1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ không tin tưởng nữa............cần a chị giúp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhlan85, 14/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ không tin tưởng nữa............cần a chị giúp

    E đã nói dối bố mẹ, bố mẹ phát hiện ra và không tin tưởng e nữa.
    E đi chơi 1 chỗ, nhưng lại nói dối là chơi chỗ khác. Đến khi bố gọi điện đến chỗ đó, không thấy e, mới biết là e nói dối.
    E đã xin lỗi, hứa là sẽ ko bao giờ tái phạm nữa. Nhưng vẫn ko khá hơn đc.
    E phải làm sao để bố mẹ có thể tin tưởng e như trước.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho tớ biết bạn bao tuổi và nơi bạn đi xa bao nhiêu để biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
    Nếu bạn dưới 15 thì to chuyện đó. Vì tuổi này bạn chưa có được sự tự do đâu. Vẫn hiểu hoàn cảnh của bạn dưới 15 ko phải muốn đi đâu cũng được nhưng nói dối mà để bị lộ thì đúng là rất đáng ngại. Tuy nhiên tuổi này dễ sửa chữa, bạn chỉ cần ngoan trong vòng 1 tháng là mọi chuyện lại ok. Nhưng phải ngoan một cách nổi bật nhá.
    Còn nếu bạn trên 16 và dưới 18 thì đúng là bạn phải xem lại bản thân cái việc vì sao nói dối bố mẹ. Tuổi này bạn nên làm gì thì báo cáo cho nó đúng, việc gì phải nói dối. Bố mẹ mà không tin tưởng bạn nữa thì không phải đâu, họ dọa đó. Vì họ sẽ hiểu tâm lý tuổi này mà.
    Bạn trên 18 tuổi, chuyện này quá nực cười.
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    sn 85 tức là 24t...hèm mất j chứ mất niềm tin thì khó lấy lại nắm bác ạ...cơ mà ko phải ko có cách...tốt nhất bi h bác đừng nói dối nữa dần dần lấy lại niềm tin thui chú đùng cái bj h lấy lại sao đc ợ...
  4. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thời gian và cách nàng thực hiện lời hứa : Không bao giờ tái phạm. Sẽ ổn thôi,đừng lo lắng quá nhé.
  5. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
  6. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    E 24 tuổi bác ạ.
    E là con gái, đã nói dối và đi chơi qua đêm với 1 bạn nhưng lại nói dối là đi chơi cùng bạn khác. Mà đi chơi qua đêm là 1 điều mà bố mẹ e ghét nhất.
    E biết mình đã sai, và đang cố gắng để sửa. Nhưng vì đây là lần đầu tiên e làm mất lòng tin ở người mà e yêu. Nên e thấy khó khăn quá.
    Được linhlan85 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 14/07/2009
  7. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người.
  8. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    E 24 tuổi bác ạ.
    E là con gái, đã nói dối và đi chơi qua đêm với 1 bạn nhưng lại nói dối là đi chơi cùng bạn khác. Mà đi chơi qua đêm là 1 điều mà bố mẹ e ghét nhất.
    E biết mình đã sai, và đang cố gắng để sửa. Nhưng vì đây là lần đầu tiên e làm mất lòng tin ở người mà e yêu. Nên e thấy khó khăn quá.
    [/quote]
    Qua đêm vs bạn gái hay bạn trai?
    Đùa tí
    H lời nói của bạn mất trọng lượng rồi, chỉ còn cách là hành động để lấy lại lòng tin. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Bố mẹ nào cũng thế thôi có giận con cái thì cũng chỉ giận trong chốc lát thôi
  9. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Qua đêm vs bạn gái hay bạn trai?
    Đùa tí
    H lời nói của bạn mất trọng lượng rồi, chỉ còn cách là hành động để lấy lại lòng tin. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Bố mẹ nào cũng thế thôi có giận con cái thì cũng chỉ giận trong chốc lát thôi
    [/quote]
    E cảm ơn bác.
  10. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Con cái nói dối là 1 điều ko chấp nhận được trong mắt bố mẹ,,,và để lấy lại niềm tin từ cha mẹ,,,ko phải 1 sớm 1 chiều là được chịi ạh,,,Thời gian thôi,,,chị cần chứng minh,còn thời gian là trọng tài...
    Em nói thế,,,bởi anh trai em cũng từng như chị.nói dối bố mẹ đôi điều,ko to tát lắm với suy nghĩ của thanh niên nhưng với bố mẹ là rất lớn....
    Giờ gia đình em vui vẻ rồi...
    Chúc chị sớm tìm lại niềm tin từ cha mẹ nhé

Chia sẻ trang này