1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ ơi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi noodle, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ ơi ...

    Con xin lỗi mẹ thật nhiều , mẹ ơi..

    Đã mấy lần định tự mình nói ra cái câu này mà sao chẳng lần nào có đủ can đảm là thế nào nhỉ . Con tệ quá .Với người ngoài thì cảm ơn, xin lỗi là những câu không bao giờ thiếu , vậy mà...
    Con xin lỗi mẹ , con là một đứa con gái vô tâm quá . Chính vì thế nên con mới làm mẹ fải giận như vậy . Chỉ là một câu nói không suy nghĩ , con đã không ngăn nổi mình nữa , quả thật lúc đó con chỉ muốn chứng minh một điều là con đúng , thế thôi , con thật quá ích kỉ phải không mẹ ?Con biết lúc đó con đã không kiềm chế nổi bản thân , mà mẹ thì cũng đang sẵn khó chịu , bực mình trong người . Thế là to tiếng . Thế là căng thẳng .Con biết mẹ giận lắm .Con lên phòng . Khoá cửa .Một sự phản kháng rất trẻ con .Yên lặng quá .Buồn phát khóc .
    Dạo này bố mẹ hay cãi nhau ,con cũng không rõ vì sao nữa , có đêm đến tận 2,3h sáng , con nằm phòng bên cạnh mà chẳng thể ngủ được . Con thấy buồn lắm.Hôm qua bố mẹ lại to tiếng ngay trong bữa cơm . Con lại phản ứng bằng cách lên phòng khoá cửa ngồi một mình , con không muốn chứng kiến cảnh đó . Cũng lâu lâu rồi bố mẹ không mâu thuẫn lớn như thế này , Chẳng hiểu tiếp diễn đến bao giờ nữa .Bố mẹ và em là tất cả đối với con , con không muốn chứng kiến hai người như vậy . Mọi thứ đừng mệt mỏi như vậy nữa ...
    Bố nóng tính nhưng có khả năng kiềm chế rất tốt , còn mẹ thì không như vậy .Mẹ thẳng tính và quá nhạy cảm trong mọi việc . Bố thì vô tư đến vô tâm . Hai sự khác biệt này nhiều lúc làm nảy sinh mâu thuẫn ...Đôi lúc là nhỏ . Và cũng đôi lúc là lớn . Nhưng sau mỗi lần như vậy con lại thấy hai người trở lại bình thường . Con yên tâm .
    Bạn con bố mẹ nó vừa li dị , nó buồn lắm . Tội nghiệp nó quá mẹ ah ...hôm qua ngồi nói chuyện với nó con cảm thấy mình thật quá sung sướng với cái cuộc sống hiện giờ của mình . Bố nó là một người tính tình gia trưởng và bảo thủ . Mẹ nó là một phụ nữ mạnh mẽ và tự lập . Bố nó muốn có con trai trong khi mẹ nó chỉ sinh được hai chị em gái...Thế là ....Con chợt rùng mình khi nghĩ về nhà mình , kể cũng hơi buồn cười khi có những so sánh như vậy . Con cảm thấy để có một cuộc sông gia đình hạnh phúc thật khó mà cũng thật dễ .Tuỳ thuộc vào cách thẳng thắn , nhún nhường cũng như khéo léo của mình ....Mà điều này thì con còn phải học nhiều ...
    Bố ơi ,con yêu bố lắm . Luôn kính trọng và kính nể bố .Bố là một người thầy cũng như một người bạn tốt của con . Mọi chuyện của con , bố đều biết và luôn để cho con tự mình quyết định mọi thứ ...Luôn cho con có cảm giác mình đã lớn và phải tự đi trên đôi chân của mình ...Con có cảm giác được tin tưởng ..Bọn bạn con đến nhà đều suýt xoa khen "sao ****** tâm lý , vui tính thế" làm con phổng mũi suốt ...hihi...Nhưng bố chiều con và em quá cơ , thành ra bố bị "bắt nạt " suốt ..Mà chẳng bao giờ bố đánh hay nặng lời với hai chị em cả , lúc nào cũng nói "bố chỉ muốn hai chị em bé lại để bám bố như xưa" thui ...hihi...bọn con lớn rồi nhỉ bố nhỉ , nhiều lúc con cũng thấy thương bố quá cơ khi bố cứ "mon men" ra bắt chuyện( hay như cái cách V gọi là bố "chạy lon ton"..hihi..) lại bị hai đứa lờ đi vì lúc đó đang bận làm một cái ngớ ngẩn gì đấy ...Con còn nhớ hồi bé cứ mỗi lần bố đi làm về hay chuẩn bị đi làm là con lại ra ôm bố thật chặt và thơm bố chùn chụt ...bắt bố hứa fải đi làm về sớm này , về phải chơi đồ hàng với con này...nhiều nhiều nữa ...
    Bây giờ thì con bận rộn với đủ thứ việc trời ơi đất hỡi , đủ thứ việc không tên cũng chẳng tuổi ...nhiều lúc giật mình lại thấy thời gian con dành cho gia đình sao ít quá . Bố mẹ đi làm cả ngày , đi từ sáng khi con còn chưa dậy đến trưa nhà mình gặp nhau được có 1 tiếng . Rồi đến tận 5,6 h chiều . Ăn cơm tối , cùng nhau xem chương trình tv , bàn luận về những việc mọi người gặp trong ngày...rùi bố mẹ đi ngủ sớm ... Bao giờ cũng thế , sau một ngày làm việc về đến nhà thì bố đã rất mệt mỏi rồi , và đến 9h là hết cỡ bố đã ngủ khèo ...hic...vậy là tính ra một ngày chỉ gặp nhau trên dưới 5 tiếng đồng hồ....Quá ít phải không ạ ???
    Mẹ dạo này hay cáu. Chắc do lo lắng vì bệnh trong người . Con hiểu . Và con luôn muốn quan tâm và dành thời gian cho mẹ nhiều hơn ....Nhưng con chưa bao giờ nói những câu nhẹ nhàng tình cảm với mẹ mặc dù trong lòng con muôn vàn muốn thể hiện điều đó . Tính con vẫn cố chấp và bướng bỉnh . Nhiều lúc hơi thái quá . Khá cộc cằn , và cả thô lỗ nữa...hihi...mẹ thì luôn nói con giống mẹ y xì , giống cả cái tính nóng nảy khó kiềm chế cũng như một đống bệnh trong người nữa , hơi tí lại đau chỗ này mệt chỗ kia... Mà mẹ nhạy cảm lắm , mẹ luôn "bắt mạch" con chuẩn . Luôn biết con đang như thế nào dù chẳng cần con phải nói ra . Nhiều lúc mẹ nói vài câu mà con cảm giác như mẹ nắm được toàn bộ những gì con đang suy nghĩ vậy . Kể cũng sợ thật . Bạn bè con thì mẹ thuộc như trong lòng bàn tay , mẹ cũng hay bộc lộ những cảm nhận của mẹ về họ , thỉnh thoảng là nghiêm túc , thỉnh thoảng qua những câu chuyện nửa đùa nửa thật ..nhiều lúc vui vẻ , cũng nhiều lúc nghiêm khắc . Và con thấy mẹ nói hoàn toàn chính xác ! Con không hiểu tại sao mẹ chỉ gặp bọn nó có vài lần mà lại hiểu rõ thế trong khi phải mất một thời gian con mới thấy được . Mẹ thật tuyệt mẹ ah .Con luôn tin tưởng vào những lời khuyên của mẹ , cũng như những gì mẹ dạy bảo con , con sẽ chẳng bao giờ quên . Mẹ luôn dạy con làm người thì luôn phải sống chân thật , không được dối trá , sống phải trước sau như một , có tình có nghĩa . Đối với con mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất , ước gì sau này con có thể được như mẹ nhỉ ...mẹ ơi..
    Bây giờ là một rưỡi sáng rồi ,bố mẹ thì đang ngủ , Vân cũng đang ngủ , con thì lại ngồi lách cách dưới này . Tối nay con đi chơi về muộn , cứ sợ về sẽ bị ăn mắng chết thôi . Nhưng chẳng ai mắng con cả , chỉ hỏi con đi chơi vui không , sao về muộn thế ? Hỏi thăm mấy đứa bạn con nữa , bọn nó thế nào rồi , chuẩn bị đi chưa ??? Con tự thấy mình có lỗi và tự hứa sẽ không bao giờ đi chơi về muộn nữa . Con sẽ không để bố mẹ phải lo lắng nữa đâu . Con hứa đấy !

    NOODLE
  2. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    viết thư tay (dù mình đang ở đâu) gửi cho bố mẹ, hiệu quả hơn, tình cảm hơn... tiện thể nhắn bố mẹ yêu là con cũng đang nhớ bố mẹ, nói vây thôi ah chứ con ko nói đc những câu tình củm hơn, kiểu như "con thích đọc những tờ báo cũ của mẹ vì thấy có hơi ấm của mẹ...." ặc ặc ...!!! ..;như bà chị nịnh bợ của con ạ chúc bố mẹ luôn vui vẻ, con nhớ bố mẹ nhưng nhớ con Ỉn của con hơn, con sorry
    *********
    Easy come, easy go
  3. buncha

    buncha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bài này tình cảm nhỉ nếu bố mẹ của noodle đọc được thì ý nghĩa lắm đấy
  4. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Em có một người bố tuyệt vời đấy N ah! Anh sẽ giữ mãi sự kính trọng và quý mến của anh dành cho bố em. Phải nói thời buổi này thật khó có thể tìm được một người chồng, người bố như bác H. Em thấy đấy, vì không thể là một con chim HH như bố em nên anh cố gắng trở thành một con BH. Cái chữ ký đó là dành cho sự kính trọng của anh dành cho bố em. Hihihi anh đã từng ước có thể được đi theo bố em, làm gì cũng được miễn là học hỏi được bố em nhiều hơn nữa.
    Như anh đã từng nói, trong nhà em anh thích nhất đó là không khí gia đình giữa mọi người với nhau. Tất cả đều quấn quýt nhau, không thể thiếu hình ảnh một ai trong 4 người và sẽ thật tuyệt vời nếu được hoà mình vào tình cảm đó?. Phải!!! Giờ chắc anh chẳng lên thăm mọi người thường xuyên được nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến tình cảm anh dành cho bố mẹ, V và em. Mọi người đều đáng yêu đối với anh. Nói câu gì thêm cũng là thừa, chỉ biết là vậy chắc đủ rồi. Anh luôn mong những điều tốt lành đến với gia đình em, nhất là với bác TA. Anh quý mẹ em lắm.
    Ps: Cô H cắt tóc mới rồi ah?? Trông ngố ngố. Hihihihi.

    Bạch Hạc
  5. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    To apricot : Em iu ơi , bên đó vẫn khoẻ chứ ?Dạo này có liên lạc với mommy daddy thường xuyên không ? Chị mày thế nào ? Học sắp xong chưa ? Bao giờ về VN ?Đang định hôm nào rủ con H với con H đi thăm nhà con L với nhà mày . Cũng lâu lâu không gặp ur mom ...hihi...mà gặp ur mom thì cũng như gặp cưng cưng ah . Bây giờ còn có 3 đứa ở nhà thôi , mày đi nhanh nhanh lên rùi về nhé ỉn iu quí của tao . Mà con nhợn này , có thời gian online mà không vào gõ vài dòng ofline cho tao . Cứ nhớ đấy . hehe ..thôi gửi mail cho tao nhanh đê , trên này là công cộng muh ...eh cu , mày sang đấy có dùng di động không ?Mà di động bên đó có dùng icq nhắn tin được không ? Có thì gửi cho tao cái số nhá .Mà con L có trên này không mày ? hehhe
    To Kool2k3 :Em cũng chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn anh , cảm ơn anh vì đã giành những tình cảm và suy nghĩ tốt đẹp đó cho gia đình em . Mọi thứ có được đều phải do mình chủ động tạo ra mà , phải không anh ?Tình cảm cũng vậy . Phải do bản thân mình thật sự mong muốn và không ngừng bồi đắp ,giữ gìn cũng như trân trọng , nâng niu nó . Chỉ có vậy mới có thể có một hạnh phúc trọn vẹn . Chẳng có gì là tự nhiên xuất hiện cũng như tự nhiên mất đi cả . Gia đình em được như vậy có lẽ là do mọi người đều hiểu rõ điều rất cơ bản này . Em là một con người thật sự rất hạnh phúc và quá may mắn . Mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh .Em chúc anh và gia đình luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc .Thật tiếc vì em chưa có điều kiện được tiếp xúc nhiều hơn với bố mẹ anh nên cũng chưa rút ra được nhiều điều uhm..nhưng qua anh có lẽ em cũng hiểu được phần nào, hãy cố gắng mang đến những nụ cười và hạnh phúc cho bố mẹ anh nhé ,hãy bắt đầu tự việc đơn giản nhất thôi , như khen khéo mẹ anh sao dạo này trông xinh mà trẻ ra chẳng hạn...hihi... .
    Với em thì bố luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất ,và mẹ thì luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất hihi...chẳng hiểu em nói câu này bao nhiêu lần rồi
    NOODLE
    Được noodle sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 22/08/2003
  6. apricot

    apricot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp... yêu tinh! Tao bất ngờ quá, chỉ định chạy vào nói vài câu thương nhớ với thầy u thôi, ko ngờ lại gặp em iu!!! Lúc đọc bài dưới của em " To tao" mới biết, mới để ý tới cái " thành viên KT", hehe... vui thật
    Những tình cảm của mày trong topic này, rồi nó cũng sẽ trôi dạt xuống 1 cái trang nào đó, mà cái đích nó cần tới nó lại ko tới?? Mình hạnh phúc vì có những ông bố, bà mẹ tâm lý, sao mày ko nói với bố mẹ, tao nghĩ bố ****** sẽ hiểu mày. Hay chỉ cần một câu nói.... " bố mẹ đừng cãi nhau trc mặt con và em. Bọn con rất buồn!!!" Vậy thôi, có thể mọi chuyện sẽ khác, em yêu ạ!
    Người ngoài bao giờ cũng nói đc mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng sáng suốt hơn những người trong cuộc! Nếu mày nhận ra đc như những điều mày đã viết thì tao nghĩ mày sẽ giải quyết đc mọi khó khăn thôi.
    Trong gia đình, ko thể nào tránh khỏi những xích mích. Nhà tao cũng vậy, nhà con L cũng thế. Bọn mình đều là những đứa ko dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình, đôi khi ném nó vào những topic ảo, để rồi những người ko quen biết đọc.... Họ thậm chí biết nhiều về những điều mình nghĩ, mình tâm sự hơn cả những người thân bên cạnh.... Có nên ko??
    Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Cái Vân nó nhìn vậy nó cũng buồn chứ!......
    ..............
    .............
    Chức hội trưởng con L trao cho tao, khi đi chưa kịp làm lễ trao lại cho mày (chứ ko thể để vào tay 2 cái đứa xà beng cậy mồm cũng ko thèm nói kia là cái hội này tan rụi). Nên tao mong mày phải đảm nhận chức này với tâm huyết, tình cảm sâu nặng, ít ra nghĩ tới 11 năm chúng ta bên nhau.....(tao ko tính nhầm chứ???) Thế nhá, tao chẩu đây, tâm sự sau, khuya khoắt rồi, sợ gặp ma lắm. Good luck cho mọi điều của mày, cả của tao nữa...
    *********
    Easy come, easy go
  7. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    D ah,chẳng phải cái gì cũng có thể nói được ra cả . Chẳng biết mọi người thế nào chứ tao thì khó lắm . Có lẽ tao không thích bày tỏ tình cảm của mình bằng lời nói .Hay do đó không phải là thói quen của mình nhỉ ?? hihi...tao thích thể hiện bằng hành động hơn . Thay vì nói câu "Con yêu bố lắm" thì chắc tao sẽ pha cho bố tao ấm trà . Hay ngồi với bố tao xem một bộ phim hành động( thể loại này papa rất khoái mà tao thì chúa ghét) mà vẫn hào hứng tiếp chuyện . Thay vì nói câu " Bố mẹ đừng cãi nhau trước mặt chúng con . Con và em rất buồn" thì có lẽ tao sẽ phản ứng bằng cách bỏ ra ngoài . Có lẽ bố mẹ tao cũng hiểu ...
    Viết về bố mẹ , tao có cảm giác như đang viết về 2 người bạn lớn của mình . Bạn của riêng tao mà thôi ...hì..đó là 2 người đặc biệt quan trọng trong cuộc sống này của mình . Giá tao được ra đời sớm hơn vài năm để được sống với bố mẹ lâu hơn có phải sướng không nhỉ ..
    Nhiều lúc nghĩ linh tinh , không biết khi mình lấy chồng rồi , thêm con nhóc kia cũng "bay" nốt , thì bố mẹ có buồn không nhỉ ?Tao chỉ muốn có anh chồng chìu chìu tao một tí , ở rể phát có fải hay không nhể ...hehe ...( vớ vẩn vớ phải thằng chồng bướng , tinh tướng , cổ hủ thì thôi toi ) .Mà hình như thời buổi này ít anh nào bít đìu thế lắm . Chán chuyện . Thôi , thế thì 2,4,6 và 3,5,7 ăn cơm trưa và cơm tối bên nhà ngoại vậy .CN thì mời ông bà ngoại sang chơi cả ngày...hà hà ..
    Mai tao đi học rồi cưng ạ , chán chả buồn chết . Nghỉ hè dung dăng dung dẻ đang sướng . Mà năm nay tao học sáng mới vui chứ . Cuộc đời mới đẹp sao rồi. Tình yêu mới đẹp sao rồi . 3h sáng đi ngủ , 6h sáng dậy phi xe 13 cây số . Chân lý là đây , lẽ sống là đây .Nấm mồ là kia . Đi chết đây !
    NOODLE
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Dẫu rằng đêm nay gió mùa đông bắc có tràn về , mưa rơi lộp bộp tren mái nhà và ì ầm tiếng sấm , nhưng hình như trong lòng hắn ngọn lưa lòng leo lét bấy nay đã tắt ngóm, con tim thoi thóp đập vớt vát hình như cũng đã ngừng , bởi tảng băng đâu như từ bắc cực ướp lấy bốn bề .
    Ý nghĩ , vâng , hình như ý nghĩ từ trong cái hộp sọ của hắn là còn sống , phải ,đúng rồi , ý nghĩ ! đúng , nó chợt loé lên , kịp bắt vào đôi mắt hắn _ Đôi mắt ! ừ đúng rồi hắn đc thừa hưởng từ người Cha ....
    Hắn thật sự đã sống lại ko phải vì tình yêu , ko phải vì lòng thù hận , ko phải là hiếu nghĩa _ hắn vì tất cả , ko , mà hình như còn nhiều hơn tất cả những thứ ấy cộng lại. Kí ức như dòng sông cuộn chảy về xuôi , nó mang theo tất cả những xác chết của thú nuôi , cả những loài cây quý nơi đại ngàn....
    Mẹ hắn là giảng viên 1 trường đại học , Bà cũng rất dễ dàng tiến thân bởi 1 lí lịch cộng sản nòi với các cụ thân sinh mà huân huy chương đựng đầy trong 3 cái ca sắt tráng men có dòng chữ đo đỏ : qùa tặng.....Nhưng căn bệnh tim quái ác luôn hành hạ và cản trở tất thẩy .....ko cho Bà cái chức nọ quyền kia để có ngày .... Cha hắn vốn là 1 chàng thư sinh hào hoa , rời vùng quê lân cận, kiếm tìm 1 chân trời mới nơi đô hội thành phố , Ông cũng sơmi trắng , quần tây trắng...đánh bạn với hội trường Y mà thi thoảng về phố đào hát Khâm thiên thư giãn . Rồi với thể hình cùng sự đam mê thể thao , Ông đã chơi bóng trong đội hình Sở giáo dục Hà nội nơi đơn vị chủ quản , để rồi 1 chấn thương , làm cho ông nằm liẹt giường nửa thập kỉ...
    Em gái hắn.....( ôi dói quá ...chiều tiếp vậy )

    Chân_Thiện_Mỹ
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thương bố mẹ kiểu gì mà thấy bố mẹ cãi nhau lại không biết đường mà can ngăn, lại còn chạy lên phòng khoá cửa lại. Con với cái thế đấy, nghĩ rằng chạy lên phòng khoá cửa thì bố mẹ sẽ ko cãi nhau nữa chắc.
    Vì thế cho em một lời khuyên nè, kiếm tên chồng chịu ở rể nhưng cũng phải kiếm đứa nào khéo ăn nói để còn can ngăn lúc các cụ cãi nhau nữa. Chứ bố mẹ cãi nhau tầng dưới, 2 vợ chồng chạy lên phòng đóng cửa ... cũng lại cãi nhau thì .... đừng sống nữa còn hơn.
    Thêm một lời khuyên nữa : biết được vì sao bố mẹ cãi nhau là em đã nắm chắc 50% thành công khi can ngăn, thêm 25% thành công nữa nếu giọng nói của em to hơn cả bố lẫn mẹ gộp lại, 25% còn lại là xem em nói cái gì.
    Thế nhé , chúc gia đình em luôn luôn hạnh phúc , nhưng nên nhớ 1 điều, cãi nhau chính là gia vị để làm ngon hơn nồi canh hạnh phúc (miễn là đừng cho quá nhiều )
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...

Chia sẻ trang này