1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỐ MẸ ƠI !CON CẦN BỐ MẸ HIỂU CON! CÓ AI GIÚP TÔI ĐẺ LÀM CHO BỐ MẸ TÔI HIỂU TÔI HƠN KHÔNG????????????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dragon_88, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon_88

    dragon_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    BỐ MẸ ƠI !CON CẦN BỐ MẸ HIỂU CON! CÓ AI GIÚP TÔI ĐẺ LÀM CHO BỐ MẸ TÔI HIỂU TÔI HƠN KHÔNG?????????????HELP ME NOW!!!!!!!!!!!!!!!!

    CÁC BẠN ƠI !
    CHẮC CÁC BẠN CŨNG CÓ LẦN 'ĐƯỢC' BỐ MẸ GÁN CHO NHIỀU 'TỘI DANH' MÀ MÌNH KHÔNG MẮC PHẢI ĐÚNG KHÔNG?TÔI THÌ TÔI KHÔNG THÍCH NHỮNG LÚC ĐÓ NÊN CŨNG NÓI LẠI NÊN BỐ MẸ TÔI BẢO LÀ TÔI 'TRẢ TREO' CÒN NẾU TÔI IM LẶNG KHÔNG NÓI GÌ THÌ BỐ MẸ LẠI BẢO TÔI LÀ 'KHÔNG COI BỐ MẸ RA GÌ' .
    TÔI THÂT SỰ LÀ NHƯ VẬY ĐÂU , NẾU NÓI NHƯ VẬY THÌ ĐÂU CÓ ĐÚNG.
    CÁC BẠN CÓ CÙNG CẢM NGHĨ NHƯ TÔI KHÔNG?NẾU CÓ THÌ CHÚNG TA HÃY CHIA XẺ CHO NHAU NHÉ.
    CÒN NHỮNG BẠN NÀO CÓ CÁCH ĐỂ CHO TÔI NỐI GẦN LẠI ĐƯỢC VỚI BỐ MẸ TÔI THÌ HÃY ALM ƠN GIÚP TÔI VỚI NHA!!!!!!!!!
    TÔI KHẨN THIÊT NHỜ CÁC BẠN DẤY!!!!!!!!

    HELP ME NOW!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  2. matbuon3000

    matbuon3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    minh cung giong nhu ban vay.... trong nhung luc nhu the ban hinh binh tinh noi chuyen dang hoang, lich su voi ba me chu dung noi lon giong keo ba me lai nghi ban "tra treo" ..... hay ban co the im lang cho luc khac noi lai ..... luc do chac han ba me se khong nghi ban nhu the nua dau.... mong la ban co the lam ba me hieu ban hon
  3. dragon_88

    dragon_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã có lần làm như bạn vậy nhưng kết cuộc cũng không đâu vào đâu chán lắm.
    còn ai có cách khác giúp tôi với không?
  4. nhoc-con-1987

    nhoc-con-1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có lần bị như vậy đấy.Lúc đấy mình cứ im lặng nghe bố mẹ nói hết rồi mình mới nhỏ nhẹ nói :"Con xin phép bố mẹ cho con nói..."Rồi bắt đầu nói.Thế mới ổn được. Cứ thử đi nhé???
    Chuc bạn thành công.
    TRAM
  5. dragon_88

    dragon_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    mình đã thử rồi nhưng lúc nào mẹ mình cũng cho là mình không được phép nói với bố mẹ bằng cái giọng đó
    huhu
    ai có cách khác không?
  6. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Em thử nói cho anh biết nhà em có bao nhiêu người, em là con cả hay là con út.
    Và bố mẹ em hay mắng em về những tội danh trong các trường hợp như thế nào.
    Nói chung những câu hỏi này của anh cũng là một phần câu trả lời đấy.
    Vất vả gian nan lấy được vợ.
    Trở thành con nợ mới thấy ngu.
    ----------------------
    Đời là củ chuối.
    Tình là củ khoai.
  7. banhkhucnong

    banhkhucnong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    minh cung giong cac ban!
    luc bo me mang neu minh noi bat cu dieu gi thi bi gan ngay cho cai toi la cai lao,ma minh thay sai thi noi thoi chu
    dau co y cai lai bo me nguoi lon that kho hieu???
    co ai giup minh ko vay??
    tuan

  8. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện như thế này cũng đã từng xảy ra đối với mình, tốt nhất là trong những lúc như thế nên im lặng không nói gì, ngồi một chỗ mà nghe (mặc dù có những câu rất khó nghe đó). Cho đến lúc nào cả nhà cùng vui, phải khéo léo mà đưa đẩy chuyện và đề cập đến những vấn đề mà mình còn cảm thấy có gì đó chưa hợp lý.
    Nói chung là:
    1. Bố mẹ luôn luôn đúng (thực chất là chỉ muốn tốt cho con cái của họ).
    2. Bố mẹ sẽ nghe ý kiến của bạn (nhưng cái chính ở đây là bản phải gắn câu chuyện đó vào thời điểm nào.)
    * Tại sao có cùng một việc làm mà người khác thành công mà mình lại không nhỉ. (Nhớ nhé).
    Vất vả gian nan lấy được vợ.
    Trở thành con nợ mới thấy ngu.
    ----------------------
    Đời là củ chuối.
    Tình là củ khoai.
  9. dragon_88

    dragon_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hãy thử cách của skyire đi hữu hiệu lắm đó
  10. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    nói chung sự xung đột giữa hai thế hệ rất khó giải quyết, vì suy cho cùng cha mẹ nào mà không lo cho con cái.
    phải biết tạo lòng tin cho mọi người trong nhà, đôi khi cũng cần một cuộc "cách mạng" để tự lo cho mình.
    nói chung là nên hiểu cho bố mẹ và hiểu bản thân và kgả năng của mình.

    đạingọc

Chia sẻ trang này