1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bờ-lốc Bê-nê-lúc < Benelux's Blogs >

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi Washabee, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1

    Mấy hôm nay hơi bị ăn ngon ngủ kĩ,, , ko phải đi học, chỉ phải đi chơi với đi xem sales,hì, khỏe như trâu, hì.
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên tâm trạng, chẳng hiểu sao.Có lẽ tại nghe bài hát đấy. Mình chẳng hiểu mình gì cả..buồn cười thật, cứ mỗi lần nghe bài đấy...lại nghĩ linh tinh...buồn buồn...nhớ một ai đó..mà không phải là người mình cần nhớ...nhưng cứ nghe đi nghe lại..nghe hoài không chán. Không biết giờ người đó ra sao, tết có vui không??có hạnh phúc bên T không?? mà T cũng đi rồi thì phải. Nhiều lúc nghĩ thật buồn cười..đời thật trớ trêu.Ặc, nghe mình nói như bà già. Mà hôm nay nghe một chuyện cực Schock..Naja..cũng không đến nỗi thế, dù sao với tính cách đó thì có thể đoán được mọi chuyện. Kể ra cũng buồn cười. Cách đây 7 năm về trước, một lớp 50 đứa, đứa nào cũng như đứa nào. Thậm chí mọi người còn tuyên đoán những điều chẳng đúng như bây giờ gì cả. uh, nào là mình sẽ là đứa yêu đầu tiên trong lớp đấy, có khi còn chống lầy đầu tiên nữa cơ. Chẳng ai ngờ..giờ mình ngồi đây..yêu đương à, muộn nhất hội luôn. Có nên tự hào không nhỉ?? Dù sao trong tay chẳng có gì thì những chuyện đó chẳng có ý nghĩ gì cả. Mình đã phải bắtđầu từ đầu, mình đã từng trải qua cái cảm giác chẳng bằng ai trên thế gian này, chính điều đó làm cho mình phải quyết tâm, phải chứng minh bản thân mình. Giờ thì mình đã làm được điều đó. Tuy không bằng ai, nhưng cũng không ít người không bằng mình. Cái quan trọng nhất làm mình không cảm thấy xấu hổ như trước kia khi ra ngoài đường, thậm chí có thể vỗ ngực với những đứa đã cười mình rằng..tao giờ hơn chúng mày. Naja.. J còn bảo mình..mình hơn 80% những đứa bạn của J. Nhưng với J thì mình không bao giờ bằng, chẳng hiểu sao. Với J lúc nào mình cũng như thế, luôn cảm thấy bé nhỏ, luôn cảm thấy mềm yếu, đôi lúc thấy mình không phải là mình nữa....Quay lại chyuyện kia nhỉ. Chỉ thương M thôi, sống tình cảm, tốt tính, chịu khó, chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Vậy mà lại đâm đầu vào yêu HN, một con người mà từ trước đến nay mình luôn có cảm giác chảnh lắm. Hic, ngày xưa có thời gian còn ghét mình vì tội mình toàn chơi với con trai, bạn trai nhiều hơn bạn gái. Đúng là trẻ con. Mà buồn cười, nói chuyện với P, P bảo: tao không biết nó mặc áo cưới thế nào để che cái bụng 6 tháng. Mình thì bảo may cái váy rộng ra một tí thì không nhìn thấy gì cả. Khi mình và P nói chuyện về chuyện đấy thì như kiểu 2 đứa trẻ con nói chuyện của người lớn vậy. Mà chẳng hiều HN nó nghĩ thế nào nhỉ?? 20 tuổi, chẳng có gì trong tay, lấy chồng, vác cái bụng 6 tháng rồi tương lai sẽ ra sao???? Mình thì không thể thế, tương lai của mình thì không thể nào ngồi nhà nấu cơm chờ chồng chờ con về được. Ặc ặc, lại nghĩ bậy bạ roài. Chẳng biết giữ được bao lâu..tương lai sẽ thế nào...
    Hic, dài quá...chả muốn đọc lại nữa. Mọi người có vào đọc thì đừng cười em, tại hôm nay em hơi tâm trạng, với lại chỉ thấy box này là yên tĩnh có thể thả hồn theo mây được thôi. Thôi đi ngủ nào.
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc... sắp qua Xuân rồi mà giờ này tuyết còn rơi nữa khổ thân cho đứa nào phải ra khỏi nhà sáng sớm thôi god verdomme het weer in NL....
  4. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, hôm nay bị hâm đơ đá ống bơ, người cứ lơ nga lơ ngơ. Sáng đón metro đi học thì bị đi quá bến =&gt; quay lại nên vào học muộn.Lúc về thì đi nhầm line =&gt; lại phải quay lại. Đầu óc cứ lơ tơ mơ.
  5. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Hơn tháng nay lười quá, chả ra nuôi mấy con thiên nga, thiên ngỗng được...với lại cũng hơi ngại cái khoản H5N1...
  6. REDSIS

    REDSIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Có ai thảm như tớ ko nhỉ. Tối thứ 7 máu chảy về i mờ im, tờ im tim.....mà tớ ngồi thu lu 1 góc trong nhà đọc hết 20 trang blog của mọ người mà vẫn thấy chả có cái j làm tiếp cả. Thảm quá.
    Mấy tuần này mùa sale, hạn chế ra ngoài đường. Cứ đi ( ra )ngoài là fải tiêu ( tiền). Công nhận shop bên này sướng dã man, hơn hẳn bên NL, rẻ bằng 1 nửa....đấy, cứ mấy lần tặc lưỡi với cái excuse đấy ròi cả tháng lương đi tong.
    Hic, đang muốn lên đời con điện thoại mà đang lưỡng lự. Cả nhà bảo con Nokia 6111 dc ko? Tớ đang tít con màu hồng...( lại hồng hồng tím tím...)
    Hic, chả còn cái j để viết nữa. Mà cũng ko muốn dừng lại....vì dừng lại thì ko biết làm cái j sau đấy.....Hãm quá..Thảm quá...
  7. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hì, thảm thì sắm con TV về mà xem. Thể nào Weekend cũng chẳng muốn ra ngoài nữa cho xem. Chán nữa thì lên Vnntelevision xem Gặp nhau cuối tuần cho nó đỡ ghiền.
    Have funs!
    Được sophak sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 14/08/2006
  8. REDSIS

    REDSIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Dạ, báo cáo bác là nhà em có đủ từ Tiveo đến DVD player cộng thêm hơn 200 cái DVD em vác từ VN sang mà em vẫn thấy chán. Lên Vnn thì cà giựt cà giựt....chả xem đc tí j cả. À mà dạo này ở nhà ko có đường lên đỉnh Oplimpia nữa nhỉ. Lên Vnn toàn cac nhạc cac nhẽo vớ vẩn,,,gặp nhau cuối tuần chì nhạt nhẽo......đấy, thảm lắm, chả có cái j chơi.
    Được sophak sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 14/08/2006
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không than thở..Hôm nay lại dở chứng thích viết vài dòng. Huhm..bực mình, chưa sáng ra đã toàn gặp chuyện dở hơi. tức lắm ấy, không phải lỗi của mình mà cứ ráng lên đầu mình. Còn định bỏ về nhà nữa...như trẻ con. Giờ thì vui lại rồi, vừa kiếm được thu nhập thêm...cố gắng cuối tuần làm thêm 20, là ổn nhỉ. Hehe ..chưa gì đã tính cua trong lỗ. để xem thế nào đã.
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ TY nhận được card lại vui như thế vẫn đoán là thế nào cũng sẽ rất bất ngờ, nhưng ai nghĩ là lại đi khoe khắp lượt cả thế chứ, làm thằng bé ngượng anh chỉ gửi cho TY thôi mà làm tự nhiên anh cũng vui lây merci... La Poste

Chia sẻ trang này