1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ ơi con muốn nói .............................

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi MaxinoXinDy, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ ơi con muốn nói .............................

    Cãi nhau với bố 2 tuần rồi . Sao nhà mình giờ vắng lặng thế ........................ Nhà chỉ còn mình con . Bố đi cả ngày tối có khi cũng đi nốt ..................... Đâu rồi những bữa cơm bố con mình ngồi bên nhau .......... Đâu rồi những lời quan tâm của bố ........... Đâu rồi những lời nhắc nhở mắng mỏ khi con sai lầm ............ Bây giờ con sợ con hụt hẫng vô cùng ........... Bố chẳng còn quan tâm đến con ........Bố cũng chẳng cần biết con ăn gì học gì ở đâu ..... Tại sao bố lại như thế ???????
  2. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ bớt quan tâm đến con 1 tí được không ? Con sắp không thở được rồi đấy . Toàn lo nghĩ những cái linh tinh . Con lớn rồi , tự lo được mà .
    Trái ngược nhỉ ? ^_^
  3. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi , có nhưngc lúc con muốn nói chuyện với mẹ như 2 mẹ con , mà .... Mẹ không chịu hiểu con , tuy mẹ có hơi quan tâm , nhưng toàn quan tâm chuyện đâu đâu mà vấn đề con cần mẹ quan tâm thì ...... Mẹ cứ nghĩ con xin tiền là cho , thế là mẹ tưởng xong trách nhiệm của một người mẹ chăng ? Mẹ nghĩ thế là nhầm rồi , con cần một người mẹ cực kì tâm lý ( tuy mẹ đã tâm lý lắm rồi nhưng ....... ) Nhưng dù sao con vẫn nói 1 câu , con yêu mẹ nhất trên đời
  4. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ừhm ... mẹ ơi ... đầu tuần rồi sao ko cho tiền đi đừng để con nhắc ...
    bố ơi xe con đến lúc pải thay dầu rồi kia kìa ...
    sự quan tâm của gia đình với tôi là mẹ vẫn cằn nhằn mỗi khi về muộn , thỉnh thoảng vẫn hỏi xem sao sáng nay mày lại ở nhà ko đi học ...
    bố thì nhắc đừng có đóng như thằng điên nữa ... tai nạn thì làm khổ cả mày cả tao ...
    thế đấy , cũng có nhiều bức xúc ... nhưng ko cần thiết pải kâu lên 4rum làm gì ... chả ai chia sẻ cả ... tự viết ra tờ giấy rồi đọc có khi lại hơn ...
  5. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Xin tiền. Cho.
    Thích gì. Cho.
    Muốn gì. Cho.
    Sáng. Một mình.
    Trưa. Một mình.
    Chiều. Một mình.
    Tối. Một mình.
    Nói thật, muốn del cái topic này lắm roài.... Hơ hơ.... Sến. Làm gì có ai hài lòng với những gì mình đang có đâu. Thật sự, có cái này lại hy vọng cái kia. Đồ bỏ đi.
  6. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    del đi ông ... tôi cũng muốn nói thế !
  7. bluesky18987

    bluesky18987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đừng del mày ơi . Tao thì có hơn gì mày đâu .Sáng ngủ dậy , đánh răng rửa mặt , lại luợn ===> có 2 mình ( cả mày mà ) .Nhưng dù sao cũng là nơi để mọi người bầy tỏ nỗi niềm mà
  8. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    mai sang nhà tôi chơi đi ... tuần này sáng được nghỉ ôn ...
  9. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    thầy, U.. con biết những điều con đã và đang làm đã là sai trái và lầm lỗi.. nhưng đó chính là con đường mà con đã chọn.. con đường đó biết rằng khó khăn và sẽ có những lúc con sẽ còn vấp ngã. nhưng con biết con có thể và sẽ luôn đứng dậy. có thể đi tiếp... cảm ơn bố mẹ đã có những lúc nhắc nhở.. và cũng ủng hộ cho con. Con đường 1 mình luôn là dài và nhiều chông gai.
  10. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi con không đi đâu ......................

Chia sẻ trang này