1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bo me co phai bao gio cung dung ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rinoavn, 08/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    tat nhien
    nhung nhieu khi nhung quan diem cua bo me khong con phu hop nua
    the gioi luon phat trien ma

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  2. Olive

    Olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hehe tại sao lúc nào các bạn cũng nghĩ về bố mẹ như những ngưòi lạc hậu chậm tiến thế nhỉ? lại còn bắt bố mẹ phải tâm lý này kia nữa????/ có ai đã bao giờ tự hỏi bố mẹ nuôi mình lớn bằng ấy tốn bao nhiêu tiền chưa? có ai biết bố mẹ phải bươn chải như thế nào để cho bạn cuộc sống sung túc, để có tiền lên net hàng ngày chưa? Có phải là ích kỷ quá ko khi lúc nào cũng mong bố mẹ hiểu mình, còn mình có chia sẽ được điều gì cho bố mẹ ko?
    Popeye, where are you?
    Olive
  3. rinoavn

    rinoavn Guest

    hai dieu day la khac nhau
    bac nen phan biet chu
    dao hieu khong phai the hien o cho do
    bac mang nang tu tuong cua nho giao qua ,ma cai day lac hau roi

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  4. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Có ai nói quên ơn bố mẹ đâu? Ai mà chẳng muốn được tâm sự hết với bố mẹ.

    You don't live until you love with all your heart and soul!
  5. rinoavn

    rinoavn Guest

    Nhung cuoi cung moi nguoi deu nhat tri la bo me luon luon dung ca sao ??

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  6. habkvn

    habkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một thành viên mới của TTVNonline, phải nói đưa ra được chủ đề hay đã khó, bình tĩnh lập luận bảo vệ chính kiến của mình cũng rất khó. Cảm ơn rinoavn vì đã đưa ra chủ đề này , tôi cũng đã đọc các bài viết của các bạn và cũng hiểu được phần nào tâm lý cũng như độ tuổi và kinh nghiệm sống của các bạn.
    Tôi cũng cảm thấy trân trọng trước những suy nghĩ và thái độ kiềm chế của paladin điều này phần nào thể hiện ở bài viết rất ít lỗi đánh máy. Tôi hoàn toàn đồng ý với bài viết của bạn, bài viết đã chứng tỏ bạn đã có những kinh nghiệm sống nhất định. Cũng phải cảm ơn cá vàng vì những vì những câu nói logic mang tính khái quát cao. Các câu nói này phần nào đã đúc kết các kinh nghiệm sống cũng như lý luận để đưa ra cách giải quyết vấn đề.
    Tôi rất thông cảm với rinoavn vì tôi cũng đã có những thời gian như vậy thậm chí sau này khi bạn nhiều tuổi hơn, từng trải hơn, có kiến thức hơn... bạn vẫn rất dễ gặp lại tình huống này.
    Tóm lại, tôi chỉ muốn nói với các bạn một điều hãy sống và trải nghiệm cuộc sống, cuộc sống làm nảy sinh rất nhiều vấn đề, và chính cuộc sống cũng sẽ cho ta thấy cách giải quyết của chúng ta là đúng hay sai.
    habkvn
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tăng Sâm cày ruộng làm đứt rễ dưa, cha đánh đến nỗi ngất đi, sau tỉnh lại vừa lùi ra vừa hát để cha hiểu mình không làm sao.
    Khổng Tử biết chuyện cấm không cho vào đến cửa.
    Tăng Sâm tự cho mình không sai, nhưng Khổng Tử nói:
    "Cha mẹ đánh bằng roi thì cố mà chịu
    "Cha mẹ đánh bằng gậy gộc mạnh quá thì phải chạy trốn. Vì nếu nhỡ quá tay mà chết mất thì cha mẹ phải mang tội bất từ (không phải là người hiền - không thương con). Bất hiếu còn gì to hơn nữa?"
    500 năm trước CN, khi mà "Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu" mà Khổng tử đã nói như vậy thì thiết nghĩ quá đủ.
    Big Mouse
  8. rinoavn

    rinoavn Guest

    dung co noi the chu
    Ai cha co luc sai

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be

Chia sẻ trang này