1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ lại phản đối ( mệt quá ah )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtoanhanoi, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Bác sỹ.
  2. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này thì con đặt đâu cha mẹ ngồi đó .
    Nếu đã đi làm và tự lập rồi thì các cụ chỉ phản đối thôi chứ mình vẫn tự quyết được cơ mà .
  3. sohappy0902

    sohappy0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    tóm lại em không bỏ cô ấy đâu > ko phải bác có câu trả lời rồi sao!
    đọc topic của bác em nhớ lại cách gần 2 năm, khi mà bọn em mới iu nhau cũng bị cấm đóan như thế, ko chỉ bố mẹ mà bà giáo ở lớp cũng nói suốt ( ngày ấy vẫn còn đi học và là mối tình đầu nữa chứ, :P ) ở nhà bố mẹ hết mắng chửi rồi đánh đập, đến lớp thì giáo viên chọc ngóay ( bà giáo già chẳg tâm lý j hết, hức) lúc ý mới iu đc vài tháng nên vẫn sâu đậm lắm, tuổi trẻ + ngang ngược, đến bi h thì bố mẹ cũng chẳng còn ý kiến j nữa, qua khó khăn thì mới thấy đc tình yêu trân thành và trân trọng nó lắm!
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    có câu cuối rồi thì còn gì mà tư với chẳng vấn .
    chơi tới cùng thôi , bất quá phản đối mãi thì dắt thêm thằng cu về , cả 2 nhà cùng vui . ok ???
  5. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    [pink] chuẩn bị 2 giỏ hoa quả ,bánh kẹo, rượu tây . + 2 cái roi mây . hôm nào có ý định cưới . chàng và nàng cùng đến từng nhà . mỗi nhà 1 bộ giỏ quả + roi mây . nhà nàng thì nàng cầm roi chàng cầm giỏ quả . Quỳ trước cửa nhà nàng... vừa quỳ vừa lết từ từ vào nhà cho đủ lòng thành kính . rồi khóc xin các cụ chúng con yêu nhau nguyện chết ko rời . nhà chàng cũng y như vậy nhưng đổi vai .
    hehe ( tớ xem ké phim bộ của vợ nhiều quá nên nhiễm )
    nói túm lại là cứ âm thầm yêu nhau đến lúc định cưới đã . đời lắm chuyện lắm chả nói trước đc đâu . các cụ tính sau đi.
    Chúc may mắn !
    Được xautraithisao sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 07/12/2007
  6. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thanks cả nhà
    Lúc này cô ấy đang bảo vệ đồ án tốt nghiệp, đợi mấy tháng nữa xong em sẽ cùng cô ấy ....
    lúc đấy mới cả nhà đến vui với chúng em nhé
  7. mitdac80

    mitdac80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    càng cấm thì bạn càng ko nghe
    tâm lý thôi
    tớ suốt 2 năm trời bị ngăn cấm, mệt mỏi và thất vọng nhưng đến tận bây giờ vẫn yêu đó thôi
    mà gia đình cũng xuôi rồi
    khó cho bạn là cô bạn ấy theo đạo ,đúng là còn phải xem xem nhà cô ấy có đồng ý ko nữa
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu iu thật lòng cứ quyết tâm bảo vệ ý kiến, tạo điều kiện để her tiếp xúc với gia đình nhiều hơn, nếu có anh, chị , em gái thì cố gắng "mua chuộc" để thêm đồng minh, kiên nhẫn, chịu khó thì ắt sẽ thành công.
  9. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    lần này thực sự khó đây
    cô ấy đọc tin nhắn của em và vô tình đọc được 1 tin nhắn (điện thoại) em nhờ đứa bạn tư vấn chuyện này
    em định đợi cô ấy thi xong rồi mới nói cho cô ấy biết nhưng có lẽ đã muộn cô ấy đòi chia tay. cô ấy là nguời rất thẳng thắn và lần này em thấy cô ấy cương quyết , em phải làm sao đây. em hơi kém khoản ăn nói nên chả biết phải làm sao để dỗ dành cô ây . mọi người giúp em với.
    vẫn chốt 1 câu "em ko bỏ cô ây đâu )
  10. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì, tự bạn có câu trả lời rồi đấy thôi

Chia sẻ trang này