1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ đánh chửi con cái- một vấn đề không thể chấp nhận !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi Salem-Saberhagem, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock_fan_nq

    rock_fan_nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    tò mò quá sweet ơi,nói đi chứ ,nói đi cho cả nhà cùng bít
  2. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Uh, tui có chuyện gì cứ kể thoải mái đê ! Chỗ nào không đủ tôi bổ xung cho
    "... I can't remember anything
    Can't tell if it's true or dream ..." (Jaimz)
  3. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  4. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    thử đặt địa vị của mình vào ba mẹ khi có đứa con ko vâng lời xem,tức điên lên ấy chứ
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  5. rock_fan_nq

    rock_fan_nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn không thôi à, người ta cho phép rùi kìa ,kể cho cả nhà cùng bít đi sweet ơi......./
    sutakidane
  6. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    teki chứ không phải taki em ơi
    "... I can't remember anything
    Can't tell if it's true or dream ..." (Jaimz)
  7. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    hô hô trốn nhà đi đàn đúm cho lắm vào , bị bố đánh là đúng rồi , kêu ca cái nỗi gì nữa
    [/img]http://us.f1.yahoofs.com/users/2d9fae64/bc/My+Photos/__tn_DSC01227.jpg?bc4iKR_AbwxhF6Pt
     
    Tôi yêu Lavabo
  8. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    À cái chủ đề này đáng bàn đây...
    " Thương cho roi cho vọt" rồi " cá không ăn muối cá ươn"..các
    cụ ngày xưa đã đúc kết. Cha mẹ mắng mỏ đánh đập con cái đi nữa nếu với muc đích dạy bảo con cái nên người thì đó là cha mẹ tốt. Có những người đánh con vì con hư xong thì sau đó cũng bật khóc vì thương con. Tôi nghe có những ông bố thưởng phạt nghiêm minh như thế này: ông ấy vót tre làm 3 cái roi có kích thước dài ngắn khác nhau để tuỳ theo những tội nặng nhẹ của thằng con trai mà xử lý. Như thế thì chắc là ông ta sẽ chẳng bao giờ bỏ sót 1 tội nào của thằng con nhưnh cùng không khi nào quá tay được
    ..Tuy vậy trong cuộc sống ngày nay cha mẹ và con cái đã bình đẳng hơn trước rất nhiều, chúng ta được tự do hơn được đi về sớm khuya thoả mái hơn .. nhưng nhất là được nói chuyện cởi mở hơn với cha mẹ hơn các *****i xưa, vậy thì tại sao không lựa dịp để ngồi nói chuyện khiến cha me hiểu ta hơn nhẩy??(chả phải thế sẽ tránh được những trận đòn oan sao )
    <P>I am a Citizen of the World</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana size=3>P a p i l l o n</FONT></P>
    Được gianghobenbinh sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 18/09/2003
  9. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần có một cái chày đập cua là đủ .
    Tội nhẹ thì đánh vào mông ,tội nặng đánh vào mắt cá ,tội nặng hơn gõ vào đầu .Vừa hiệu quả ,vừa đỡ tốn kém .
    [​IMG]
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hehhehe...về sau anh dạy con anh thế này àh?
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này