1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ chúng ta đã "cưa "nhau ntn ?(^_^)!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ chúng ta đã "cưa "nhau ntn ?(^_^)!

    Mỗi chúng ta sinh ra đều là kết quả của một tình yêu . Tình yêu đó có thể rất lãng mạn , có thể thật giản dị nhưng đã là tình yêu thì lúc nào cũng đẹp ! Lúc đó con người ta biết nhìn vào những điểm tốt của nhau , biết hoàn thiện mình ! Mọi người có bao giờ thắc mắc là bố mẹ mình đã gặp nhau ở đâu ? Câu đầu tiên mà bố và mẹ mình nói với nhau là gì và lời tỏ tình của 2người ra sao ko ? Riêng Teta thì vô cùng tò mò , đã hỏi mẹ biết bao nhiêu lần ... Thế roài một ngày đẹp " rời " mẹ kể lại chuyện tình của bố mẹ !



    Đến Têta là con cũng chẳng hiểu sao mẹ lại lấy bố . Bố ko đẹp trai , lại chẳng ga lăng . Bố rất ít nói , dường như trong bố có rất nhiều yêu thương nhưng chẳng bao giờ bố thể hiện nó với mọi người một cách mạnh mẽ ! Ngày xưa gia đình ông bà nội là nhà nho , nghèo ơi là nghèo . Lúc bố gặp mẹ cũng chỉ là anh fó fòng GD quèn chứ chưa như bây giờ . Còn mẹ , xinh kinh khủng , đến bây giờ đã ngoài 40t rồi mà đi ra ngoài đường , ng ta vẫn bảo Teta với mẹ trông như 2 chị em . Quanh mẹ có bao nhiêu ng vây quanh , toàn là những người ga lăng ai cũng hơn bố cả ( cái này bố tự nói ) . Thế mà mẹ lại chọn bố , chẳng thể nào hiểu nổi . Khi hỏi mẹ tại sao thì mẹ chỉ nói : " Giữa một đám đông vây quanh toàn những người ga lăng khéo mồm thì bố con vì ít nói và trầm tính nên nổi bật giữa đám đông " Hix , có lẽ là nổi bật thật khi mà suốt thời yêu nhau đến lúc cưới lá thư tình duy nhất bố viết cho mẹ trước khi cưới là : " Gửi ng bạn yêu quí , ng đồng chí lời của những con người đã đi qua cuộc sống này " Rồi sau đó bố chép một loạt những câu danh ngôn ( Toàn những câu danh ngôn về tình yêu của Mác và Lênin nên khô khốc ) TRong khi đó bây giờ lên nhà bà ngoại thỉnh thoảng lục lại cái gác xép cũ vẫn còn ối bức thư của những người viết cho mẹ khéo khi còn xúc động hơn cả film HQ bây giờ !


    Thế rồi vượt hàng trăm cây số mẹ về làm dâu nhà bà nội , cùng bố chia sẻ biết bao hạnh fúc buồn vui của cuộc sống . Teta là một ng ko tin vào số mệnh nhưng riêng chuyện tình cảm thì có lẽ là số mệnh thật . Ông bà nội ngoại cách nhau hàng trăm cây số nhưng như một sự sắp đặt của tạo hoá bố và mẹ cùng vào miền Nam và gặp nhau . Và ở trong cái thế giới hơn 6 tỉ người này người bố chọn duy nhất chỉ có mẹ . Tình yêu của bố mẹ đã nuôi lớn những đứa con và hôm nay có một đứa ngồi đây viết những dòng về tình yêu của bố mẹ với bao yêu thương và tự hào !

    Mẹ bảo người ngày xưa sống với nhau hồn nhiên và giản dị lắm . Chỉ một cái nhìn thôi đã làm cho ng ta bối rối lắm rồi . Bố và mẹ mãi trước khi cưới mới dám cầm tay nhau mà lúc đấy mẹ cũng đỏ hết cả mặt ! Thời bố mẹ ng ta quan niệm mọi tình yêu chân chính đều fải dẫn đến hôn nhân chứ ko yêu đương tùmlum như bọn trẻ bây giờ !


    Câu chuyện tình của bố mẹ được kể lại ... như một bài học về tình yêu thật sâu sắc . Tình yêu giản dị ấy vượt qua bao nhiêu khó khăn , nuôi lớn những hạnh fúc nhỏ nhoi . bình dị . Teta nhận ra những bài học mà bố mẹ không cần nói .
    Mẹ , chính sự lựa chọn của mẹ đã dạy Têta rằng : " Khi một người ko yêu ta theo cái cách mà ta muốn ko fải là họ ko yêu ta với tất cả những gì họ có . Và tình cảm ấy xứng đáng được đền đáp "
    Bố , chính bố đã dạy Teta rằng : Hãy luôn là chính mình , đừng nên cố tạo ra vẻ hoàng nhoáng bề ngoài nếu mình thực sự ko thích thế ! Và khi yêu một ng hãy yêu thật lòng và chân thành . Hãy để tình yêu của mình theo thời gian lớn dần lên trong tim họ . Nhất định nếu mình thật lòng , ng ta sẽ nhận ra và đền đáp !
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Topic này của Tereda hay quá!
    Bố mẹ Hili thì vẫn còn trẻ lắm, và hì hì, Hili là thành quả của việc "ăn cơm trước kẻng" (nhỏ thôi! cái này bố mẹ không cho Hili biết, Hili do thăm dò người ngoài mà biết).
    Hili thường tranh cãi với bạn bè cấp ba của mình là bố Hili là đẹp trai nhất trong số nam phụ huynh của lớp mình. Đúng là bố đẹp trai và phong độ thật, bố mà đi với sếp thì người ta ra bắt tay bố trước cả sếp vì tưởng bố là sếp. Mẹ cũng xinh, cả bố cả mẹ đều trông rất trẻ.
    Hồi trẻ, bố rất lêu lỏng và không có ai quản lý chuyện học hành cả. 16 tuổi, bố bỏ học cấp ba và ông phải xin khai thêm cho bố 2 tuổi để đủ tuổi lao động. Thế là bố đi học lái xe và đi làm sửa chữa ô tô gì đó. Phải đi học ở Vĩnh Yên, thế là xa người yêu là mẹ. Hai người rất ít khi được gặp nhau nên tình cảm càng da diết. Có lần bố kể là ngày xưa bố vì nhớ mẹ quá mà có hôm trốn về, đạp xe một mạch từ Vĩnh Yên về đến chỗ mẹ học là ở Phú Lộc (cách nhau có khi đến 40 cây số). Hili chẳng nói được gì ngoài câu "bố mẹ máu thật".
    Bố mẹ bây giờ vẫn rất trẻ con, giận nhau suốt thôi. Cứ hai ba ngày là lại có chuyện, nhưng chẳng hiểu sao bố mẹ làm lành nhanh lắm. Nhiều hôm Hili về thăm nhà cuối tuần, bố mẹ giận nhau, bố bảo Hili xuống ngủ với mẹ, Hili cứ băn khoăn mãi và quyết định nằm trên phòng mình. Vì nhỡ bố có muốn làm lành mà Hili nằm đó thì đúng là bố ... chả có cách nào.
    Bây giờ cả nhà chỉ còn có bố và mẹ. Hili và em Việt đều đã vào ĐH.
    Gia đình có những lúc sóng gió nhưng Hili vẫn tự nhủ rằng mình may mắn vì có một gia đình hạnh phúc. Cũng chỉ ước đơn giản rằng sau này sẽ có được một gia đình như của bố và mẹ mà thôi.
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của hai cụ nhà tôi thì tôi cũng rất lờ mờ, vì các cụ chỉ nói sơ sơ, không cụ thể lắm, nhưng cũng vác ra đây để góp vui cùng cả nhà vậy.
    Bố tôi cũng phong độ, đẹp giai, xung phong đi bộ đội, giải phóng miền Nam xong cụ được điều lên chiến tranh biên giới HG, mẹ tôi cũng vậy, đi bộ sau đó chuyển ngành cũng lên HG, chẳng rõ các cụ lên HG từ năm nào, chắc khoảng 77, 78 gì đó. Một lần cụ ông ghé qua chỗ mẹ tôi làm, làm cửa hàng ăn uống gì đó ở bến xe, ông cụ qua mua vé tàu xe, hay ăn uống gì cũng chẳng rõ, nhưng thiếu xiền... ông cụ phải đặt lại cái khẩu súng lục(sĩ quan mới có), vậy là hai cụ quen nhau, chắc sau đó yêu nhau và sản phẩm là 3 anh em chúng tôi. Không có vụ ăn cơm trước kẻng đâu nhé!
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    May mà thiếu xiền nên có được mẹ pác ----> có pác ----> anh chị em pác . Thừa tiền ---> ăn xong đi luôn chẳng để cái gì lại làm tin cả ----> không có chuyện gì mà nói . Haha , đời nhiều khi lắm cái hay thật , trong cái rủi có cái may , họa fúc khôn lường ! Mà em nói thật nhớ , pác về hỏi lại mẹ pác xem có fải là thấy bố pác xinh trai lại là bộ đội nên mê luôn roài tìm cách tính tiền thật nhiều để bố pác fải để lại cái gì rồi quay lại chuộc ko ? ( bít thừa bộ đội ko giàu mừ ) Nghi lắm !
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 02/01/2005
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bố mẹ chị Hili bốc thật !Chẳng bù cho bố mẹ em tí nào !
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    kê kê, có chúa mới biết được cái vụ đấy, có khi bà cụ mê quá nên làm vậy cũng nên, âu cũng là cái liễn dù sao cũng cảm ơn bà cụ đã dùng cái tiểu xảo ấy để bây giờ cũng có mình ngồi đây gõ gõ những dòng chữ như này.......
  7. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    Topic này bùn cười nhỉ !
    Tếu thật đấy .Chuyện các cụ ()
    Em thấy các cụ nhà bé Hili là máu nhất .
    Chết cười .
  8. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Topic này của Tereda cũng hay đấy chứ nhỉ, nhưng viết ra như thế thì lộ hết rồi còn gi. Mà kể cũng không sao. Nghĩ cũng thấy hay bởi tại sao ngày xưa các cụ nhà mình yêu nhau sao mà lãng mạn thế, giật mình nhìn lại mới thấy có thể cuộc sồng hiện tại bây giờ đã vô tình "giết chết" sự lãng mạn trong tình yêu mất rồi. Chuyện tình của các cụ nhà big thì ngắn gọn lắm chỉ đơn giản là "Em có dám lấy anh không?"
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ!
    Bigmans_hn
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bố mẹ của pác big_man ... rất hay đấy ! Nhất là cái câu tỏ tình của bố pác nói với mẹ pác Theo em nó là một câu tỏ tình hoàn hảo ! Không chỉ đơn giản là : " Anh yêu em " hay " Em lấy anh nhé ! " Lời tỏ tình của bố pác rất trí tuệ , em xin mạn fép pác "fân tích" ạ !
    # Nếu nói : " Hãy lấy anh nhé ! " --" Hãy " có fần hơi gượng ép và gia trưởng , mang nặng tính chất yêu cầu !
    # Nếu nói "anh muốn lấy em làm vợ " --- Mẹ pác có thể cười trừ rồi đánh trống lảng . Bố pác sẽ fải nói thêm câu nữa " Còn em ? " Hoặc " Em có muốn lấy anh làm chồng ko ? " ( Hơ hơ , run wá mà chỉ nói được một câu là hỏng hết vấn đề )
    Nói : " EM CÓ DÁM LẤY ANH KHÔNG ? " Sẽ được rất nhiều thứ . Lời tỏ tình & cầu hôn này đồng thời mang thêm hàm ý : " Em có thể cùng anh vượt qua những khó khăn và hạnh fúc của cuộc đời ko ? " ( Dám = em có đủ dũng cảm ??)
    Hơn nữa câu nói này cũng thể hiện cá tính của người nói . Rất sâu sắc , rất tình cảm nhưng cũng rất mạnh mẽ , manly !
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    "Dám" lại còn động chạm đến lòng tự ái nữa chứ, con gái lại hiếu thắng => nhất quyết phải làm tới

Chia sẻ trang này