1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ chúng ta đã cưa nhau như thế nào !!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Mondaica, 19/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
  2. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    hì hì, thiên tình sử của bố mẹ các anh chị hay ho quá còn em lại chẳng được nghe mẹ kể gì về việc bố đã cưa mẹ hết chỉ toàn nghe mẹ kể về mấy ông ngày xưa cưa mẹ mãi mà không được thôi Hồi xưa mẹ em là hoa khôi nên kiêu ơi là kiêu
  3. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người kể nhiều chuyện hay quá nên mình cũng góp một chuyện cho vui nhé,
    Đây là chuyện tình yêu của ông bà ngoại mình mới đã chứ, ngày xưa ý hồi ấy làm gì có chuyện cưa cẩm như hồi bố mẹ mình, ông mình mới 19t, thế là có một bà mối đến gặp cụ mình làm mối cho bà ngoại mình lúc đó mới 18t. Thế là cụ mình đồng ý liền vì thấy quảng cáo bà ngoại mình vừa hiền vừa xinh, chứ ông ngoại mình không hề biết mặt mũi bà thế nào, nhưng cha mẹ đặt rồi thì phải ngồi thôi cấm cãi. Như cũng tò mò nên ông mình đi rò hỏi các bạn đồng niên làng trên (làng bà ngoại mình) thì được mật báo là cô Nụ (tên bà ngoại mình thời con gái) thường hay ra bờ ao abc nào đó gánh nước, thế là ông đến rình mất cả buổi chiều để nhận diện (cũng khó khăn ra phết mới thấy được mặt bà chứ ngày xưa mà có webcam thì tốt nhỉ) và ông yêu bà ngay từ chiều hôm rình rập đó, mấy năm trước bà mình mất chỉ sau có một tháng ông mình già đi hàng chục tuổi ý, thán phục tình yêu của ông bà quá, như thế mới gọi là yêu chứ.
    Được pecperin sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 21/08/2004
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Công nhận hồi xưa thanh niên mình hiền thật , bạn thuốc đau bụng nhỉ . Bây giờ mà dò la như thế, thể nào các "giai làng" cũng xui ra nghĩa địa, hoặc ruộng ngô ngồi chờ cho muỗi cắn
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bác " Đi bộ nhiều mà bụng vẫn phệ " ứ biết rì ... fải rình mò , fải lén lút thế mới hồi hộp, hứng thú chứ.
  6. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
  7. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hiu1
    thich qua
    nha co nhieu chi em thich lam
    mon cung thich the
    nha mon co 2 chi em thoi
    dua thu 3 la con nha di
    nhugn ba chi em co duoc o gan nhau dau
    luc nao cung mong gap nhau !
  8. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Topic này giống cái tớ đã lập bên 7x rồi, cọp lại về đây góp cho xôm tụ
    Cứ như Bố mẹ tớ kể thì tớ cũng chẳng rõ ai cưa ai trước. Tớ đành hỏi Bác tớ, người chứng kiến nhiều nhất mối tình của Bố và Mẹ thì, Bố tớ cưa Mẹ tớ một cách trường kỳ cơ đấy.
    Hồi ấy, Mẹ tớ là Bộ đội thông tin xuất ngũ về làm tại Công ty ..., tớ chả nhớ hồi đó nó gọi là gì, chỉ biết vào thời ấy, đó là một ngành cực kỳ gian khổ và nguy hiểm- thời chiến mà. Bố tớ thì đã làm việc ở đó lâu rồi. Như mô tả, mẹ tớ xinh cực, lại ngoan ngoãn, hiền lành. Xung quanh Mẹ có không biết bao nhiêu người theo đuổi. Bố tớ là dân Xây dựng, suốt ngày đi tuyến, da đen nhẻm, gầy gò, kém Mẹ tớ mấy cân ấy chứ. Khi Mẹ tớ xuất hiện, Bố tớ chỉ dám nhìn từ xa. Sau đó mọi người thấy Bố cứ chiêm ngưỡng Mẹ trong khoảng cách như vậy liền thách Bố tán được Mẹ (đúng là con trai). Mẹ khó chịu lắm, ai lại có một tên trông lì lợm, cả ngày không ói nửa lời mà lại còn xí trai suốt ngày theo Mẹ. Trong số những người theo đuổi Mẹ tớ, có một đối thủ nặng ký nhất, khá toàn diện. Bố tớ tìm hiểu và biết chú ấy là em chồng của một bác cùng ngành, tận Hải Dương. Một lần đi công tác, Bố ghé vào thăm bác ấy. bác ấy cũng nghe phong phanh rằng Bố tớ đang tán Mẹ tớ nên chỉ hỏi qua loa: "Thế chú bao giờ cho chị ăn kẹo đây?". Bố tớ chỉ chờ có thế liền ra vẻ tâm sự: " Bọn em cũng đang có kế hoạch rồi đây ạ. Chị thân với T (tên mẹ tớ), có gì mong chị giúp bọn em với nhé"- Bác ấy tức lắm và cũng không hiểu thế nào nữa đành khăn gói xuống Quảng Ninh, khóc lóc với Mẹ tớ. Sau đó còn đón Mẹ chồng bác ấy đến để thăm Mẹ tớ, gọi là qua lại cho thân quen dần. Chiêu này của Bố tớ thì tận đến khi hai đứa tớ lớn đùng rồi, Mẹ tớ mới nghe lỏm được khi Bố tớ đang truyền kinh nghiệm cho một chú gần nhà. Lúc ấy, tớ thấy mắt Mẹ tớ như ngàn vì sao lấp lánh hạnh phúc
    Còn một chú nữa, chú này cũng là đối thủ nặng ký không kém (nghĩa đen hiều hơn, vì Bố tớ nhẹ cân lắm) Chú ở Cẩm phả, cách khu tập thể của Bố Mẹ tớ không xa. Một lần chú ấy đến thăm Mẹ lúc Mẹ đi vắng, Bố mời chú ấy sang phòng Bố và tiếp đãi rất tử tế. Bố làm như chẳng biết chuyện gì, cứ coi chú ấy như một người bạn bình thường của Mẹ và..của Bố. Bố làm cơm, thết rượu chú ấy, kể về Mẹ như là hai người yêu nhau lâu lắm rồi trong khi Mẹ tớ có đếm xỉa gì đâu. Ăn uống xong, Bố tớ còn đưa chú đó ra tận bến phà nữa, chu đáo quá.
    Trong khi Bố tận tình với Mẹ và bạn của Mẹ như vậy, còn Mẹ tớ thì ghét Bố tớ thậm tệ. Có lần Bố tớ bị mất cắp, mặt nghệt ra (Mẹ bảo vậy). Mẹ tớ đứng bên phòng nhóm ra lẩm bẩm: Đáng đời lão đáng ghét ấy. Nghe Mẹ tớ kể, tớ thấy phục Bố tớ thật. Mưa dầm thấm lâu, Bố tớ rồi cũng chinh phục được Mẹ. Bố tớ làm việc chăm chỉ, không nề hà việc gì lại rất thông minh. Bố tớ làm thầy của khối người ấy chứ. Mẹ tớ đã tin rằng Bố tớ tán tỉnh Mẹ một cách trung thực, không ngờ, Bố tớ đã sử dụng đôi chút mưu mô. Bố thường tủm tỉm biện minh rằng: Ta khôn, ta được vợ
    Sau này, hai chị em hay tỉ tê bảo Bố, Mẹ kể chuyện tình yêu. Bố bảo: May mà ****** được Bố chiếu cố, nếu không thì bây giờ chả ế quá rồi. Mẹ chẳng nói gì thêm, chỉ cười, chúng tôi định nghĩa nụ cười: Còn lâu í.
    Bố thường bị xếp vào mâm Ông ngoại khi đi ăn tiệc. Nhưng Bố luôn tự hào là Bố vợ ưu tú, hay Ông ngoại ưu tú. Bố yên tâm, bọn con sẽ kiếm cho Bố những chàng rể để Bố được lên chức Ông ngoại Nhân dân, Bố nhé.
    Hoa của bọn con dành tặng Bố và Mẹ, chúc tình yêu của Bố Mẹ luôn luôn bền chặt!
  9. ctech

    ctech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nghe đâu tiêu chuẩn để được phong ông ngoại ND là phải có ít nhất 3 hay 4 vịt giời trở lên cho nên cụ thân sinh TG nên phấn đấu thêm. Nếu không thì vợ chồng TG phải bù vào cho đủ.
    Phụ huynh tớ thì là 1 đôi GV/SV, hồi chống Mỹ trong điều kiện đi sơ tán nên GV với SV dễ cua nhau, nghe ông già kể thì báo động máy bay Mỹ bà già cứ chực nhảy vào cùng hầm với ông già vì "em sợ lắm, ngồi cùng hầm với thày cho đỡ sợ", còn bà già thì tố cáo lớp người ta đi trồng sắn, chả ai mượn mà thày cứ nhảy vào cuốc giúp. Nghĩ lại bây giờ yêu đương toàn kéo nhau ra quán xá mãi, chán phèo.
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hahhaa bác CTECH, hôm qua vừa đọc bài gì như là Tình yêu đượm màu ăn uống. Ko rủ đi ăn thì cũng chẳng biết đi đâu cả. Hết thời tình yêu ghế đá công viên từ lâu rồi.
    Ngày xưa thấy kể, thấy bố đi cưa cô nào cạnh nhà mẹ, mỗi lần muốn sang nhà cô ấy lại gọi mẹ ra xua chó hộ. Chẳng hiểu thế nào cua ngay cô xua chó Bố đi làm rồi, có tiêu chuẩn gạo đường mắm muối tương cà, mỗi tháng bố lại chở về trường cho mẹ tẩm bổ thêm. Thể nào mẹ cứ tròn xoe

Chia sẻ trang này