1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bờ-lốc Bê-nê-lúc < Benelux's Blogs >

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi Washabee, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2bezen

    2bezen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Tối nay đi học về rủ thằng bạn cùng lớp ngược lên phía trên một đoạn để đi ăn frite, hơn kém nhau gần chục tuổi mà tâm đầu ý hợp phết. Hai đứa đứng ngoài ăn lạnh quán, chui vào trong nhà băng có lò sưởi lại sáng sủa có ghế băng ngồi ăn đàng hoàng. Mới đầu cứ sợ người ta đuổi, sau hai đứa tự bảo làm gì có ai ở đây mà đuổi, chỉ có mấy cái camera, trước khi ra về còn nhìn vào đó chúc họ một buổi tối tốt lành, xong hai đứa cười như điên. Điên. Già rồi mà như trẻ con ba tuổi ko bằng.
  2. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Thôi chị em tôi về học bài đây, sáng mai đến lượt chả bài speech rùi, hic cả tuần có chuẩn bị gì đâu, hehehe, giờ mới thèm giở sách vở ra. TV thì đang chiếu phim hay. Chắc mai lại phải giở quả cười xòe ra rùi.
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại trở về với Alltag, cảm thấy hụt hẫng, buồn và bất ổn. Chẳng hiểu sao lại thế. Hôm qua đợi hoài không thấy tin nhắn, có bao giờ như thế đâu.Thôi, không suy nghĩ nữa, đến đâu thì đến. Mình đã xác định như thế ngay từ đầu rồi mà. Buồn...nói thì nói vậy chứ đã bao giờ làm được đâu.....zZz zZzzZz có lẽ chẳng đến đâu cả.
  4. 2bezen

    2bezen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi học về rẽ qua chợ mua được mấy cục xương bò to vật lại có cả gân về ninh nấu phở ngon vật vã, đã đời.

    rồi buổi tối ngồi khoe tíu tít trên ya hù người đâu thâm thế, biết người khác vừa mệt vừa đói mà cứ bô bô Phở Boooò
    Được Toni_Guy sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 22/03/2006
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Lại ốm, chán lòi ]
    Spam tí
  6. 2bezen

    2bezen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, đang tiện thể khoe tiep, hôm nay nắng ấm đẹp giời, được đi chơi chụp ảnh+được đi ăn nhà hàng+được có quà, ngon ơi là ngon, vui ơi là vui, thích ơi là thích.
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đâu em xem lào. :D
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hôm nay phải làm bài nên nghỉ VLTK sớm từ tối. Thấy người thoải mái hẳn. :D Nấu được bữa cơm có rau canh rau đàng hoàng đầu tiên sau... vài tháng. Hị hị ngon quá ăn xong no lặc lè, ngồi ko nổi đành mò lên tầng 10 ngắm cái phòng mới ko biết sắp tới chuyển làm sao. Tự dưng đi qua tầng 9 thấy đứa nào vất con giường còn tốt nguyên, sướng quá. Mặc dù đang no lặc lè vẫn phải cố bê cái giường về phòng. Hic hic, thế là thoát kiếp nằm đất. :D
    Vừa nhận được tin là thần tượng của lòng mình ngày xưa tuần sau lên xe hoa về nhà chồng. Hic hic, lòng đau như cắt, nước mắt khóc mãi ko ra nổi, chắc là cạn khô từ trong gan ruột rồi. T_T . hu hu. Chắc vì thế bắt được cái giường. Đúng là đen tình đỏ... các thứ khác
    Hu hu hu hu hu hu... T_T
  9. TONIenGUY

    TONIenGUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    hix... hix... nợ nần ngập đầu... thời điểm khắc nghiệt nhất trong tháng...
    @béo: thế khi nào chú làm tân gia đấy? Cho anh biết để nhịn ăn từ bây giờ
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Em xin chân thành chia buồn với anh. Nghe mà tội nghiệp quá cơ.
    Mà tình hình hôm nào làm tân gia nhớ ới em câu nhá. Đang tính qua bên đó chơi.
    Thủ tục: trong người giờ là trống rỗng...chả biết đi đến đâu...có lẽ chỉ như thế mà thôi. Không muốn hi vọng, không trông chờ điều gì nữa, buông xuôi tất cả. Tại sao lại cứ phải là mình cố gắng...tại sao người ta hờ hững vậy, còn mình thì đứng ngồi không yên??? Mình tự làm khổ mình, biết là như thế...nhưng mình không muốn mất.

Chia sẻ trang này