1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ lại phản đối ( mệt quá ah )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtoanhanoi, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    (mod cho em nhờ mấy hôm nhé )
    Em yêu thật sự anh muốn nói với em chuyện này lâu rồi . Nhưng anh không muốn ảnh hưởng đến việc học hành của em. Bây h thì em đã biết , cũng không sao em ah. Anh biết trong thời gian qua không chỉ có chuyện này mà còn nhiều chuyện khác làm em buồn . Anh xin lỗi em , " người ta nói : con gái yêu bằng tai " còn anh thì lại không có cái mồm để mà an ủi dỗ dành em, hôm trước lúc xem phim có anh chồng nịnh vợ, em nói " anh học đi " , anh chưa kịp học thì lại xẩy ra chuyện hôm qua. :(
    Em ah và khi em đọc đến đây anh muốn nói rằng anh đã thuyết phục được bố mẹ chấp nhận em (đúng như lời của anh chị trên kia nói " bố mẹ nào mà chả thương con" ). Và anh muốn nói rằng em sẽ là 1 thành viên trong gia đình anh. Em là người vợ tốt nhất có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Ngược lại anh cũng sẽ làm hết sức mình để em được hạnh phúc.
    Mình sẽ cùng nhau đ tiếp đoạn đường còn lại nhé Heo con xinh xắn của anh
  2. funnynyx

    funnynyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của LittleGirls
    Em cũng theo đạo, có sao đâu vẫn thoải mái lấy người ko đạo chẳng bị rằng buộc gì cả. Vẫn bình thường như bao đôi khác, bác nào có người yêu theo đạo thì ok đi chẳng sao đâu. Chẳng qua người theo đạo muốn lấy người theo đạo vì như thế đỡ phải giải thích và dễ thông cảm thui chứ chẳng vì sao cả. Mà em ngại nhất chuyện bố mẹ phản đối lại còn hơn tuổi, nghĩ đến em sợ lắm. Thôi chắc đành năn nỉ bố mẹ bác là cô ý tốt lắm xem các cụ có mủi lòng ko?
    A secret makes a woman woman!
    ----------------------------------------------------------------------
    Chẳng qua do chị là người không sùng đạo thui, chứ không cũng sẽ bắt người yêu mình giống y chang mình, mà nhiều khi người ấy không muốn thì....
    Topic này em cũng đã lập vào năm ngoái, có bác vào tư vấn thế này: " Đạo hay không Đạo...chỉ là cái cớ để người ta chia tay vì hết yêu thôi" thế nên quan trọng là bác chủ Topic & gf có đồng lòng để vượt qua hay k mà thôi
    Cố lên bác
  3. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Sùng đạo gì bạn. Yêu rồi thì có đạo gì cũng mặc kệ ấy chứ. Quan trọng là đức tin thôi, hai người khác đạo ko cùng niềm tin thì phải coi chừng đấy.
    Cô ấy mà giận thì cho cô ấy xem cái link này. Bạn cũng chỉ vì lo cho tương lai cả hai thôi. Giận gì chứ.
  4. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    bác cứ làm cho bạn gái chửa 4 tháng dẫn về nhà kiểu zi các cụ làm đám cưới khẩn cấp ngay

    </fon
  5. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    ặc xin bác làm thế cả họ nhà em và cô ấy tống cổ 2 đứa ra khỏi họ luôn

  6. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói người bạn yêu có Đạo, vậy nếu người đó muốn bạn cũng theo Đạo như cô ấy bạn làm thế nào. Bạn đã sẵn sàng chưa, vì theo mình biết chuyện vợ chồng khác Đạo sẽ phát sinh rất nhiều chuyện trong đời sống. Nếu bạn đã xác định " không bỏ cô ấy" thì câu trả lời của bạn đã rõ.
    Chuyện cô ấy giận bạn vì tin nhắn tư vấn, sao không nói rằng: mình xin tư vấn để có cách thuyết phục ông bà già, cải thiện hơn hoàn cảnh bây giờ, làm vậy để tốt cho kết quả của bạn và cô ấy. Với lại bạn cưới vợ chứ hok phải ông bà già bạn cưới, cứ làm tuốt, " không cho cưới em này thì đừng mong có cháu bồng bế nhá!" hù vậy ông bà già nào ko sợ chứ . Chúc bạn vui
  7. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    thanks
  8. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nên làm 1 thằng cu về cho ông bà. Thế là ok thôi.
  9. DAULAUSHOP

    DAULAUSHOP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ui cố lên bạn ơi, mình hơn bạn trai 2 tuổi, nhà trai chẳng phản đối mà nhà mình phản đối gê lắm, bố mẹ còn bảo rằng mày mà cưới nó thì đừng có trách tao, mày đừng có về cái nhà này , mình khóc suốt cả tháng trời, mà cuối cùng vẫn yêu ko bỏ đc, lăn tăn mãi, 2 đứa có lúc bảo thôi nhưng nhờ ty quá lớn nên bọn mình vượt qua hết. Tháng 3 này 2 đứa mình cưới nhau rồi, mà giờ bố mẹ mình quý con rể tương lai lắm (thậm chí ngày trước bố mình còn đuổi ny mình về cơ) .Mà giờ mình ko có cảm giác là hơn tuổi ny, mà ny mình y mình rất rất nhiều ý, mình thấy hợp nhau và rất hf, ny mình nhường mình suốt, hehe
  10. kangnam

    kangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    1
    Mình và bạn trai cũng có rơi vào trường hợp như của bạn là gia đình phản đối 2 n gười đến với nhau.
    Nhưng khi 2 người yêu nhau thật lòng thì có thể tìm được rất nhiều lý do và ý kiến để khẩn cầu bậc phụ huynh
    Chúc bạn thành công

Chia sẻ trang này