1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bo me ngan can vi khong hop tuoi!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Rosaline, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosaline

    Rosaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, cám ơn bạn đã động viên mình. Theo như mình và bf thảo luận với nhau, thì cái lý do không hợp tuổi chỉ là lý do mà ba mẹ của bf mình đưa ra để ngăn cản chúng mình thôi. Lý do thực sự thì bọn mình vẫn chưa biết được. Bây giờ, không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Vì từ bây giờ đến lúc tổ chức đám cưới là cả một khoảng thời gian rất dài và chúng mình còn tiếp tục xa nhau. Mình không biết đến sang năm, khi bf của mình về nước, chúng mình sẽ làm thế nào để thuyết phục ba mẹ anh ấy cho chúng mình làm đám cưới. Để hạnh phúc bên nhau cũng thật là gian nan, vất vả. Mình mong rằng các bạn sẽ có một tình yêu đẹp và suôn sẻ hơn mình.
    Mình cũng hy vọng rằng mình và bf của mình có thể nên đôi nên lứa và được sống hạnh phúc bên nhau.
    Rosaline
  2. kimhaFTU

    kimhaFTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, thời buổi này mà còn những bậc phụ huynh như vậy ư ? Rosaline, đừng nhụn chí nha, 78 va 79 thì hợp quá đi ấy chứ. Mình có hai đứa bạn thân hồi cấp ba. Chu du thiên ha chán đến năm thứ 3 ĐH ( nhờ có mình làm bà mối -- oai chưa ) chúng nó ...iu nhau ... ra trường cưới .. Bi giờ chúng nó có một thằng cu tý đầu lòng tuyệt lắm cơ Rosaline à. Tụi nó hạnh phúc lắm lắm. Gia đình thì đuề huề, nhà cửa to đẹp .... Vậy mà KHẮC NHAU ư ? VỚ VẨN QUÁ ĐI. Nên vợ nên chồng là do duyên phận, do TY, do sự quyết tâm đến ĐÍCH của hai nhân vật chính - CHÀNG VÀ NÀNG thôi, còn phụ huynh - quan trọng thật đấy nhưng cùng chỉ là thành phần " râu ria " thôi ( bạo miệng một chút -- hi hiiiii). Đừng buồn nhé, hãy sống vui và vun đắp cho TY mà bạn cho là đúng đắn. Còn phụ huynh ư? rồi họ cũng sẽ phải thích nghi thôi mà. Họ thương con họ, mà mình thì yêu con họ thật lòng ......Vậy là có ít nhất một điểm chung rồi
  3. 5

    5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tớ tuổi mão, vợ tuổi ngọ. Các cụ đang bảo là cứ đẻ đi chứ đợi năm nữa thì ... lâu quá. Đấy, bố mẹ tớ và bố mẹ vợ tớ tay chơi không, chẳng có ngăn cản gì hết. Phen này tớ mà có con, rồi 3 năm tiếp theo làm thêm một nhóc thì nhà tớ đủ bộ: Tí, Ngọ, Mão, Dậu tứ hành xung luôn
    PS: Tớ và vợ tớ cưới hơn nửa năm rồi mà chẳng xung khắc gì với nhau cả. Vẫn yêu nhau thắm thiết
  4. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Sao hai tuổi đó lại ko hợp nhau? Lạ nhỉ? Chị gái em sinh năm 79 cũng lấy chồng sinh năm 78. Chẳng sao cả, hai người rất hạnh phúc, mới có con đầu lòng. Mà chị ấy cũng rất được mẹ chồng cưng chiều nữa.
    Nhưng mà ko bị bố mẹ anh ấy ngăn cản thì cũng khó đây.Riêng em thì em ko muốn làm dâu trong 1 gia đình mà mình ko được bố mẹ chồng yêu thương, như thế khó chịu lắm vì cuộc sống gia đình còn về lâu về dài.

Chia sẻ trang này