1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ không tin tưởng nữa............cần a chị giúp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhlan85, 14/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhiều nhé.
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    em kém chị 1 tuổi, em cũng từng nói dối ba mẹ để đi thăm người iu ở xa nhưng em ko bị fát hiện như chị nói dối như vậy là hư lắm rồi. em nghĩ tuổi chị em mình ko còn nhỏ nữa. nhưng lớn rồi chúng ta sẽ tự chịu trách nhiệm về những gì chúng ta làm
    chuyện của chị đã bị ba mẹ fát hiện. giờ lấy lại niềm tin từ ba mẹ trong thời gian ngắn là rất khó khăn. chị hãy nói chuyện với người iu chị về chuyện này. bảo anh í đến nhà chị trình bày đoàng hoàng tử tế và nghiêm túc với ba mẹ chị về mối quan hệ của bọn chị. rồi dần dần ba mẹ chị sẽ hiểu thôi. good luck!

  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mình bằng tuổi bạn,
    Mình đã có gia đình được 5 tháng.
    Mình chịu trách nhiệm cho bản thân mình từ năm mình 18 tuổi. Từ cái hồi 18 tuổi ấy, mình chả bao giờ nói dối bố mẹ để đi chơi cả.
    Bạn nên làm người lớn hơn 1 chút. Tuổi này, thật sự là nên biết chịu trách nhiệm với bản thân đi, đừng để bố mẹ lo lắng nữa chứ.
    Còn bạn yên tâm là vì lo lắng mà bố mẹ bảo không tin tưởng vậy thôi. Chứ nếu bạn chỉ mới phạm lỗi lần đầu thì không đến mức đáng sợ như bạn nghĩ đâu.
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    mình thân zai đi chơi 10h là đt ò ý e
    ...:bao h về thế kon hay có nhà nào chứa kon rồi
    mình: dạ kon đang trên đg về rùi cứ để cửa cho kon nhá kon ko mang chìa khoá (có mang cũng ko vào đc)
  5. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người.
    Chắc có lẽ chỉ có mỗi thời gian mới làm cho mọi chuyện tốt hơn thôi.
    Với bố mẹ, lúc nào e cũng bé.
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    cái này là tất yếu rồi,,,trong mắt cha mẹ,,,con cái nào chạ bé bỏng
    Anh trai em có vợ có con rồi mà trong mắt bố mẹ vẫn chưa nhớn,,,thi thoảng lại gọi điện kiểm tra ...nhắc nhở thế này thế kia...Pó chiếu
    Còn em,,,mới 22 nhưng ra ngoài bon chen cuộc sống được 3 năm rồi,,,thế mà chút lại gọi hỏi ăn cơm chưa,uống thuốc chưa,đang làm gì,đi chơi nhớ về sớm...thế này thế nọ,,,nghĩ bực mình nhưng thiết nghĩ cha mẹ mà...Thông cảm cho bố mẹ,,,may mà dạo này vòng kim cô đã được nới ra chút xíu...
    ..............
    Với bố mẹ,,,con nào chạ nhỏ bé...
    Chúc chị sớm vượt qua nhé,,,thời gian sẽ giúp chị...
    Buenas Suerte.!!!
  7. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn e.
  8. vniwolf

    vniwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại thấy bùn bùn Lâu lắm rùi chẳng thấy bố mẹ gọi điện nhắc gì mình... cũng chẳng thấy mắng gì..
    @ chủ topic:
    Đã làm không sợ, đã sợ không làm
    Dám làm dám chịu trách nhiệm
    Còn mình làm mà vẫn bắt bố mẹ chịu trách nhiệm thì bố mẹ lo lắng, rùi không tin là đúng òy
    Chúc em sớm lấy lại được lòng tin của bố mẹ nhé
    Làm sao mà chỉ cần mình duyệt là bố mẹ duyệt rùi
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    dạo nỳ nói chuyện với bố mẹ được chút xíu là thui hà...chán
  10. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đọc lại thấy bùn bùn Lâu lắm rùi chẳng thấy bố mẹ gọi điện nhắc gì mình... cũng chẳng thấy mắng gì..
    @ chủ topic:
    Đã làm không sợ, đã sợ không làm
    Dám làm dám chịu trách nhiệm
    Còn mình làm mà vẫn bắt bố mẹ chịu trách nhiệm thì bố mẹ lo lắng, rùi không tin là đúng òy
    Chúc em sớm lấy lại được lòng tin của bố mẹ nhé
    Làm sao mà chỉ cần mình duyệt là bố mẹ duyệt rùi
    [/quote]
    Cảm ơn a nhé!

Chia sẻ trang này