1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ cãi nhau. Con phải làm sao.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sieuchanhhadong, 02/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ cãi nhau. Con phải làm sao.

    Hixxxx . Phải nói rằng là bố mẹ em rất hay cãi nhau,mà cãi nhau vì cái gì to tát đâu,cũng chỉ xung quanh mấy vấn đề,nào là cơm nấu bị sống,rồi trong rau có 1 cọng tóc,rồi lại đến chuyện nhà quét chưa d.c sạch. Nói chung là 1 tháng cũng phải cãi nhau đôi ba bữa vì những chuyện đâu đâu. Phận làm con mà em chẳng biết làm gì cả,thấy bố mẹ cãi nhau mà đôi lúc ngán quá chừng.
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì phải sài chiến thuật " chia để trị".. Tách riêng từng người ra mà " tâm sự". Còn chọn ai trước là tuỳ em. Nhưng hình như em có thiên hướng bênh vực mẹ nhiều hơn. Vậy thì phải chọn BỐ trước.
    Chúc thành công
  3. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    Một tháng đôi ba bận thì cũng không nên quá lo lắng đâu bạn ơi, chuyện đâu đâu thì cũng là chuyện cứ cãi nhau tí nói được hết bức xúc trong lòng ra. Có thể là gặp chuyện ở cơ quan hay gì đó ko phát tiết ra được nên mới vậy.Nếu để nó tích tụ những bực dọc lại nhỡ nó nổ một phát thì nguy. không biết cách này giúp được bạn không ,khi mà bố mẹ tớ cãi nhau xong rồi tớ gặp bố nói vầy "Con thấy bố đúng đấy..thế này thế này...mẹ sai rồi .." đến đây ngồi nghe bố phân trần một đoạn là nguồi nguội thì nói tiếp "nhưng mẹ cũng có chỗ đúng...". Sau đấy lai nói riêng với mẹ cũng kiểu như thế...Mà tớ thấy thi thoảng cãi nhau xong bố mẹ tớ thương nhau hơn ấy chứ ,nhất là tớ được lợi to làm đồng minh cho cả hai phe (sau ý xin gì cũng được). Bạn khong phải lo lắng quá đâu giống như đường cao tốc ấy người ta không để nó thẳng suốt đâu cách đoạn là người ta bẻ cong đi đấy.

Chia sẻ trang này