1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ luật tình yêu mới được ban hành

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nangthuytinh85, 18/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangthuytinh85

    nangthuytinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Theo Bộ Luật Tình Yêu! Nếu ai vô tình hoặc cố tình gây thương nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó, thì phải chịu hình phạt chung sống trọn đời với người đó".

    Tại điểm Dê, khoản 381 điều này nói rõ:

    "Yêu là không hối tiếc. Có lỗ tai mà như điếc. Yêu phải biết cương quyết. Nồng nàn và kịch liệt. Yêu là phải chịu thiệt. Xài tiền không được tiếc. Yêu cho tới sức tàn lực kiệt. Cho tới khi tứ chi bại liệt. Miễn cái chi cần là không liệt. Yêu vậy mới là yêu..."

    Mong nhận được nhiều sự đóng góp về bộ luật tình yêu của cả nhà mình để buổi chiều chủ nhật thêm phần tươi trẻ mát mẻ vui vẻ và ai cũng muốn yêu cho thêm trẻ khỏe ^_^=))>:)[:P]

    Theo: Hơi Thở và Nụ Cười
  2. nangthuytinh85

    nangthuytinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Biết bao nhiêu người đàn ông chỉ vì yêu một má lúm đồng tiền mà dại dột cưới nguyên cả một người đàn bà.

    Các vị linh mục đều được an ủi về việc mình không lấy vợ khi họ được nghe những người đàn bà xưng tội.

    Nơi nào phụ nữ thống trị thì ở đó quỷ dữ làm tướng.

    Là người đàn bà và giữ bí mật, đó là hai việc không thể làm được.

    Hai gã gà trống đang sống thanh bình với nhau thêm một ả gà mái đến, tức là chiến tranh châm ngòi.

    Nếu anh muốn lấy vợ đẹp, thông minh và lại giàu có nữa thì buộc anh phải lấy vợ ba lần.

    Vậy tại sao? Đàn Ông vẫn cần phụ nữ đến thế? Bởi vì họ ngu muội, họ u mê, hay vì họ say tình đến đảo điên quên luôn cả đường đi lối về? Còn Đàn Bà, họ suy nghĩ sao về điều này? Họ suy nghĩ sao về mình? Khi tất cả tội lỗi đều đổ dồn vào họ mà không phải là sai lầm của những kẻ được Thượng Đế gọi hắn là Đàn Ông???

    ---------------------------------------------

    Yêu - Đam Mê - Cưới


    Yêu: Là khi mắt bạn tìm nhau trong đám đông.

    Đam mê: Là khi môi bạn tìm nhau trong đám đông.

    Cưới: Là khi bạn đôn đáo tìm… con mình trong đám đông.


    Yêu: Là khi bạn chia hết những gì bạn có.

    Đam mê: Là khi bạn lấy hết những gì họ có.

    Cưới: Là khi ngân hàng quản lý hết những gì bạn có.


    Yêu: Là khi bạn gọi điện thoại chỉ để chào nhau một câu.

    Đam mê: Là khi bạn gọi điện thoại để hẹn nhau vào… khách sạn.

    Cưới: Là khi bạn gọi nhau chỉ để kiểm tra nhau.


    Yêu: Là khi bạn ngồi viết thư tình.

    Đam mê: Là khi bạn chỉ muốn viết thật nhanh số điện thoại của mình.

    Cưới: Là khi tất cả những gì bạn viết chỉ là… hoá đơn tính tiền.


    Yêu: Là khi chia tay ra về, bạn nói "Em yêu anh/ anh yêu em".

    Đam mê: Là khi chia tay ra về, bạn nói "Lần sau, cứ như thế nhé!".

    Cưới: Bạn nói không thành tiếng: "May quá, thoát nợ!".


    Yêu: Là khi bạn không biết đến ai khác.

    Đam mê: Là khi không ai biết đến bạn.

    Cưới: Ai cũng biết, nhưng bạn cũng chẳng còn quan tâm đến điều đó.


    Yêu: Là khi bạn tranh cãi xem mình sẽ sinh bao nhiêu đứa con
    .
    Đam mê: Là khi bạn tranh nhau xem ai thoả mãn trước.

    Cưới: Là khi tất cả những gì bạn tranh cãi là…tiền.


    Yêu: Là khi khoái cảm không quan trọng lắm.

    Đam mê: Là khi bạn ra đi nếu không còn khoái cảm.

    Cưới: Khoái cảm là gì?


    Yêu: Là khi bạn không dám nghĩ đến chia tay.

    Đam mê: Là khi bạn không dám nghĩ đến sống chung.

    Cưới: Bạn chỉ nghĩ đến làm sao qua được hết một ngày.

    Nguồn: Hơi thở và Nụ Cười
  3. nhungdk

    nhungdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay quá, một thông điệp mới dành cho những ai đã và đang yêu. hề

Chia sẻ trang này