1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỐ MẸ ĐÃ TRAO TẶNG CUỘC SỐNG CHO BẠN, VÌ THẾ BẠN HÃY CƯ XỬ TỬ TẾ VỚI NÓ VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM PHẢI SỐNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khicon780, 08/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    BỐ MẸ ĐÃ TRAO TẶNG CUỘC SỐNG CHO BẠN, VÌ THẾ BẠN HÃY CƯ XỬ TỬ TẾ VỚI NÓ VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM PHẢI SỐNG SAO CHO THẬT T

    Tự bạn sẽ quyết định cuộc sống của mình. Bạn sẽ có những công cụ và nguyên liệu cần thiết nhưng pha chế nó như thế nào là nhờ chính đôi tay trái tim và khối óc của bạn. Vì vậy đừng trông chờ vào may mắn mà hãy chú ý đến chính bản thân mình đi.

    Bạn sẽ quên tất cả những điều tôi nói ở trên. Thật đấy, cũng không cần thiết phải nhớ quá nhiều như vậy. hãy cứ nhìn đời như một ly ****tail đủ mọi hương vị và màu sắc. Chua vẫn có thể làm cho ngọt. Ngọt vẫn có thể làm cho đằm. Không một bartender nào có thể pha một ly ****tail thật tuyệt ngay từ lần đầu tiên. Và chắc chắn là bạn sẽ luôn có đủ nghị lực, niềm tin và lạc quan để pha ly ****tail cho mình chứ.
  2. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG ĐIỀU MẤT ĐI
    Vào sinh nhật 18 tuổi, tôi được tặng một cuốn sổ tay rất đặc biệt. Không trang trí cầu kì, không họa tiết sặc sỡ như thường thấy, nó giản dị với tông màu nâu nhạt, chỉ có đúng một chi tiết nổi bật là từ "Lose" được in rất to phía ngoài bìa. Băn khoăn mãi về ý nghĩa của từ này, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ viết vào cuốn sổ xung quanh cái chủ đề "Đánh mất" ấy. Có lẽ người tặng tôi cuốn sổ muốn tôi nhìn lại, nghĩ và nhìn xa hơn một chút, tôi đoán vậy...
    MẤT ĐI VÀ LẤY LẠI ĐƯỢC
    Dạo còn nhỏ, tôi rất hay làm mất đồ dùng của mình mỗi khi đi chơi hoặc đi học, những vật dụng trẻ con và cũng ít quan trọng. Có thể là chiếc bút máy, là cục tẩy chì hay món đồ chơi mô hình, siêu nhân gì đó... Tôi nhớ những lần trót làm mất cái gì lại chạy về "báo cáo" ngay với mẹ. Mẹ chẳng bao giờ mắng tôi mà chỉ căn dặn lại về sự cẩn thận, ngăn nắp. Hôm sau, tôi lại được mua món đồ mới thay thế, lại vui, lại tung tẩy đi chơi và (lại) có thể sẽ đánh mất đồ, lại cẩu thả thêm một hay nhiều lần nữa. Trong tôi ngày đó huyễn hoặc hình thành nên cái suy nghĩ về những điều "Mất đi và kấy lại đuợc" vì rõ ràng, tôi chưa bao giờ có cảm giác "mất hoàn toàn" cả, tôi đã có mẹ, người lấy lại tất cả. Mẹ như bà tiên trong giấc mơ, là người biến phép màu xung quanh những tháng năm lớn lên của tôi. Chợt nhận ra, tuổi thơ của mỗi con người như những hạt màu óng ánh nằm trong chiếc đồng hồ cát, dù có dốc ngược dốc xuôi tới mấy thì chúng vẫn ở yên trong khối thủy tinh, để được bảo vệ và nâng niu - Tuổi thơ hay còn là quãng thời gian của những điều không mất đi...
    MẤT ĐI VÀ KHÔNG THỂ LẤY LẠI ĐƯỢC
    Thành "người lớn", "phép màu", cũng dần lùi vào góc kỉ niệm. Mới đầu là sự ngở ngàng - sững sờ, nhưng rồi tôi cũng phải quen và học cách chấp nhận thực tế - có những cái "Mất đi và không lấy lại được", những điều quí giá rời xa, khiến trái tim bạn mệt mỏi...
    Đó là lần đầu tiên tôi gánh chịu nỗi đau mất người thân, khi ông nội qua đời. Buổi chiều ấy, tôi đã ngồi cạnh ông trong suốt những giây phút mà người lớn vẫn bảo là "ông đang hấp hối đấy, nói gì với ông đi con!". Mỗi tích tắc đồng hồ, tôi lại nắm chặt tay ông nội hơn, không nói được gì, cũng không dám khóc. Vì tôi vẫn hi vọng, sẽ có điều kì diệu.
    Mỗi khi nghĩ về ông nội, chút nuối tiếc lại khẽ lay động như một vết thương còn chưa lành hẳn. Thế mới hay, những người thân thật quan trọng với mỗi người. Bởi vậy, dù có bận rộn thế nào, cũng cần dành thời gian để ở bên họ, để chia sẻ và được chia sẻ. Từng giây phút tơri qua của cuộc sống quý giá hơn gấp vạn lần, khi bạn biết được rằng, có nhiều lắm, những điều "Mất đi và không lấy lại được"...
    MẤT ĐI VÀ KHÔNG MUỐN LẤY LẠI
    Mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều thật đáng trân trọng. Nhưng có nhất thiết phải cố gắng giữ lại tất cả ở bên mình? Câu trả lời là: kHÔNG - KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG NÊN
    "Không thể" là bởi bạn chẳng bao giờ lường trước được điều gì sắp xảy đến với mình - May măn hay xui xẻo? Thành công hay thất bại? Tôi đã từng rất hụt hẫng khi nhận ra, có những người mình coi là bạn, rất yêu mến và trân trọng, đã quay lưng đi trong những lúc cuộc sống của tôi khó khăn và bế tắc nhất. Lúc ấy, tôi buồn và chới với biết mấy. Rối bời tới mức có lúc còn hi vọng, họ sẽ thương hại mà giúp đỡ. Nhưng rồi chẳng có bàn tay nào ở đó, tôi ngã. Ngã đau... Một thời gian dài trôi qua, vế thương lành hẳn, tôi tự đứng dậy, tự bước tiếp, vững vàng và cẩn trọng hơn. Chính những cú ngã đau đã nói lên rằng, có những điều mất đi mà bạn chẳng bao giờ muốn lấy lại. Chúng làm bạn đau, tổn thương ít hay nhiều nhưng SẼ không mảy may để lại chút tì vết nào. Chỉ là sau mỗi lần ngã đau, bạn lại trưởng thành hơn một chút mà thôi...
    Có nên chăng, "đánh mất" những thứ không thuộc về mình?
    Cuốn sổ đến giờ đã ghi lại khá nhiều "Những điều mất đi". Đó là một việc làm thú vị mà ai cũng có thể làm. Bạn viết ra không cần với một cảm xúc đặc biệt hay triết lí cao siêu gì. Đơn giản, nó như một cái timeline đặc biệt của ngừơi trẻ tuổi
    Được khicon780 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 08/08/2007
  3. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    NGÀY HÔM NAY TÔI SẼ .....
    Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Đã trưởng thành nên tôi sẽ không còn sống theo " bản năng", không để những cảm xúc cá nhân yếu đuối cuốn trôi tôi đi..Bởi tôi hiểu rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều ý nghĩa lắm...

    Ngày hôm nay, tôi sẽ cố gắng sống tốt cho hiện tại và tương lai, sẽ không còn cứ ngoái lại quá khứ, vì tôi hiểu rằng quá khứ đã trôi qua và không bao giờ quay lại được.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ cho những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn tin vào những điều tốt đẹp sẽ tới và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình.Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người thân yêu bên cạnh, những người bạn quanh tôi khi cần, tôi sẽ nắm tay họ thật chặt, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau. Tôi sợ rằng ngày nào đó tôi sẽ hối hận, vì chỉ đến khi mất đi rồi bạn mới thấy họ quan trọng như thế nào.
    Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình.Tôi cảm ơn cuộc sống và mọi người đã cùng tôi sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống này.
    Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi nỗi buồn,những cay đắng và thất bại của ngày hôm qua, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao,mơ ước mà mình luôn ấp ủ.
    Và hôm nay, tôi sẽ cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới-bất kể ngày hôm qua như thế nào. Bạn cũng vậy nhé!
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Máy tính nó đang điên điên, mình cũng đang khùng khùng-chán đời tư dưng đọc bài bạn vui ghê. Mình thích cái quyển sổ của bạn. . Hôm qua mới để quên cái chìa khóa xe ở ngoài nhà bà ngoại xong, đây lần thứ hai rồi. Mẹ la cho một trận bảo mày có chút tuổi mà quên hoài, mốt già rồi sao? Tức cười thật.
  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Oài... đọc cái tên topic mà thấy chạnh lòng.
    Mẹ cho cái gì cũng để mất cả, hình hài mẹ cho xinh xắn cũng để mất, tiền bạc vật chất cũng tiêu tan, sức khoẻ cũng hao mòn theo thời gian.
    Nói chung mình thì mình đáng là đồ bỏ đi!
  6. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Oài... đọc cái tên topic mà thấy chạnh lòng.
    Mẹ cho cái gì cũng để mất cả, hình hài mẹ cho xinh xắn cũng để mất, tiền bạc vật chất cũng tiêu tan, sức khoẻ cũng hao mòn theo thời gian.
    Nói chung mình thì mình đáng là đồ bỏ đi!
    [/QUOTE]
    @HAMY: Bạn hãy bắt đầu lại từ ngày hôm nay đi, không có sự thay đổi nào là quá muộn cả. Chỉ là bạn có quyết tâm được hay không mà thôi.Mà điều này thì ngoài BẠN ra, không ai có thể làm hộ hay giúp bạn được..... CỐ GẮNG NGHE
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Khi mẹ tặng cho tôi 1 trái tim tràn ngập yêu thuơng, 1 cái tên rất hay, 1 khuôn mặt trái xoan giống mẹ, má lúm đồng tiền giống mẹ, mắt nai giống mẹ , và nụ cuời rất tuơi của riêng tôi...., thì tôi đã ko hề biết yêu quý và trân trọng.
    Tự hào lắm khi có thời gian đi làm part-time công việc
    làm mẫu trang điểm cho các studio, mỗi lần trang điểm xong người ta lại bảo "Cười tuơi lên nào".. , thì nụ cười rạng rỡ, toét đến mang tai của tôi khiến mọi nguời đều mỉm cuời theo... , nụ cười khiến mọi nguời đều cảm thấy vui vẻ... , thế mà càng ngày tôi càng ít cười hơn, dần dần để mất đi nụ cười, mất đi sự tự tin, mất đi chính mình là đã mất tất cả rồi...
    Và cho đến 1 ngày quay đầu nhìn lại, tôi thấy mình đã thua cả thế giới này.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 09/08/2007
  8. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    @hamy: Tôi nghĩ khi bạn nhận ra được sai lầm của mình, bạn sẽ có thể sửa chữa được. Cuộc sống không quá dài, đâu ai biết mình sẽ như thế nào sau này... Chắc bạn không muốn mình cứ phải ngoái lại con đường mình đã đi qua và hối hận phải không? My hãy thay đổi và bắt đầu lại nghe
    Nói chuyện với bạn, tôi nhớ đến chuyện mình đã suýt mắc phải sai lầm, suýt nữa đánh rơi hạnh phúc của mình, tương lai của mình... Sẽ là thiếu sót nếu em không nói đến anh trong những bài viết của mình, T ạ, ông xã tương lai thân yêu của em. Chúng mình đã phải trải qua biết bao những khó khăn, vui buồn,.. để bây giờ mình sắp có nhau mãi mãi. Hai năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng chẳng phải là ngắn để chúng mình càng thêm hiểu và yêu nhau hơn. Trong suốt quãng thời gian đó, khi em vẫn còn đang hoang mang, chông chênh và hồ nghi tình cảm đang có, chính anh đã dạy cho em biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc thực sự, là biết nâng niu, gìn giữ những gì mình đang có. Anh đã nói, anh từng trải hơn em nên anh hiểu giá trị những cái mình đang nắm giữ, rằng anh sẽ cố gắng hết sức có thể để anh không phải ân hận vì bất cứ điều gì...Đến giờ phút này đây, em chỉ muốn nói với anh, em đang rất hạnh phúc anh ạ. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh!
  9. 2007chanly1

    2007chanly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chủ topic ấn tượng ghê. Đang ngủ trưa, nghĩ lại hôm qua mình đọc bài viết khá ấn tượng, nên ra mạng post lại
    Bạn khá giống mình đấy, có một thời gian mình khủng hoảng tưởng sắp chết, nhưng rồi cố gắng đứng dậy, mất khoảng 2 năm khủng hoảng, nghĩ lại mà vẫn còn sợ
  10. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    http://ns.gate.vn/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E55A/
    Về Nơi Hạnh Phúc
    Một ngày tươi sáng đến như giấc mơ
    Và từng tia nắng vàng trên lá non
    Làm em thêm ước ao, có anh trong yên bình
    Cùng nghe khúc nhạc từ con tim
    Dường như em biết thiếu anh rất buồn
    Hàng cây bên gió ngóng trông dáng anh
    Đừng xa em nhé nếu như tình yêu ta chân thành
    Cầm bàn tay mình đi chung một con đường
    Người yêu hỡi anh có biết chăng
    Trái tim em luôn cháy bỏng
    Vì yêu anh, nguyện xua tan đi bão giông ngày qua
    Lời muốn nói muốn nói với anh
    Nơi chân trời tình ta đẹp mãi mãi
    Mình chờ đón ánh nắng mai về nơi hạnh phúc
    Được khicon780 sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 10/08/2007

Chia sẻ trang này