1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỐ & MẸ & HẠNH PHÚC HAY.....?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phuthuyhatmit, 02/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuyhatmit

    phuthuyhatmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    BỐ & MẸ & HẠNH PHÚC HAY.....?

    Ai định nghỉa dc hạnh phúc chứ ? Bố mẹ cũng chẳng thể làm nên hanh phúc nếu như họ ko làm thành 1 gia đình ....
    mong ý kiến của mọi người !!
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ư ? là cái gì thế nhỉ , nói cho tôi biết cái nào
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Một cách định nghĩa : Ta có hạnh phúc khi ta đạt được những gì ta muốn

    Lonelymanus
  4. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là lúc bạn được ở gần những ngưòi thân, gần bạn bè đưọc mọi nguời yeu thuơng , quí mến ... có mọi nguời mìh yêu thuơng nhất bên cạnh đó là hạnh phúc đó bạn ạ . Có gia đình là có hạnh phúc .

    Vietfat

  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc có thể không nhìn thấy,bạn cảm nhận được là ok thôi...còn gia đình,đúng là nó quan trọng và hữu ích với mình lắm đấy.Gia đình là máu mủ ruột rà,gia đình là tình thân,là thiêng liêng nhất mà...Còn hạnh phúc là của bạn,hạnh phúc có bởi tác động của gia đình cũng là một fần mà thôi,còn để nói một cách bao quát thì còn nhiều vấn đề.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  6. G_Khanh

    G_Khanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng nghĩ, lúc nào Bố và me. cũng đồng nghĩa với hạnh phúc, cứ suy từ chuyện của nhiều người quanh tôi ra thì biết, đôi khi giá như họ chỉ có bố hoặc chỉ có Me. sẽ hạnh phúc hơn nhiều?.
    Hạnh phúc với tôi đơn giản lắm, là mỗi chiều được về nhà ăn cơm với Me., được ríu ran hỏi chuyện học tập ở trường của em gái bé.
    Hạnh phúc với tôi là mùa nắng hạ, tôi nấu một nồi canh ngon, cả nhà ngồi ăn bên nhau thật vui vẻ và đầm ấm.
    Hạnh phúc với tôi là được thấy Mẹ tôi vui, được nhìn thấy nụ cười của Người, thấy được Người luôn khởe mạnh và ko phải nhiều âu lo suy nghĩ
    Hạnh phúc với tôi là sau một ngày dài mệt mỏi, lại được trở về nhà, bên những gì thân thương mà cả ngày tôi đã bỏ quên nó?
    Hạnh phúc với tôi là những buổi chiều, khi tôi biết, có ai đó đang chờ tôi về, một câu chào quen thuộc, một cái nắm tay nhẹ nhàng và thân thiết.
    Hạnh phúc là khi tôi biết tôi đang yêu một ai đó, và người đó cũng yêu tôi, là khi toi biết mình còn có gif để hi vọng, còn có gì để chờ đợi??.
    Hạnh phúc là cuối ngày, khi kết thúc tất cả những gì mệt mỏi và âu lo. lại được giấu mình vào trong giấc ngủ vùi..... để mai khi tỉnh dậy đã lại là một ngày mới.....
  7. khanhphuong

    khanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tôi suy nghĩ rất lâu liệu tôi có viết lên tâm sự này hay không. song thật long tôi rất buồn các bạn ạ. tôi rất muốn có người chia sẻ , tâm sự cùng tôi. như các bài trước nói hạnh phúc phải đi kèm với gia đình , đúng không các bạn??? nhưng 1 gia đình hạnh phúc là như nào??? thật sự tôi cũng không hiểu nổi, nhưng tôi chỉ hiểu 1 điều rằng có đủ bố và mẹ, anh em đoàn kết thương yêu nhau , bố mẹ cũng phải yêu thương con cái song cũng phải thuỷ chung sắt son với nhau trong mọi hoàn cảnh . tôi nghĩ như vậy có đúng không các bạn??? hay tôi đã nhầm???
    tôi đang trong hoàn cảnh mà chắc hẳn các bạn không ai muốn giống tôi. tôi xin nói qua 1 chút về gia đình tôi cho các bạn hiểu.
    gia đình tôi có 4 người (bố mẹ, và hai anh em trai tôi, tôi là anh lớn) , gia đinh tôi sống hoà thuận, vui vẻ . mẹ tôi thì bán hàng ở nhà, bố tôi thì đi làm xa nhà, 1 tuần , thậm chí là 1 tháng mới về nhà 1 lần. mẹ và bố rất thương yêu anh em tôi. thời gian trôi qua, gia đình tôi sống êm ả. song bỗng 1 ngày, 1 ngày làm tôi
    chết lặng đi khi biết mẹ tôi , 1 người mà anh em tôi luôn luôn kính trọng và thương mến đã không còn chung thuỷ với bố tôi . tôi buồn quá , tôi không còn dám tin vào cuộc sống vào gia đình mà tôi đang sống và sinh trưởng nữa. nhưng đến tận bây giờ bố tôi vẫn không hề hay biết mà thật lòng tôi không muốn gia đình mình tan vỡ vì chuyện như này. vi gia đình rất quan trọng đối với tôi , em tôi và của các bạn. vậy các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên khi mọi chuyện chưa đổ vỡ.cám ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.
    [blue]

Chia sẻ trang này