Với Võ Thị Hảo từ lâu đã lộ rõ bản chất ********* của mình cũng giống như đàn chị Dương Thu Hương, nhưng so với Dương Thu Hương rỗng tuếch thì Võ Thị Hảo có là gì. Võ Thị Hảo đã từng viết về cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh nhằm gây tiếng vang trong giới rận chủ “Nguyễn Bá Thanh - “Bào thai chết lưu” trong “bầu nước ối” chính trị tráo trở”. Đọc bài của thị viết mà rùng mình, dường như thị đang cố gắng nanh nọc, điêu toa cho bằng với Dương Thu Hương, cố gắng du côn, vĩ cuồng cho bằng chị bằng em. Võ Thị Hảo, ảnh: internetMới đây khi trả lời phỏng vấn trên BBC, Võ Thị Bất Hảo lại kiến người ta cảm thấy ghê sợ về sự giả dối, điêu ngoa của thị. “BBC: Theo bà, chân trời của Việt Nam và những nước phát triển có gì khác nhau? Võ Thị Hảo: Như chúng ta đã biết đấy, chân trời của Việt Nam chỉ giới hạn ở một thứ chủ nghĩa và thể chế lạc hậu cách đây cả trăm năm và thế giới đã phế bỏ, nên Việt Nam tụt hậu cả gần trăm năm so với những nước phát triển. Dân chúng tuyệt vọng, bị hướng dẫn đi vào con đường 'vô đạo'. Chân trời của những nước phát triển được nới rộng sau nền kỹ trị, sau kết thúc chế độ phân biệt chủng tộc, phế bỏ chủ nghĩa Mác- Lê và mô hình theo chủ nghĩa cộng sản nên họ giàu có, dân chủ và bao dung, có thể cứu giúp hàng trăm triệu người khó khăn trên thế giới . Đó cũng là do cách nhìn về đường chân trời”. Có cái tội nào lớn hơn cái tội coi thường dân tộc, coi thường tổ tiên, cái nôi nuôi nâng tâm hồn và thể xác mình? Vậy mà, Võ Thị Bất Hảo đã phạm vào tội ấy. Thị nói rằng dân Việt Nam đang đi vào con đường “vô đạo” thì khác gì chửi thẳng mặt bố mẹ, tổ tông nhà thị là những kẻ “vô đạo”. Chửi thẳng bố mẹ thị dạy dỗ thị thành kẻ “vô đạo” nhưng may mắn thị vẫn không đi vào con đường mà thị coi là “chính đạo”- con đường phản quốc. Võ Thị Hảo ca thán dân tộc Việt Nam lạc hậu, tôn sùng một phương Tây “chính đạo” phát triển, ca ngợi sự bao dung và dân chủ của phương tây. Nhưng hỡi ôi, không biết Hảo có thấy được hay giả vờ không thấy mặt trái của cái xã hội phương Tây mà thị tôn sùng nó ra sao, vốn liếng ăn học của thị liệu có đủ để hiểu được con đường lịch sử mà dân tộc Việt Nam đã trải qua đã đổ biết bao xương máu để có được như ngày hôm nay. Chỉ một dẫn chứng sau đây để cho thấy cái xã hội “chính đạo” mà thị nói đến, xã hội bao dung mà thị ca ngợi: http://kenh14.vn/xa-hoi/bo-anh-lot-ta-mat-trai-cua-giac-mo-my-20150122114531119.chn Võ Thị Hảo ăn cơm uống nước của Việt Nam để lớn, để trưởng thành chứ không phải ăn cơm Tây, bố mẹ thị là người Việt chứ không phải Tây. Vậy mà một kẻ đầu hai thứ tóc như thị lại có thể chê bai, coi rẻ dân tộc mình, gọi dân tộc mình là “vô đạo” thì ngàn lần không thể tha thứ!!!
Võ Thị Hảo ăn cơm uống nước của Việt Nam để lớn, để trưởng thành chứ không phải ăn cơm Tây, bố mẹ thị là người Việt chứ không phải Tây. Vậy mà một kẻ đầu hai thứ tóc như thị lại có thể chê bai, coi rẻ dân tộc mình, gọi dân tộc mình là “vô đạo” thì ngàn lần không thể tha thứ!!!