1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ mặt nhạc rock ở HN

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi White_n_Cold_new, 24/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Bộ mặt nhạc rock ở HN

    bài của ironman ở rockhn.com, pót sang đây cho dân tình đọc thử. xin phép anh ironman nhé

    Nhìn lại nhạc rock ở Hà nội

    Bài này được viết vào thời điểm trước khi show Rock Ba miền diễn ra. Lần đầu tiên sau tất cả những gì không hay ho, HRC và RVWG bắt tay nhau cùng tổ chức một show diễn mà hứa hẹn sẽ là một sự kiện lớn đối với các rock fan khu vực phía bắc. Bản thân người viết cũng có tham gia tổ chức show nên trong lòng tự dưng nảy sinh ra những cảm nghĩ trái ngược mà phải viết ra những dòng này hòng giải toả phần nào những khúc mắc trong lòng mình. Qua một khoảng thời gian gần hai năm, rock Hà Nội đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, đem lại cả hy vọng lẫn thất vọng cho những người yêu nhạc rock. Bây giờ người ta dùng rock để tự đánh bóng bản thân mình, để kiếm tiền (không biết được bao nhiêu), để kiếm chút danh (mà tôi e là danh hão). Cứ thử nhìn lại xem, chỉ trong một khoảng thời gian từ giữa đến cuối năm 2003, một loạt các tổ chức liên quan đến nhạc rock ra đời. Đầu tiên là vụ mâu thuẫn trong nhóm báo của HRC dẫn đến việc RVGW ra đời với tuyên bố sẽ đem đến cho các fan những sản phẩm tốt nhất về rock. Tiếp đó, Hà Đông rock fan group HĐRG làm một show ra mắt miễn phí tại bể bơi Thanh Xuân cùng với việc tổ chức sinh hoạt 2lần/tháng và lập trang web riêng. Đến cuối năm, tôi lại được nghe Linh warrior thông báo về một sự kiện rất hay ho, một tổ chức được tài trợ với nhân sự gọn nhẹ và hoạt động chặt chẽ (sau đó đã lôi kéo được cả một thành viên nhóm Nhân sự của mình. Damn!): VN rocker. Rồi thì CLB Kim loại nặng, Những người bạn của TTĐ, The Light fan club, The Wall fan club.Đến tháng 4 năm 2004 này, tôi lại được chứng kiến sự ra đời của câu lạc bộ rock trung học Rock High shool RHS với sự kiện ra mắt là buổi tưởng niệm Kurt Cobain. Ngay trước đó là một loạt sự ra đời của các tổ chức về rock trên miền bắc, hình thành từ các rock fan tại địa phương: rock Quảng Ninh, rock Hải Phòng, rock Nam Định, rock Bắc Ninh, rock Hà Tây, rock Nghệ An...Vậy là từ chỗ chỉ có một tổ chức là HRC, chúng ta đã có cả chục chỗ hoạt động về rock, tha hồ mà tham gia. Tôi những tưởng cả cái nước Việt Nam này nghe rock đến nơi rồi, TV, loa đài phát rock suốt ngày đến nơi rồi. Nhưng tóm lại là chúng ta đã thu được cái gì? Chỉ sau 3 tháng hoạt động, HĐRG tan rã không một lời từ biệt do trang web bị biến thành nơi chát chít và các buổi sinh hoạt chỉ có trên dưới chục mống cộng với sự mâu thuẫn trong ban điều hành.CLB Kim loại nặng của anh Quân quắc thì sinh hoạt được đâu 5 buổi rồi cũng giải tán.VN rocker thì khá hơn, tồn tại được chừng nửa năm, kết thúc bằng việc tổ chức show Meteoric Angel bị dân tình chửi không tiếc lời. TTĐ friends group cũng chỉ tồn tại được vài tháng (tôi cũng chả rõ lắm). The Light fan club thì tôi cũng không biết là có hoạt động gì. RVWG mới ra RV6 tuyệt đẹp (công nhận) nhưng nội dung bị đánh giá là nhạt và thực tế là RV cũng đã chững lại sau một loạt sự ra đi của các thành viên có khả năng như Hiếu orion và Hải blackcatus. Nói thêm một chút, tôi cũng có biết Hiếu từ hồi sinh viên, và tôi đánh giá anh là có khả năng. Nhưng sau một loạt bài viết dài hàng gang tay trên web và những hoạt động không thành công của RV, Hiếu vẫn chỉ dừng lại ở chỗ "nói hay mà làm ...chưa hay", hiện giờ (theo lời 1 thành viên mới của RV) thì anh đã ở nhà "chí thú làm ăn, chăm sóc vợ con"!:( Như vậy là các tổ chức của chúng ta phần lớn đã chết yểu. Có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao lại như vậy không? Tôi nghĩ là chúng ta nên tự nhìn lại bản thân mình, trước khi có ý định làm bất cứ một cái gì (chứ chả riêng gì mấy vụ liên quan đến rock) ta nên tự hỏi khả năng về tổ chức và tài chính của chúng ta đến đâu rồi hãy quyết định làm. Tôi có cảm giác là các tổ chức rock đã và sắp chết yểu kia được lập ra chỉ để thoả mãn ý muốn nhất thời của một số người (mà năng lực cũng bình thường nhưng lại cứ tưởng mình xoay được cả thế giới) là để cho thiên hạ thấy ta đây cũng chẳng chịu thua chị kém em, cũng làm được rock club chả kém gì tây, để rồi tự đánh bóng mình với cái danh là thành viên hay người điều hành tổ chức, với những tuyên bố đao to búa lớn và để rồi cũng tự biến mình thành nạn nhân của cái mà người ta gọi là "thần khẩu hại xác phàm". Bây giờ HRC không phải là tổ chức về rock duy nhất nhưng đã là tổ chức lâu đời nhất. Tôi không có ý tâng bốc HRC bởi chính bản thân tôi cũng đã từng nghi ngờ về sự tồn tại của nó và định chuyển sang một tổ chức khác. Thế nhưng, đến bây giờ tôi vẫn hoạt động cùng HRC và thấy rằng HRC đang có cơ hội để phát triển. Đó là vì HRC có những con người nhiệt thành với rock, không vụ lợi, không háo danh và là những người bạn thực sự. Đó là cái mà các tổ chức cần để tồn tại.

    Về phía những người tổ chức thì như vậy, về phía rock fan thì sao: Ngày càng nhiều những thành phần "thùng rỗng kêu to", "ếch ngồi đáy giếng". Họ thi nhau đăng ký vào các tổ chức rock khác nhau rồi cũng vỗ ngực rằng tôi là thành viên của rock A, rock B... (cũng vì danh hão chăng ?!) và sau đó là thi nhau cãi vã xem dòng rock nào hay hơn, ban nào chất hơn. Tôi nhớ hồi internet chưa phát triển, người nghe rock còn ít mà tìm kiếm thông tin về rock cũng khó khăn vô cùng. Lúc ấy người nghe rock gặp được người nghe rock là quý lắm: làm quen, hỏi han, trao đổi thông tin, băng đĩa ròi kết thân với nhau. Còn bây giờ, cứ nhìn vào rockvn.com thì các bạn sẽ thấy ngay: Chả khác gì một bãi rác! Toàn những lời lẽ tục tĩu, thô thiển, ngu xuẩn, những câu nói chả đâu vào đâu, những câu đùa vô duyên (và vô học) Những topic luôn bị biến thanh nơi cãi cọ, chửi bới nhau cho dù người khởi xướng có nghiêm túc và công bằng đến đâu đi nữa. Bây giờ các rock fan đánh giá nhau bằng "trình", bằng "chất ", xem thằng nào nghe nặng hơn, nghe nhiều hơn thì trình mới cao (chả biết có hiểu gì về âm nhạc không?), phải nghe satanic death, raw black, brutal, phải thờ satan, treo thánh giá ngược, chửi The Wall... mới gọi là chất. Bộ mặt rock fan của chúng ta bây giờ đấy ư? Đáng buồn là thành phần đó rất đông. Tôi có lần nói đùa với chú randy là bây giờ lên quán Rock bụi sẽ gặp một bộ phận thanh niên Việt Nam bế tắc trước tình hình xã hội. Randy trả lời tôi rằng: Họ bế tắc thật sự hay chỉ làm ra vẻ bế tắc? Đúng, họ bế tắc thật sự hay chỉ làm ra vẻ bế tắc (chắc là để cho nó "chất", cho giống với thần tượng Kurt Cobain của trào lưu grunge) Tôi không hề phản đối ai thần tượng Kurt, đó là một thiên tài, nhưng xã hội của anh khác quá nhiều xã hội của chúng ta, việc bắt chước thái độ bế tắc của Kurt thực là một việc làm thiếu đầu óc. Đại đa số rock fan ở quanh độ tuổi 20, tuổi đời đẹp nhất của con người, đáng ra phải đầy nhiệt huyết và hoà bão, hăm hở với những cơ hội ở phía trước thì lại tự mình tạo ra dáng vẻ ảo não, bế tắc, bỏ bê học hành và công việc chỉ để cho ra cái "chất" ấy thôi sao. Muốn rock phát triển thì các bạn hãy làm việc gì đó có ý nghĩa, có mục tiêu, hơn là chỉ ngồi đấy mà bất mãn, bế tắc.
    Mới đây, khi xem phim School of rock, tôi thực sự rất xúc động, bởi bộ phim đã cho ta thấy được cái ý nghĩa đích thực và cao cả của nhạc rock: đó là liên kết mọi người, xoá đi những ngăn cách, tìm đến sự cảm thông, giải toả những bức xúc. Ngẫm lại, tôi thấy chúng ta đã đẩy nhạc rock đi quá xa so với cái ý nghĩa ban đầu của nó. Hãy nghe lại bài hát đầu tiên đưa bạn đến với rock, hãy chơi lại câu guitar đầu tiên mà bạn tập được để thấy lại những cảm xúc tuyệt vời mà nó mang lại (Tôi lập topic ''''Bài ca đi cùng năm tháng'''' mong chia sẻ những cảm xúc này thì đã có chú nhảy vào chê tôi là "trình thấp quá", không đủ để mà nghe death với black!Nực cười!). Chắc chắn điều đó sẽ giúp bạn gạt bỏ hết những hỗn độn bấy lâu nay mà trở về với thực tại, tìm lại chính mình, rồi từ đó hãy tìm ra cách riêng của mình để phát triển cái thứ nhạc quái quỉ mà mình yêu thích. Còn tôi, tôi cũng sẽ cố gắng cùng những người bạn của mình trong HRC phát triển những hoạt động của câu lạc bộ lên một tầm cao mới, với cái mơ ước là mời được Helloween sang chơi một show ở Việt Nam, được hát cùng Helloween bài All over the nation. Ôi, cái cảm xúc khi nghe All over the nation mới mãnh liệt làm sao, chắc lúc đó tôi sẽ khóc như một đứa trẻ vì quá sung sướng.

    All over the nations the tunes come alive
    Winners and losers, we''''re all alike
    No matter as truth ain''''t some great mystery


    We all fade into one
  2. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    xin phép anh bibliophile nữa nha
    Sáng ra trước khi làm việc đọc được bài của ông anh đã quá
    haha thằng em cũng đã từng tưởng như thế khi mọi người cứ ngùn ngụt ngùn ngụt chui vào các group đó! Nhưng thực ra cũng không đến nỗi hoàn toàn có tác dụng tiêu cực cho sự ra đời của các tổ chức đó!hãy làm một con số so sánh, năm 2002 ở Hà Nội chỉ mới có 1 show duy nhất do HRC tổ chức là show 28/9 sau đó trong suốt năm 2003 hàng loạt buổi sinh hoạt rồi show diễn ( đặc biệt thời điểm cuối năm) bùng nổ, chưa bao giờ rockfan được nghe rock nhiều đến như vậy Như một lời rocker trung niên thì " các em bây giờ sướng thật, được nghe rock, thưởng thức nhiều và giao lưu rock với các bạn tự do và thoải mái hơn bao giờ hết" đấy là mặt tích cực của mấy vụ rockshow đó, quả tình là sướng khi được đi xem 1 tháng 4 show rock.
    Nhưng mà sướng đến phát sợ, như kiểu một đứa trẻ đói ăn cả tháng giời xong rồi bỗng chốc người ta tọng cả một đống sơn hào hải vị vào mồm <<< cái này để nói đến mặt tiêu cực, nghĩa là thực ra thì cung và cầu của Rock hiện thời chưa đến cái mức ấy, nhưng đây có thể là do ý kiến chủ quan của các nhà tổ chức (hứng chí hay sao) mà cứ dồn nhau vào một chỗ để tổ chức những show lớn. Em nói điều này ko phải để lên án chê bai, mà để các nhà tổ chức có kế hoạch cho tương lai, có lẽ nên làm ăn theo kiểu có suy nghĩ hơn một chút.
    Có nghĩa là thứ nhất:khi có cùng một lúc nhiều tổ chức thì phải biết cách phân chia thị trường cho nhau, thoả thuận hoặc tìm cách tránh thời điểm tổ chức show của người khác ra, tránh tình trạng chồng chéo. Như thế được lợi cho rockfan và cả nhà tổ chức, vì rock fan cũng không thể cùng một lúc đi xem những show lớn với tiền vé mấy chục ngàn, như thế sẽ dẫn đến phải lựa chọn, tất cả các nhà tổ chức đều bị thiệt hại(mà còn phải cạnh tranh ko lành mạnh với nhau nữa chứ).
    Cách thứ hai để có thể cùng trụ vững là (cái này đáng khen đã được áp dụng trong Show 3 miền) là liên kết với nhau cùng tổ chức, vừa đỡ gánh nặng mỗi bên về mặt tài chính, nhân lực,tài lực (vốn đã yếu cho mỗi tổ chức khi đơn thương độc mã) .Cái này các cụ gọi là " Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"
    Cái rất đúng trong bài viết của ông anh là đã chỉ ra cái sự nóng vội tự phát trong việc ra đời của hàng loạt tổ chức rock, đúng là nhu cầu của chúng ta chưa đến mức như vậy! Vả lại điều kiện của mỗi tổ chức cũng chưa đủ để có thể tự đứng một mình lâu (nếu không thực sự có nghị lực, và mục tiêu rõ ràng!)! Trong cái tình trạng rock ở Việt Nam vẫn còn là "tự phát" và "chưa có cái gì thực sự ấn tượng"( trích lời nhạc sĩ Dương Thụ khi ông nhận xét về nhạc VN trên báo SV) thì việc tồn tại quá nhiều tổ chức giống như bãi biển mùa đông vậy Có quá nhiều nhà hàng trong khi có quá ít khách Vì vậy những người có tài và có máu nên suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra ý tưởng làm group rock. Liệu chăng nên khôn khéo mà tập hợp những người có đầu óc có trình độ lại xác định công việc rõ ràng và tìm xem khả năng thành công của mình là bao nhiêu trước khi quyết định "đẻ" một group nào đó. Mà cái đầu tiên là tiền đâu và kiếm tiền như thế nào!
    Riêng nhận xét về HRC tổ chức đứng lâu nhất, thật ngạc nhiên là sau bao nhiêu sóng gió và chửi bới, cùng với sự ra đi của rất nhiều người giỏi (đáng tiếc) thì HRC vẫn tồn tại, có lẽ là bởi tổ chức này còn những người có chí hướng và quyết tâm đến độ giai dẳng Và thực sự họ là những người có tâm, vô tư, nên lôi kéo được những người mới vào theo vòng cuốn của họ. Bản thân HRC không phải không có nhiều sai lầm, chỉ cần hỏi tại sao mà lắm người giỏi lại tách ra làm riêng đến vậy, thằng em cũng góp ý với ban điều hành CLB là nên chú trọng hơn đến việc dùng người, và quí trọng người, đừng để những người giỏi còn lại đi nốt. Cái này thì cần có người hiểu rõ từng thành viên sở trường sở đoản tránh tệ quan liêu, chỉ cần nhìn ra một người giỏi và đặt họ vào đúng vị trí phù hợp là ta đã thành công rồi! Nói như thế nhưng thực ra HRC đã có nhiều tiến bộ trong việc liên kết các thành viên, nhưng đối với việc tôn trọng ý kiến của các thành viên, lắng nghe những nhu cầu và phát hiện khả năng của họ thì cũng rất cần thiết. KHi có sự bất đồng về quan điểm thì cần phải làm cách nào chứng tỏ cho cá nhân đó biết tình hình sự cần thiết và hợp lý của quyết định của lãnh đạo. nếu không hiểu rõ tất người ta sẽ bất mãn mà ra đi thôi.Nói chung là phải " đoàn kết đại đoàn kết!Cùng thấu hiểu nhau và cùng tiến"
    Còn về vấn đề các rockfan tại rockbụi thằng em cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều vấn đề, liệu họ có thực sự bế tắc hay ko? Có những gương mặt ngày nào giờ nào cũng ở trên đó, như là họ không có việc gì khác để làm ( chả hiểu họ kiếm tiền và ăn bằng cái gì! ) Thứ nhất, Rock bụi là một quán rock sinh ra rất đúng thời điểm và phù hợp với nhu cầu của các rockfan. Thằng em có hân hạnh được quen biết các anh chủ quán rock này, và phải khẳng định rằng các anh rất có đầu óc, có kinh nghiệm làm quán rock. Và thời điểm rock bụi ra đời, HÀ Nội đang bị khủng hoảng quán rock sau khi một loạt quán sang trọng sụp. Mô hình quán nhỏ đơn giản quả là sáng suốt! Tuy nhiên các anh cũng xác định mở quán vì rock là chính (các anh ý bảo nếu chỉ trông vào quán thì làm sao đủ sống) Điều này cho thấy các bác rockfan nhà ta muốn thưởng thức nhạc nhưng vẫn còn nghèo quá Đó là chủ quán !Tốt!Còn khách hàng thì sao? Chịu! Có hàng tỉ thứ, tỉ loại, nhiều lúc thằng em cũng ghét chui vào cái quán bẩn thỉu tanh lòm lại đông đông mấy đứa trông xấu xa bụi bặm đến quá lố như thế, nhưng hãy xem ý kiến của bà hàng xôi ngay cạnh nhé " ko, trông thế thôi, phần đông chúng nó là ngoan" Vậy thì không có chuyện bế tắc gì gì đó! Chẳng qua họ chỉ muốn thể hiện chút ít, ai cũng chọn cho mình một cách thể hiện mình yêu rock, có thể như anh là ngưởi luôn muốn tìm về một tình yêu trong sáng nguyên thuỷ, thì họ muốn thể hiện bằng quần áo vòng vèo giật giũ , thuốc và rượu, chửi thề Tuy nhiên cách thể hiện thứ 2 xem ra hơi nguy hiểm, tiêu cực nhưng lại là cách dễ thể hiện nhất. Chúng ta ko thể mong muốn cả một thế giới hoàn toàn trong sạch không có tệ nạn đú đởn được, chỉ mong là nó đúng đắn hơn theo từng ngày.
    Cuối cùng thằng em cũng mong một ngày nào đó Incubus đến Việt Nam!
  3. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    đọc thấy những bài như thế này thẳng thắn mà rất có tinh thần xây dựng nên pót lên cho mọi người cùng đọc để mà nghĩ! cũng ko quá sến nhưng cũng nên đọc qua mà biết. như người ta nói là "ở đời fải biết mình là ai"
    chúc vui vẻ!
  4. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    ***** bố nhà nó chứ có để cho người ta sống yên ổn không hả ?

    Đúng, ở đời phải biết mình là ai chứ, tại sao cứ cho mình cái quyền làm bố thiên hạ thế nhỉ ?
    Thằng nào còn thích nói nhiều, thiến !
  5. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Mấy vị Hardcore Rape Club ( HRC ) này cứ quen cái thói bố đời lúc nào cũng thích nhảy lên đè đầu cưỡi cổ người ta. Những bài viết kiểu này dân tình trên mạng còn lạ đek gì nữa, nhai đi nhai lại bao nhiêu lần rồi hả ?
    Xem lại mình đi, làm được cái gì rồi mà to còi thế, ít ra thì các vị cũng phải để ý xem dư luận người ta nói gì về mình nữa chứ, chẳng lẽ người ta lại phải "xin" các vị chịu khó nghe góp ý à ?Cái show 8/5 này mà không có tiền của bên RVWG đổ vào thì các vị HRC cũng chỉ có ngồi mà ngáp ruồi thôi, đừng có vội tinh tướng.
    Nói chung là đek ai thích báng bổ xỉa xói vào mặt nhau đâu, nhưng mk đúng là cái thói đời muôn hình muôn vẻ, vẫn có những thằng thích phóng uế vào chạn bát nhà mình
    Anh Bình củi chịu khó đào tạo lại mấy thằng đệ tử đi nhé, để chúng nó phát ngôn bừa bãi thế này e không tiện đâu. Hết.
  6. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    2 năm rồi đung là co nhiều chuyện đang tiếc, chi có điều nó chẳng liên quan gì đến cai bộ mặt của mấy cai Dôc ở HN . Có ai la người nghe rock tử tế, hay đấu lưỡi ở mấy cái forum rock ngày xưa (hardrock.f2s,64rc và cả cái thời hoàng kim xa xôi của box rock TTVN) ko buồn khi nhìn vào thực trang hôm nay . Nhũng người cũ thi mất hứng thú , người mới thì chẳng được mống nào ra hồn . Tóm lại la bọn trẻ ko thích bo thơi gian nghe nhạc mà lai thich bo thoi gian chạy lâng nhăng cho HRC
  7. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cac em ơi , nhin người tài khó lắm , uh, anh bao này , ông Hiếu Orion là người nói nhiều (khoan chua nói là nói hay hay là nói dở nhé ) ma ko làm dc gì , ko biết là ông ấy viết dc cái gì cho tờ báo nhỉ hay cung chỉ chạy lăng xăng trong trong mấy cái show . Thằng Blackcatus , ah bây giờ mới biêt nó tên là Hải , hoá ra nó là một thằng giỏi sao, giờ mình mới biết là nó giỏi , thảo nào mà ra đi là phải , này mấy em, RVWG la "tổ chức" mà tờ báo là cái quan trọng nhứt , đứa nào ko viết dc thì nghỉ cho tiện ,cũng giống như giảm biên chế cơ quan thôi các em ạ. CŨng phải nói thêm, cái bọn RVWG này đó mà , cũng toàn là lũ dốt cả , nếu ko có những người chịu trách nhiệm về ND tờ báo thì chúng nó ăn cám, cũng sẽ tệ hại như mấy tờ báo gì đó của HRC . Tờ báo số 6 ND nhạt thế thì mấy số trước chắc là nước lã , là H2O nguyên chất rồi .
    Còn HRC huh / thôi, tôi xin ông Bình ông tha cho bọn trẻ con , ông là người lớn đừng lừa chúng nó nữa. Gớm, lại còn có cả thằng phải đi bán máu để bù lỗ cho ông, sao ông thất đức thế . Thế mà ông vẫn còn dám vác mặt đứng đầu chúng nó thì ông nhục quá . Thôi ông đúng làm mất t/g , tiền bạc và công sức của chúng nó nưa , ông tha cho chúng nó về nghe nhạc cho tử tế , uh ông muốn Dốc ở HN hết bụi, hết ổ gà thì hay để cho chúng nó tự biến thành người có đầu . Ông có nghe thấy ko hở ông Bình ?
  8. kami

    kami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá khích thế bác . Ở đời chỉ cần biết mình là ai thôi. Em chán cái kiểu xung đột lém rùi . Cái mà gọi là miệng lưỡi thế gian ý mà mình chấp hết thế nàođược . Bố Hiếu hay Catus ra đi thì cũng là tất yếu . Tự em thấy mình cũng đa rút ra khỏi RV nhiều , rất nhiều . Nhưng dù sao có ra đi thì RVWG vẫn là friends . Thế thôi. CÒn ROck Việt hay Rock HN em cũng chẳng bàn gì cả vì ý kiến cảu em nó tiêu cực lắm , chẵng có tính xây dựng gì đâu .Hết!
  9. AXL-ROCK

    AXL-ROCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he he, đúng là ở đời phải biết mình là ai chứ, đã ko biết nhạc còn khoái thổi kèn to. cái câu lạc bộ tồn tại lâu nhất cho đến giờ ko phải là HRC, he he he , nó là [red]prc[/red PHAN ĐÌNH PHÙNG ROCK BLUB hehehe . Youta ơi, ra hè có định làm chút gì hoành tráng không?
    Và các cậu có biết những người tài đã đi khỏi HRC họ là ai không? hehe, họ là những thành viên của PRC hoặc ít nhất là những người bạn của PRC, những người không khoái chửi nhau theo kiểu bố đời, họ thích chửi nhau theo kiểu pha lẫn giữa tình bạn và tình du.c
  10. Missed_call

    Missed_call Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lại sa vào tranh luận theo kiểu tiêu cực rồi. Ghét vãi hàng cái kiểu "tát nước theo mưa"...Ngày xưa lúc RVWG&HRC hục hặc với nhau, hình như bố nào cũng hoan hỉ vì được xem một trận chiến hay. Còn bây giờ chúng nó bắt tay hợp tác, lại có ối đứa hậm hực muốn xỏ xiên này nọ.
    Tớ dek cần biết bên nào tốt, bên nào xấu, chỉ biết rằng dek có chúng nó tổ chức show thì tớ dek có gì để xem. Rock vision nhạt thế thì ném cho nó tí muối (mk, kêu gào khản cổ cũng chẳng có con ma nào viết đâu). Thế nhé, bố nào giỏi giang hơn chúng nó thì thử ra tờ báo or làm show cho rockfans thưởng thức. Như thế hiệu quả hơn là lên than thân trách phận trên mấy cái topic kiểu cục bộ như thế này...Tốn thời gian, vô ích...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này