1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ mặt Việt Nam tại Sydney

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi nonsm0ker, 26/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bộ mặt Việt Nam tại Sydney

    Nói cái này ra không biết có bị coi là động chạm gì đó không, nhưng không nói ra thì không chịu nổi.

    Không biết có ai đã từng phải tới Lãnh sự quán VN tại Sydney chưa? Theo bản đồ thì nó nằm gần trung tâm Sydney, trong 1 cao ốc văn phong gần Bondi Junction. Chậc, vậy thì cũng oai nhỉ.

    Tuy nhiên vô building đó mà tìm ra được cái Lãnh sự quán thì cũng mướt mồ hôi. Vì ai cũng nghĩ chắc là nó phải to lắm, hoặc chí ít thì cái bảng cũng phải to đùng để bà con biết.

    Không hề, rất là khiêm tốn, một cái bảng nhỏ xíu, treo trên 1 cái cửa nhỏ xíu (cửa có lớp lưới giống lưới mắt cáo để bảo vệ , nhỏ bằng cái cửa đi nhà ở), ở tận cuối 1 cái hành lang dài mà cụt (chậc, nó làm tui nhớ đến cái lối thoát hiểm ). Phải tới thật gần mới đọc được chữ trên bảng, rồi mới biết đó là Lãnh sự quán VN tại Úc.

    Ok, dù sao thì cũng tìm ra được rồi, bà con ta có câu: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Bước vô thì mới thấy choáng: căn phòng hình chữ L (nói là chữ L chứ thực ra là hình chữ nhật có một cái mẩu thừa ra ở góc giống chữ L) diện tích còn nhỏ hơn cái phòng khách chỗ tui ở (5x5m), trong đó có 1 cái bàn dài để ngồi viết, vài cái ghế ngổn ngang. Câu hỏi đầu tiên là quầy Reception ở đâu??? Chậc, ở ngay cái mẩu thừa ra của căn phòng, có 1 cái cửa sổ nhỏ xíu----->chính nó là cửa quầy tiếp tân đó. Chỗ mẩu thừa đó có khoảng 1m x1m, mà tui vốn thừa thước tấc, nên khi tui cúi xuống để nhìn cô tiếp tân thì mông tui chạm cái tường phía sau: cho nên tui hoặc chùn gối xuống, hoặc đứng qua 1 bên, vừa nghiêng vừa cúi mới mặt đối mặt với người bên trong.

    Nghĩ tới chuyện 1 ông Úc bụng bự mà vô chõ này chắc kẹt không ra được quá.
    -X---------------
    [.................]
    ---[..............]
    ---[..............]
    ---[____ E__]

    Mọi người xem cái hình tui vẽ chữ L là căn phòng (đừng để ý mấy dấu chấm màu vàng), chữ E là chỗ lối vào, chữ x là chỗ cửa sổ phòng tiếp tân, vẽ không đúng tỉ lệ, nhưng cứ theo cái tui miêu tả mà chỉnh lại kích thước.

    Ở Úc thì cái quầy bán tạp hoá nhỏ cũng cho xài thẻ, vậy mà hỏi cô trong reception thì cô đó nói chạy xuống chịu khó rút tiền, ở đây không xài thẻ . Sau đó để chứng được giấy tờ thì cô đó nói đóng tiền. Có điều tiền đưa mà không thấy hoá đơn trao lại ---->Cô đó nói là không có hoá đơn??!!!--->hiểu nhưng mà không hiểu

    Trong lúc chờ đợi thì có 1 ông trong phòng phía trong bước ra. Áo thì bỏ nửa trong nửa ngoài, đi 1 đôi sandal lẹt xẹt, vì quai hậu không mang vô mà lại đạp xuống đi như dép lê.--->bó tay, bó cả 2 chân luôn. Chòi oi, dân VN là vầy sao???

    Lẽ nào không có ai nói cho bên VN biết là Tổng Lãnh sự quán VN ở Sydney trông nó như thế nào sao?

    Được nonsm0ker sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 26/07/2006

    Được nonsm0ker sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 26/07/2006
  2. long_black

    long_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa được đến đó nhưng hồi còn ở vn có nghe người quen kể lại, lúc đó mình ko có tin, cứ nghĩ do người vn ở hải ngoại có thành kiến với chính quyền vn nên chê wá đáng. Nhưng có lần dì mình Perth nộp cái đơn (đại loại thế) đến TLS VN ở Sydney để đóng dấu, đợi hơn 1 tháng ko thấy hồi âm, mình nóng lòng wúa nhắc dì gọi đến đó hỏi, dì còn la mình là ở Úc người ta làm việc đâu đó rõ ràng đàng hoàng lắm, việc gì hối thúc. Đợi đến 2 tháng cũng ko thấy chút tin tức gì hết, dượng mình gọi đến TLSVN hỏi thì họ sorry, vì quên, lúc đó họ mới lục tìm và thấy cái đơn thì fải. pó tay, pó cẳng luôn. Bây giờ đọc bài bạn mô tả giật mình thiệt
  3. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Dám ông này ngủ tại đấy luôn quá
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.183
    Đã được thích:
    5.579
    Hôm rồi làm 2 cái giấy kết hôn hết trăm sáu, xót hết cả ruột. Được cái giấy tờ làm rốt rẻng lắm, vài ngày là xong. Hoan hô đại sứ quán (Canberra).
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác ở Syd,
    ( Tìm mãi ko thấy có topic nào phù hợp nên post tạm vào đây vậy)
    Chả là thế này, nhà tớ chuẩn bị qua Syd du lịch khoảng 1 tuần.
    Mà tớ thỉ chưa có một tí khái niệm gì về Syd ngoài việc giương mắt nhìn cái nhà hát nổi tiếng qua các post card ra.
    Các bác ở Syd giúp tớ với nhá.
    Bên đó bây giờ thời tiết thế nào ạ? Nóng / lạnh? Mưa / khô?
    Đến Syd thì nên đi đâu, làm gì? Ăn uống thế nào? Có phải mang theo mỳ gói ko?
    Tớ muốn đến sờ con Kăng - gu - ru thì phải vào đâu? Chỗ nào để chụp ảnh đẹp? Vào nhà hát có mất tiền ko?
    Mua sắm thì có gì đặc biệt ko ạ? Đến Syd thì nên mua gì mang về làm kỉ niệm? Shopping so với Singapore thì thế nào ạ?
    Đi lại có thuận tiện ko? Bus / train / car ?
    Người Aus nói có dễ nghe ko ạ? Có kì thị chủng tộc gì ko ạ?
    Hic, nói chung là ai có ý kiến gì cứ cho tớ xin ạ - tớ ghi chép lại hết làm cẩm nang du lịch. Chứ giờ thì tớ mới chỉ nghĩ được có thế thôi ....
    Xin chân thành cảm ơn các bác.
  6. devilmaycry3

    devilmaycry3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hehe em k ỏ Sydney nhưng vừa mới ở đó về nên bon chen 1 tý:
    Sydney thời tiết đang khá tốt
    Đi bộ là chủ yếu, con` muốn đi ra các bãi biển thi` phải đi bus rui`, cái Sydney Explorer với bondi gi` đó hết khoảng 25 $
    Ăn thi` rẻ hơn chỗ em ở, chỉ khoảng 7$ 1 bát my`, phở
    Đồ chăc là đắt hơn Sing rui`, tai mấy đứa Sing bao thế,, con` nói chung đồ Tầu cũng rẻ.
    Em thấy mấy tên Sing nói khó nghe bo xừ, toàn là No la, Eat La... so với Aus còn khó hơn, yên chí ^^
    Chủng tộc thì sợ gì N châu Á đầy đường ^^
    Thôi chúc đi vui nha
  7. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Mang mì gói cũng được (nếu thích) nhưng sẽ mất công giải thich với hải quan và bon kiểm dich ở sân bay.
    Kì thị chủng tộc thì cũng có. Nói chung là dân Việt nam rất hay make fun of người bản xứ.
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    You có thể post vào topic dành cho chủ đề là một câu hỏi
    Syd đang giao mùa từ mùa lạnh sang mùa nóng nên khi nóng khi lạnh, vẫn còn thất thường. Mấy hôm rày mưa suốt, nhưng hôm nay trời đã fine rùi.
    http://www.sydney.com.au/
    http://goaustralia.about.com/od/seethenativefauna/a/sydneywildlife.htm
    http://www.virtualtourist.com/travel/Australia_and_Oceania/Australia/State_of_New_South_Wales/Sydney-1869538/TravelGuide-Sydney.html
    Sang du lịch 1 tuần mà mang mì gói thì . Dân á châu ở úc nhiều lắm nên nếu hổng thích đồ tây thì có đồ vn hay châu á mà . Phương tiện công cộng đi lại khá thuận lợi Người Úc nói thì tuỳ người. Mấy người ở countryside thì hơi khó nghe hơn. Dân Úc nhìn chung thuộc dạng friendly và dễ mến ( yên tâm ít nhất là hơn Nga về khoản fân biệt chủng tộc hiện nay nha ).
    Túm lại du lịch đến Úc thì hổng có gì phải lo lắng. Chỉ có điều đừng mang thứ gì nó cấm (list trên tờ giấy khai hải quan vào là okie rùi, kẻo hông bị fạt thì toi
  9. nguoidixayhokego

    nguoidixayhokego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy 1cô em làm cùng ngày xưa, đang học ở Syd bảo là xin visa đi du lịch và ngắn hạn là khó...có phải k ạ??
    Bạn gì đang có kế hoạch đi du lịch cùng gia đình chỉ giáo cho vài chiêu chuẩn bị hồ sơ với.
    Cơ mà tớ có việc làm, mỗi tội chưa có nhà riêng đứng tên, chỉ là làm thuê k fải ông chủ, chưa có địa vị chỉ là trợ lý quèn và chỉ có thể đi du lịch ngắn hạn tầm 3 tháng thôi ... thế mà cô em bảo là khó
    i need a help

Chia sẻ trang này