treating us not so easy.
    Cơm chán, người yêu ở xa, mai chuyển nhà..............hôm nay phải vào đây bon chen nốt.....
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bài thơ đó, hôm nay đọc lại... thấy....
    Gửi anh
    Em là mối tình thứ "n" của anh
    Thì chắc chắn sau em , anh sẽ có mối tình thứ "n+1"
    Lời yêu đã bao lần bừng cháy
    Em ghen với những người con gái khác em
    Em chẳng thể nào bằng được người con gái đầu tiên
    Bởi mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
    Em biết anh vẫn thường day dứt
    Khi nhớ thương, hoài niệm mối tình đầu
    Em chỉ là người con gái đến sau
    Như viết tiếp đoạn thơ trong bài thơ còn dang dở
    Nên có thể một phút giây nào đó
    Anh xóa đi như một lẽ thường tình
    Em ghen với những người con gái đến sau em
    Họ sẽ chiếm giữ trái tim anh như em đã từng chiếm giữ
    Gỡ tấm hình em khỏi chiếc khung ngày cũ
    Với trái tim anh, em thành kẻ qua đường
    Nên vẫn ngại ngần khi nói lời thương
    Bởi vẫn còn hờn ghen , đa nghi và khoảng cách
    Nhưng ai sẽ là người trả lời cho em biết
    Liệu em có phải là người con gái đến sau cùng...?
  9. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bài thơ đó, hôm nay đọc lại... thấy....
    Gửi anh
    Em là mối tình thứ "n" của anh
    Thì chắc chắn sau em , anh sẽ có mối tình thứ "n+1"
    Lời yêu đã bao lần bừng cháy
    Em ghen với những người con gái khác em
    Em chẳng thể nào bằng được người con gái đầu tiên
    Bởi mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
    Em biết anh vẫn thường day dứt
    Khi nhớ thương, hoài niệm mối tình đầu
    Em chỉ là người con gái đến sau
    Như viết tiếp đoạn thơ trong bài thơ còn dang dở
    Nên có thể một phút giây nào đó
    Anh xóa đi như một lẽ thường tình
    Em ghen với những người con gái đến sau em
    Họ sẽ chiếm giữ trái tim anh như em đã từng chiếm giữ
    Gỡ tấm hình em khỏi chiếc khung ngày cũ
    Với trái tim anh, em thành kẻ qua đường
    Nên vẫn ngại ngần khi nói lời thương
    Bởi vẫn còn hờn ghen , đa nghi và khoảng cách
    Nhưng ai sẽ là người trả lời cho em biết
    Liệu em có phải là người con gái đến sau cùng...?
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em ơi không biết anh em mình có thể gặp nhau không? Mốt ở đây doạ xoá bài anh viết tìm em rồi. Buồn quá. Chắc mình chẳng có thể gặp nhau rồi.

Chia sẻ trang này