1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố mẹ phản đối chuyện hai đứa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thantrau, 29/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ phản đối chuyện hai đứa

    Bạn tôi có quen và yêu một cô bé làm cùng Công ty, nhưng bây h cả hai đều không làm cùng công ty nữa, cô bé đó đang ở nhà học ôn thi liên thông lên Đại học, hoàn cảnh gia đình cô bé này thì mẹ bị liệt một chân, bố thì bán hàng nước(và còn ghi đề thuê hộ chủ nữa). Mà cô bé lại bằng tuổi bạn tôi, có ra nhà bạn tôi chơi mấy lần nhưng bố mẹ tôi không thích cô bé cho lắm, bố mẹ tôi nói cô bé hơi già và xấu hơn bạn tôi, trong khi đó bạn tôi chưa nói hoàn cảnh gia đình cô bé cho bố mẹ bạn tôi biết. Vậy, liệu tôi phải làm gì bây h khi bố mẹ bạn tôi không đồng ý, các bạn cho bạn tôi lời khuyên với nha. Bó mẹ bạn tôi nói sau này mày mà yêu lấy nó thì mày sẽ khổ đấy. Bây h phải làm thế nào, mà bạn tôi với cô bé đó quen nhau được 4 tháng và yêu nhau rồi, q uan hệ vẫn chưa có gì quá đà hết, mà bỏ cô bé đó vì lý do bố mẹ bảo không hợp thì vô lý quá, các bạn cho lời khuyên nha.Thanks
  2. huyboss

    huyboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau rồi còn nhiều vấn đề phức tạp phát sinh nữa bạn ạ, chứ không đơn giản chỉ là yêu nhau suông là đủ. Nếu bạn trai kia có nhiều cơ hội lựa chọn,thì hãy suy nghĩ lại. Không phải tự nhiên mà các cụ nói " môn đăng hộ đối" đâu. Lấy nhau rồi bạn lại phải gánh vác thêm trách nhiệm cả đời đối với gia đình nhà vợ nữa.
  3. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn của bạn đã suy nghĩ đến vấn đề nghiêm túc tính chuyện tương lai với cô bé đó rùi. Nếu quyết tâm đến với cô ấy thì bạn của bạn qủa là 1 con người dũng cảm. Vấn đề ở đây là bạn ấy đã sẵn sàng để đối mặt với mọi thử thách và khó khăn khi đến với cô ấy chưa? Những lời khuyên của bố mẹ không hẳn cái nào cũng cảm tính đâu bạn ạ mà còn đúc rút từ kinh nghiệm sống nữa đó. Bạn cần thêm thời gian để hiểu kỹ hơn về cô ấy . good luck!
  4. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Bị bố mẹ phản đối thì khổ lắm. Mà đôi khi bố mẹ phản đối sai, đôi khi đúng. Nhưng với tôi thì bố mẹ luôn đúng. Tại vì bố mẹ là lớp người đi truớc, nhiều kinh nghiệm và hiểu biết hơn mình nhiều, lại biết nhìn người hơn mình nữa.
  5. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    sao cứ phải lệ thuộc vào pa mẹ thế nhờ
    đây là hạnh phúc của mình cơ mà
    @chủ topic chủ yếu là do 2 bạn là chính thôi

  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Phải mình kéo người yêu sang nước khác sống, Lào chẳng hạn
  7. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn thấy bố mẹ tôi đúng, nếu nhận xét về những ng con trai đến nhà tôi chơi...Phụ huynh khác cũng có những nhận xét đúng...Nhưng ko đảm bảo họ kết luận đúng....
  8. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mình nói là với mình thôi, còn moi j người thì sẽ phải khác đi chứ. Mình thì thấy nhừng gì bố mẹ nói và khuyên và thậm chí ngăn cản, sau này mình nghĩ lạiđều thấy đúng cả
  9. NeyuhGnart

    NeyuhGnart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    nói thật, chẵng có gì là hoàn toàn như những gì mình nghĩ cả, đừng quá trông chờ vào cái gọi là "tình yêu đẹp".
    bố mẹ đã phản đối rồi thì có tiếp tục thì sau này cô ấy cũng sẽ ... khổ thôi (rất nhiều trường hợp) nếu yêu thì "tha" đi
    ĐÓ LÀ Ý KIẾN RIÊNG CỦA MÌNH THÔI
    Thân!
  10. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ bố mẹ luôn đúng và luôn mong những điều tốt đẹp cho con cái nhưng BM đã cách chúng ta đến 20 năm roài nên có những thứ ko thể mang ra áp vào cs của cta đc.
    Nhưng con trai nếu có hiếu sẽ rất khó cãi lời BM. Hik.

Chia sẻ trang này