1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bờ-lốc Bê-nê-lúc < Benelux's Blogs >

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi Washabee, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có chợ mở duy nhất trong tuần có cửa hàng thịt bán mấy cái thể loại Tim, Gan, Bầu Dục, Lưỡi, Da Dày.... Phải đi làm 1 ít về tối ăn lẩu thôi. Chán cơm quá rồi! Thèm thức ăn Việt Nam quá!
  2. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    từ hồi vào ttvnol đến zờ, chưa khi nào lại có đk nổi bật như lúc này mà k fải là do xì pam, khà khà, mới đc có 1 năm rưỡi
  3. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    từ hồi vào ttvnol đến zờ, chưa khi nào lại có đk nổi bật như lúc này mà k fải là do xì pam, khà khà, mới đc có 1 năm rưỡi
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mấy dòng này không phải nhật ký, chỉ vì đi lạc mà chui vào vùng đất mới khai hoàng này, định nhắn bên chợ chát nhưng ở cái thread này có khác gì chợ đâu nhỉ, thế nên gửi nó vào đây vậy.
    Lâu nay không thấy chú Toni connect, tưởng đang busy với final report với cả thực tập chứ, hoá ra nhầm, chú lên quan rồi thảo nào quỹ thời gian eo hẹp. Mà anh xem profile thấy mấy hôm nay chú đầu tư thời gian vào c(g)ái đẹp hơi nhiều đấy. Vui chơi không quen nhiệm vụ đấy nhá.
    Box này mới thành lập mà có vẻ triển vọng các bác nhỉ? Lướt qua đã thấy ngon rồi, ủng hộ các bác để hôm nào ghé sang chơi cho thuận tiện. Trong này miềng biết 3 đồng chí Toni, Toe và bác HaKi, toàn là đỉnh của chóp (chóp gì thì không tiết lộ được). Mà thấy 2 Mods đều là Nê nhỉ, hay là đề cử thêm em Toe làm Mod cho Bê, mở rộng chi nhánh mod cho dễ hoạt động các bác ạ.
    Cheers!
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mấy dòng này không phải nhật ký, chỉ vì đi lạc mà chui vào vùng đất mới khai hoàng này, định nhắn bên chợ chát nhưng ở cái thread này có khác gì chợ đâu nhỉ, thế nên gửi nó vào đây vậy.
    Lâu nay không thấy chú Toni connect, tưởng đang busy với final report với cả thực tập chứ, hoá ra nhầm, chú lên quan rồi thảo nào quỹ thời gian eo hẹp. Mà anh xem profile thấy mấy hôm nay chú đầu tư thời gian vào c(g)ái đẹp hơi nhiều đấy. Vui chơi không quen nhiệm vụ đấy nhá.
    Box này mới thành lập mà có vẻ triển vọng các bác nhỉ? Lướt qua đã thấy ngon rồi, ủng hộ các bác để hôm nào ghé sang chơi cho thuận tiện. Trong này miềng biết 3 đồng chí Toni, Toe và bác HaKi, toàn là đỉnh của chóp (chóp gì thì không tiết lộ được). Mà thấy 2 Mods đều là Nê nhỉ, hay là đề cử thêm em Toe làm Mod cho Bê, mở rộng chi nhánh mod cho dễ hoạt động các bác ạ.
    Cheers!
  6. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng hiểu sao ko thể viết được 1 cái gì nên hồn cả Mệt quá Chắc từ mai tu thôi.
    Self-importance kills all the feelings, day by day
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng hiểu sao ko thể viết được 1 cái gì nên hồn cả Mệt quá Chắc từ mai tu thôi.
    Self-importance kills all the feelings, day by day
  8. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Bất giác...thấy nhớ nguời Dưng... Buồn cười nhỉ, một nguời chưa từng gặp mặt, 1 người xa lạ...Thế mà lại nhớ Ngán ngẩm với chính mình, mệt thế
    Vẫn đang đấu tranh tư tưởng
  9. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Bất giác...thấy nhớ nguời Dưng... Buồn cười nhỉ, một nguời chưa từng gặp mặt, 1 người xa lạ...Thế mà lại nhớ Ngán ngẩm với chính mình, mệt thế
    Vẫn đang đấu tranh tư tưởng
  10. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhắn tìm em gái hoài mà không có tin tức gì, web của sv HL lại hư, chán wá đi Chán quá chẳng biết làm gì, gửi bài thơ chọc con gái chơi
    Bỡn gái 1
    Cách nhau mỗi cái gạch ngang
    Tên anh đứng trước-Tên nàng đứng sau
    Với tay chạm được thân nhau
    Hé môi thì cũng trầu cau vôi nồng
    Phải nào cách một triền sông
    Đò hư dòng rộng cầu không nối bờ
    Phải nào hai thảm đá trơ
    Mặc mưa xối nước hững hờ nắng soi
    Pháo em đợi kẻ châm ngòi
    Diêm anh lại tiếc thiệt thòi tuổi xanh
    Châm đi anh đốt đi anh
    Gái em có lứa mỏng manh cái thì
    Bật môi chẳng dám nói gì
    Lời buông ngại lắm vết tỳ gái trinh
    Ngại nên em cứ lặng thinh
    Mặc cho máu rối ngực mình buốt tim
    Ngực của em, tim của em
    Sao như trống miễu hoang thèm dùi tung
    Thoáng anh chúng lại lộn ***g
    Như thứ gà mả mèo đồng thiếu hơi
    Gần nhau gần lắm anh ơi!
    Gàu trên thành giếng để chơi thôi à!
    Múc đi anh múc đi mà
    Múc cho cạn bớt nhạt nhòa trĩu đêm
    Tát đi anh, tát nhanh lên
    Kẻo không bãi ngạt chông chênh tràn vườn
    Bẻ gai, bứt cỏ khai đường
    Đón anh vào đó thả sương trên đồi
    Dẫu rằng chỉ một lần thôi
    Rồi anh bỏ mặc em rơi cũng đành
    Nát dòng sa mạc khô hanh
    Khát sông hà cớ cầm canh suốt mùa
    Xoài chua, me sấu cùng chua
    Kẻ thừa nhựa ngọt kẻ thua phải thèm
    Tên anh nằm sát tên em
    Gạch ngang cắc cớ nên đêm nghẹn ngào
    Nghe ngoài kia mận hỏi đào
    Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
    Ngoài kia nghe tiếng đào thưa:
    Vườn hồng đã có người vừa bước ra
    Vườn em rộng tiếng chim ca
    Chém cha cái kiếp chẳng ma bước vào...

Chia sẻ trang này