1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ chúng ta đã cưa nhau như thế nào !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mondaica, 19/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ chúng ta đã cưa nhau như thế nào !!!!!!!!!

    hì, HHT có mục này rất hay , nhân tiện em được mẹ kể cho chuyện ngày xưa bố mẹ yêu nhau nên xin 1 topic này nhé !
    hì , nghĩ mãi không bít nên nhét cái topic này vào đâu nên thấy 2 chữ gia đình là em nhét vội .kekekekekekêm cũng không bít bao nhiêu người sẽ viết cho cái topic này nữa vì chủ yếu là viết về tình yêu của ba mẹ ! nhưng mà bác nào có con rồi thì viết cũng được đấy, coi như viết thay cho con . còn bác nào tầm tuổi em : 16. 17.18.19.20.21.22..... thì sợ các bác ý không bít đường vào đây
    nhưng nào thiên tình sử của bố mẹ bắt đầu!!!!!!!!!!!!!!!
  2. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Bác mở màn đi rồi bọn em theo chân bác
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tôi lớn lên vào thời loạn lạc, cha mẹ mất sớm nên gặp và lấy nhau khi còn rất trẻ. Thời của các cụ lúc ấy ăn còn không đủ no nên thực sự chả có gì lãng mạn cả. Theo tôi hiểu thì các cụ lúc ấy, lấy nhau vì cùng cảnh ngộ, nương tựa vào nhau mà sống.
    Thế mới biết chúng ta may mắn lắm lắm.
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0

    Nhiều khi thế mà lại hạnh phúc đấy wildpony à . Chứ như thời tụi mình, chả ai cần nương tựa ai, vật chất đầy đủ, thích thì sống, không thích thì thôi, dễ sinh ra đòi hỏi này nọ . Tui là điển hình nè . Chồng thì cố gắng đi học, đi làm cho vợ con được đầy đủ, trong sở thì cũng có uy có quyền, về nhà vẫn phải phụ vợ rửa bình sửa cho con, thỉnh thoảng lau nhà, rửa chén, nhiều khi cũng lãng mạn nhưng không có thời gian, vậy mà vợ còn cảm thấy chưa đủ "lãng mạn".
    Thôi, lạc đề rồi . Tình yêu của ba mẹ thì mình không biết để kể . Em Mondaica sao tự dưng "mở bài" mà không có "thân bài" tiếp theo huh ?
  5. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, bố mẹ tớ yêu nhau thì nhiều chuyện nhất là có người dèm pha!!!!!!!!!!!!
    bố tớ lấy mẹ tớ muộn lắm khi bố tớ 35t , mẹ tớ 24t
    phải nói là mẹ tớ rất xinh, bây giờ vẫn xinh , 40 tuổi rồi mà người ta tưởng chưa đến 32 !!! mà mẹ tớ cũng vất vả nhiều thế mà vẫn xinh mới lạ! mẹ và bố ngày xưa làm cùng trong bộ đội, mẹ tớ làm tài chính nên được nâng niu lắm mà ông ngoại tớ cũng làm đại tá cơ , làm trung đoàn trưởng , mà ngày xưa chức to lắm !!!!!giờ thì mẹ tớ ra ngoài lâu rồi làm về thời trang !!!
    hì kể không phải khoe nhưng như thế mọi người mới thấy tại sao người ta lại dèm pha
    bố tớ cũng đẹp trai cao to lắm, lại tốt tính, mẹ tớ thì duyên nên khi mà hai người yêu nhau bí mật lắm đến khi sắp cưới mới nói thì eo ôi người ta bảo : 2 người ấy cùng tốt làm sao mà lấy được nhau chứ!!( hừm sao con lại xấu nhỉ , bất công , kiểu này là di truyền cách đời à )
    hừm ngày đầu mới gặp thì mẹ tớ nghĩ thế này ạ : hừm , cái ông ấy trông thế kia chắc vợ con rồi còn gì , tiếc quá nhỉ( mẹ ơi có gì tiếc đâu) ai dè bố tớ vẫn lính phòng không( hừm phải nói là tớ ghét cái chữ phòng không này lắm vì bố tớ làm bên không quân, mà không quân và phòng không sát nhật thì bọn nó đè đầu cưỡi cổ dân không quân nhưng bố tớ cũng chả có dịp nào dể "được" bọn nó đè đầu cưỡi cổ cả_ cái này thì tại sao nói sau nhé )
    người ta còn tìm cách để bố mẹ tớ không lấy nhau mà toàn là bạn bè của mẹ tớ , rồi thì thủ trưởng của mẹ tớ, rồi thì vân vân và vân vân , toàn dân cùng cơ quan của bố mẹ tớ mới đau chứ, còn nhà tớ á, ủng hộ hết , chả ai phàn nàn gì cả vì cả bố cả mẹ đều tốt .( hề con ủng hộ bố mẹ hết mình , kekekekekke)
    hừm còn chuyện này hơi tế nhị nhưng lại là chuyện hay nên vẫn phải kể ra , cho thấy bản lĩnh của bố tớ , một con mụ bạn đáng ghét của mẹ tớ , giờ vẫn đang tồn tại ở gần khu nhà tớ mới đau chứ, rồi thì thủ trưởng cơ quan bảo thế này chứ : hừm cái ông này như thế mà chưa lấy vợ có khi là vì ông ý làm sao, tức là bảo bố tớ không thể có con ( láo,thế tôi và em tôi là cái giè)
    mẹ tớ đầu tiên thì hơi buồn nhưng mà mẹ tớ cũng kiên định lắm yêu nhau thì lấy chứ , con cái có thể xin con nuôi mà ,hehhehhe thấy mẹ tớ buồn bố tớ mới hỏi thì mẹ tớ kể và còn vội vàng chêm thêm câu : kệ hộ nói gì , em không quan tâm đau , hehhehhehhe, và bố tớ cho câu này : đứa nào nói thế ra đây anh thử ,kekekekekekekekke , bái phục !!!!!!!!!!!!
    rồi thì khi bố mẹ tơ thêu gối rồi( ngày xưa các cụ hay có kiểu này ) mà vẫn có kẻ nói ra nói vào , lại là con mụ bạn cún chết kia ; bảo là bố tớ xưa yêu 1 cô cũng thêu áo gối rồi mà vẫn bỏ là tại sao ? hừm hừm , chuyện thật là thế này : bố tớ không hẳn là yêu cái cô kia mà chỉ thấy là nếu ông nội ưng thì lấy cũng được thôi, nhưng mà ông tớ không ưng ( may qué) nên thôi chả đau khổ gì !!!!!!!!!!!!!!!!!
    hừm còn nhiều lắm nhưng mà mẹ tớ chưa chịu kể hết !!!!!! bao giờ tớ moi đưọc xin kể tiếp !
    giờ thì bố tớ mất được hơn 3 năm rồi , thế nên mới có chuyện bố tớ không được bọn phòng không đè đầu cưõi cổ , bố tớ mất vì cao huyết áp ,vì thương ông nội tớ mất trước bố tớ 2 ngày , đau thật
    mà bố tớ mất người ta cũng bảo , lại con mẹ cún chết kia, rằng hai người ấy đã bảo không sống được với nhau nên trời bắt đi 1 người , rồi mọi chuyện ngày xưa bố mẹ tớ yêu nhau lại cũng đưọc bới lên, tất nhiên là chỉ ngưòi trong nhà, quen biết biết thôi!
    sao lại có ngưòi xấu tính thế nhỉ
    người ta đẹp đôi mà cũng lắm mồm
    đề nghị các đồng chí bác nào mà chuẩn bị lấy nhau hay yêu nhau mà có cái kiểu này thì hãy kiên định như bố mẹ tớ , sống với nhau chưa bao giờ to tiếng đúng với nghĩa của từ này !!!!! hạnh phúc nhất của hạnh phúc , thật đấy!!!!!!!!!!!
    hì hơi dài nhưng các bác đọc cũng tháy nhiều điều hay đấy chứ
    mà em sorry nhé , đã xưng tớ với các bác mà em thì trẻ con lắm mới 16 tuổi , không sao chứ ạ , em sorry nhiều vì quen tay, giờ mà viết lại chắc chết quá , các bác xá tội !!!!!!!!!!
  6. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Thiên tình sử của bố mẹ tớ thì cả viện 103, 108 đều biết. Bố tớ là con nhà nghèo, nhưng học giỏi, tự thân tự lập, lên HN học thi và đỗ vào trường Quân y, bố tớ học giỏi và thông minh + cần cù, chăm chỉ nữa nên được đi Đức 3 năm. Đến khi về nước, bố được làm Giảng viên của Học viện. Mẹ tớ khi ấy là học viên, mẹ kém bố đúng 1giáp. Mẹ xinh nhất khoá, lại là con của Tướng . Bố thì đẹp trai rạng ngời... Thía là bố tăm được mẹ, bố giao bài thật nhiều cho cả lớp làm, và bố được thoải mái ngắm mẹ, hì hì.
    Nhưng...đã gọi là thiên tình sử thì đâu có dễ dàng êm đềm trôi wa được các bạn nhỉ? Bố tớ đến đặt vấn đề với bà ngoại tớ... Bà ngoại tớ dòm bố tớ từ đầu tới chân... Rùi về nói với mẹ tớ là Nó(bố tớ) lớn tuổi rùi, tao nghi nó có zợ ở dưới quê rùi, tao k đồng ý đâu.
    Sau bao thăng trầm, cuối cùng bố tớ với tài khéo léo nịnh nọt, đã thuyết phục được ông bà tớ để cưới mẹ tớ. Nhưng chẳng hiểu sao, sau này ai cũng bảo với tớ là Hồi xưa, khi ông bà tớ k đồng ý, mẹ tớ trèo lên cây cau đòi tự tử . Nhưng chắc là trêu thôi vì quanh nhà bà tớ chẳng có cây cau nào cả.
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện đẹp.
    Ngày xưa chị sắp lấy chồng cũng nhiều người dèm pha. Có lẽ người ta chỉ ganh ghét thôi. Quan trọng là mình biết mình muốn gì. Sau này chắc chắn em cũng sẽ giống như bố mẹ mình, đúng không ?
  8. aialcy

    aialcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hì, nói ra mới thấy, tình yêu thời đại nào cũng như nhau cả thôi, yêu và phải có tranh đấu, có bản lĩnh, có cảm thông... thì mới đến được với nhau.
    Mẹ mình ngày xưa nhiều "vệ tinh" vo ve xung quanh nên cũng kiêu lắm, kiêu lắm nhưng mà yêu bố mình rồi thì cũng ghê lắm, mẹ kể có 1 lần bố hẹn mẹ đi chơi tối thứ 7, cuối cùng lại cancel làm mẹ nghi ngờ lắm. Tối hôm đấy mưa to như trút nước, mẹ mượn xe đạp đến tận nhà ông bà nội, nhìn thấy bố mình đang ngồi trong nhà (hôm đó họp đại gia đình nên bố ko đi được mà lại ko kịp gặp mẹ để giải thích) mới yên tâm đi về... hihi sức mạnh của tình yêu mà
    Hi, nghe câu chuyện của mẹ mà mình tỉnh ngộ hẳn, vì trước nay vẫn "kiêuuu" lắm, "hắn" mà bỏ hẹn hay lỡ hẹn là kệ liền, trong lòng ấm ức lắm nhưng mà chẳng thèm làm gì đâu....
    Và ngày xưa khi điều kiện kinh tế đã khá lên, vẫn thấy bố mẹ cưng cái xe đạp nam (có gióng đằng trước) lắm, ko muốn vứt đi, hoá ra là vì cái xe đấy gắn bó bao nhiêu kỷ niệm tình yêu của các cụ, ngày xưa mẹ toàn ngồi gióng xe bố chở đi chơi Romantic lắm nhé.
    Mẹ kể, ngày xưa bố hóm lắm, 2 ng đang ngồi cạnh nhau, bố đưa tay lên vuốt tóc mẹ và bảo "ô có con chấy này" rồi giả bộ giết nó, lấy 2 cái móng tay siết vào nhau, miệng thì kêu "chít chít, ôi thôi ko giết được nữa vì nó kêu cứu này, chít chít nó kêu... Tuyết tuyết" hihihi (mẹ mình tên Tuyết) ngày xưa tình yêu chấy rận mừ Bây giờ nghe đến chấy khéo con cái vợ chồng bác vợ thằng đậu, wildpony, lanhodiep... và cả con cháu mình nữa cũng chả biết là con gì
    Mẹ với bố yêu nhau, bạn thân của mẹ cũng yêu bạn thân của bố, bố mẹ mình yêu nhau thì 2 ng kia cũng cưới nhau và thành bố mẹ nuôi của mình, còn bố mẹ mình cũng là bố mẹ nuôi của anh và em con của bố mẹ nuôi mình, thích không
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt tiếng cười
    Được aialcy sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 20/08/2004
  9. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm, theo em thì nếu bác là con gái thì nhận làm bố mẹ chồng cho xong !!!!!!!11
    mẹ em đang ngồi đây kêu ca vì em vào mạng không đúng giờ!thôi , đêm em viết tiếp nhé !!!11
    vote cho em vào chục sao đê!!!!!!!!!!!!11
  10. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thấy chủ đề này cũng rất thú vị nên xehai cũng muốn kể chuyện ngày xưa bố cưa mẹ thế nào ...cũng nhiều phương pháp được áp dụng lắm vì cứ rỗi là bố mẹ hay kể cho mấy chị em nghe ....ah ...
    Hồi ấy bố mẹ tớ đều học đại học chỉ có điều bố tớ học trường đh thứ hai nên kinh nghiệm lắm , lại lắm tài lẻ nên được bạn bè bầu làm đại ca .Một hôm đại ca và mấy đứa bạn qua trường sư phạm chơi , thì gặp một tốp 5-7 cô gì đó vừa học xong đi ra .Mấy ông bạn của bố tớ bảo " oh có cô bé trắng trắng kia nhìn xinh ghê" Hehe bố tớ bảo uh hay để bố cưa thử .Nói là thử vì lúc đó bố cũng có bạn gái rồi nhưng chưa gọi là thân thiết lắm nên sau này mới có chuyện bố rủ cả hai cô < bạn gái cũ và mẹ tớ> cùng đi coi phim . Còn bạn bè bố cho ngồi dãy sau lưng , sau buổi coi phim đó họ họp bàn với nhau và bảo" đại ca nên chọn cái cô da trắng như tuyết y'' nhìn có vẻ hiền" HUHUU bố ơi lỡ lúc đó bọn bạn của bố mà bảo đừng thì ko có con rùi ....
    Tiếp tục màn hai : vì mẹ tớ là người đến sau < trên danh nghia thôi chứ thực ra hồi ấy mẹ kô biết là bố có cô kia chăm sóc nếu ko thì mẹ cũng ....> nhưng bố tớ lại không biết phải từ chối cô kia thế nào nên cứ để vậy và tìm cách tránh cho đến ngày cưới mẹ tớ luôn .Dĩ nhiên sau này mẹ cũng biết nhưng mà thôi tha cho bố vì kể ra là do họ cua bố ấy chứ còn bố thì lại sợ nói thẳng thì tội lỗi chết Mọi chuyện diễn ra êm đẹp nhưng cũng như các cặp yêu nhau khác , giận thương đủ kiểu ..
    ..Rồi đến một hôm bố bảo em có lấy anh không ? mẹ tớ đồng ý cho dù suốt một năm yêu nhau chưa bao giờ bố bảo yêu mẹ hay nói nhũng lời mà mấy cặp yêu nhau thời này hay nói ....mẹ bảo sao bố không chịu nói là anh yêu em hay thương em lắm gì gì đó , cũng chẳng thề thốt hứa hẹn gì cả bố bảo " nhìn mà không biết là yêu sao mà phải nói " choài
    Màn ba : Bố về quê báo cho bà nội biết sẽ lấy vợ bà còn bảo " uh cái cô hàng xóm đó bà nhắm lâu rồi , bà cũng thưa chuyện với họ rồi để mai đem lễ tới " . Vì cau trầu bà đã đem sang từ năm ngoái rồi .Bố bảo không phải , bọn con quen nhau ở trong nam còn gia dình cô ấy ở nghệ an cơ ....HƠH....bà giận lắm nên đợt sang hỏi mẹ tớ chỉ có bố và bác tớ đi thôi , bà không chịu đi
    Màn 4 : ở nhà ông ngoại .Vì mẹ tớ là hoa khôi của làng lại là con của trưởng thôn < hì thực ra ông tớ làm thầy giáo và bốc thuốc cơ> nên hôm ấy cả làng kéo đến coi mặt con rể trưởng thôn ..... Ai cũng bảo chắc là cái chàng cao cao , to to kia nhìn đẹp trai nhỉ .Ngay cả ông ngoại tớ cũng mừng cả hôm đó chỉ nói chuyện với cái ông đẹp đẹp ấy lại còn dắt ông ấy đi khắp làng chỉ trỏ mọi thứ....Đến tối mẹ tớ mới bảo không anh này cơ...hêhhheh thì ra cái ông đẹp đẹp kia là anh trai bố tớ < bác tớ ý mà> tội bố nhỉ chắc hôm đó buồn lém ....
    Màn 5 : Lằng nhằn đủ chuyện cho đến hôm cưới , hic hai ngày nữa là cưới mà tối đó vẫn còn có người đến hỏi mẹ tớ đã suy nghĩ kĩ chưa , có còn cơ hội để thay đổi mà Ngày cưới của bố mẹ có hai người bỏ đi , một lên đàlạt còn cô bạn gái cũ của bố đi về miền tây .....hơi buồn nhưng biết làm sao may mà sau này họ vẫn là bạn của nhau ....Bố tớ vừa rồi còn đi thăm cô ấy với sự ủng hộ của mẹ vì đến bây giờ cô ấy vẫn một mình Tại hồi đó bố tớ đã nói rồi nhưng cô ấy cứ bảo đến một ngày nào đó bố tớ sẽ suy nghĩ lại ......rút kinh nghiệm sau này bố tớ khuyên con gái nên yêu đứa nào mà yêu mình , còn không thì thích đứa nào thì cua chứ cứ chờ coi chừng đứa khác cua mất ....ko biết có đúng ko nữa......Nhưng bây giờ bố mẹ đã có gần 25 năm hạnh phúc rôi , năm sau tớ về sẽ làm đám cưới bạc cho bố mẹ ,Hai ông bà già với 4 nàng công chúa nếu mà phá thì cung xôm tụ lém đây.....

Chia sẻ trang này