1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ có đọc diary của em hay không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ có đọc diary của em hay không?

    Trước giờ điều em tự hào về bố mẹ nhất, hay khoe với bạn bè nhất là em có thể yên tâm vứt diary lung tung bất cứ chỗ nào, chỉ cần bố mẹ biết đó là diary, đảm bảo không bị mở ra. Những đứa bạn không dám viết diary, hay viết rồi giấu giếm như mèo giấu..., hay đã viết và đã phải xé bỏ hoặc đốt đi vì bị đọc trộm v.v... đều rất ghen tị với em.

    Thế mà... :( Cách đây một năm niềm tin đó đã bị sụp đổ sau khi bố mẹ đọc sms trong di động của em, xem file riêng trong comp của em một-cách-rất-công-khai, và qua cách nói chuyện em ngờ ngợ đoán diary của em cũng bị xâm phạm rồi. Mọi thứ rồi cũng qua. Nhưng hôm vừa rồi, mẹ nói chuyện với em tự dưng có một câu "đừng đâm đầu vào những chuyện đằng nào cũng chẳng đi đến đâu"

    Câu này chính xác là tình trạng của em hiện giờ. Không biết có phải em "có tật giật mình" không, nhưng em thấy nó không giống một câu khuyên chung chung thông thường. Khổ, từ năm ngoái, diary của em lúc nào cũng mang theo trong cặp, ở nhà thì cất dưới đáy tủ để... underwear rồi >_< tự dưng hôm trước đó thức khuya mệt quá, để quên trên bàn học, sáng dậy thấy mẹ đã để một tờ báo trên quyển diary của mình. Lúc ấy em cũng chẳng nghĩ gì đâu - thói quen tin tưởng "bố mẹ không có chuyện gì thì không bao giờ đọc diary của mình" đã gần chục năm nên...

    -----------

    Bây giờ vấn đề của em không phải là trách bố mẹ đọc diary hay gì cả (nói trước thế để mọi người đỡ vào khuyên răn), em chỉ muốn hỏi làm cách nào để biết chính xác bố mẹ có đọc diary của mình hay không, để em còn chuyển sang viết diary bằng comp (nếu phải chuyển thế cũng rất tiếc hix). Cám ơn mọi người chịu khó đọc bài viết dài dòng này ^^
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Bố mẹ đọc của em cũng là lo cho em thôi (theo sách vở)
    Còn nếu em không muốn cho bố mẹ đọc thì em giấu kỹ đi, chứ em cứ để tơ hơ ra thế, ai đi qua cũng tiện cầm được thì đọc cũng k có gì lạ cả
     
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Không bố mẹ nào lo cho con mà lại không để ý đến những thứ liên quan đến con mình cả.. Nên tốt nhất là muốn bảo mật tuyệt dốdi thì đừng có trưng ra và vứt bừa bãi. Thực ra thì... chuyện này mình cũng chẳng thấy đáng phải thất vọng mấy vì... có những điều đuợc xác định là tiên đề đuơng nhiên công nhận k cần gt mà
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ tống vào 1 cái ngăn kéo có khoá, computer thì đặt mấy lần Password, di động thì lúc nào cũng bên mình, như em đây, bố mẹ có muốn cũng chịu mà papa mama nhà em bận rộn đến nỗi, có mong "bị" như bác cũng không được nhìu lúc em mong thế thật í chứ
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ah, cám ơn mọi người, thực ra em cũng không thấy cái đó là big deal lắm lắm, nhưng không có thì vẫn hơn. Em thề là 10 năm viết diary bố mẹ chưa một lần đọc của em, trừ vụ năm ngoái sau khi đọc sms trong di động và biết em đang có "vấn đề tình cảm" hehe cái đó thì em chả trách, nếu là em em cũng đọc diary con gái mình ặc ặc. Nhưng bây giờ qua rồi, và bố mẹ không đọc vẫn hơn ^^
    Em không hỏi là làm sao để bố mẹ không đọc, mà là làm sao để biết bố mẹ có đọc không cơ ạ?
  6. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Cách duy nhất là "bẫy" và "rình" thôi ạ "vô tình" để cái nhật kí hơ hớ ra đó, xong vô tình "ngủ quên" chẳng hạn thực ra nếu bác hiểu bố mẹ, và khéo ăn nói thì có thể thăm dò được mà nhưng thôi tìm hiểu mà làm gì hả bác, khoá nó lại, và coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra
  7. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Có nhiều cách để biết lắm. Tớ lấy ví dụ 1 cách thôi nhé: bạn để 1 cái gì đó để đánh dấu (chẳng hạn như 1 sợi tóc) vào trang cuối cùng của quyển nhật ký. Nếu có ai đọc không để ý sẽ làm xê dịch (hoặc thổi tung) sợi tóc ngay ấy mà
     
  8. JP

    JP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Mua một cái kính núp ,việc tiếp theo bạn biết cách làm sao với cái kính núp đó rồi !!
    Hoặc là đưa nhật ký cho bố(mẹ) bảo bố mẹ đọc đi ..........sau đó xem thái độ là biết ngay ..
    1: không đọc=>đọc rồi đọc lại làm gì nữa .
    2: Đọc => Đọc rồi ,đọc lại cũng chả sao
    :D
    Đùa vậy thôi , cách tốt nhất là bạn nên chú ý đến những thứ riêng tư nhất là nhật ký , chứ giả sử biết là phụ huynh đã đọc rồi bạn sẽ làm gì ? Chẳng lẽ lại nổi xung lên ?
  9. Miss_Match

    Miss_Match Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là đọc rồi không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyển sang viết trên blog đi thôi.
  10. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Có khi bố mẹ bạn cũng đọc cả những bài viết của bạn trên Tờ Tờ Vờ Nờ đó. Cụ nhà mình cũng thỉng thoảng mở Offline xem thằng con nó vào nhưng trang nào nhưng với mình chả sao, công khai luôn

Chia sẻ trang này