1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ có đọc diary của em hay không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Đúng, thời đại blog bùng nổ thế này tại sao không theo xu hướng của thời đại nhỉ? :)
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    dạ, biết là bố mẹ có đọc diary của mình không để ... không viết diary nữa :( ở nhà chẳng có chỗ nào "an toàn" cả hix!
    blog là viết cho thiên hạ đọc, đâu mang tính diary ^^ em vẫn viết blog, nhưng viết chơi chơi thôi.
    thôi ạ, từ mai đành viết trên comp rồi chịu khó cài pw :( chán thật, viết diary bằng tay vẫn... vui hơn
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân anh vẫn thích nhật kí viết bằng tay, viết giấy như ngày xưa hơn, thời đại bây h nhìn toàn = PC cứ thế nào ấy, mất đi vẻ dung dị vốn có của người Việt, viết = tay, viết sai tẩy xoá gạch lung tung, khi nào đọc lại mới thấy hay em ạ, anh thì ko viết nhật kí bao h nhưng rất thích gái có sở thích này.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    là em ạ hehe
    Viết nhật ký bao nhiêu lâu rồi, giờ tự dưng bảo bỏ, bùn chết :( Dạo bị đọc lần trước đã định bỏ mà có bỏ được đâu ặc ặc... Thi thoảng chán đời lôi nhật ký cũ ra đọc, tìm lại những điều lãng quên xa xưa
  5. linh_beo_dien

    linh_beo_dien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ có cách để biết xem có người đụng đến diary của mình hay không thôi chứ ko có cách nào để ngăn chặn cả.
    Thường thì chỉ cần quyển sổ với cái khoá ẽo ợt là được rồi, em nghĩ mọi người ko quá đáng đến mức cố tình phá khoá để xem, hoặc cất sổ vào tủ nào đấy có khoá riêng của mình.
    Nhưng những trường hợp bị bố mẹ đọc diary đều rơi vào trường hợp lúc mình lơ đễnh, bỏ quên.
    Em trước đây có thói quen đặt 1 sợi tóc nhỏ nhỏ kẹp vào nhật kí, ai đụng đến là mất dấu ngay hehe
    có thể thay tóc bằng mẩu giấy nhỏ li ti hay bất kỳ cái gì khác mà người đọc trộm ko nhận ra được

Chia sẻ trang này