1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố Mẹ tụi mình đã cưa nhau như thế nào

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Coxuoc, 22/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bố Mẹ tụi mình đã cưa nhau như thế nào

    Cứ như Bố mẹ tớ kể thì tớ cũng chẳng rõ ai cưa ai trước. Tớ đành hỏi Bác tớ, người chứng kiến nhiều nhất mối tình của Bố và Mẹ thì, Bố tớ cưa Mẹ tớ một cách trường kỳ cơ đấy.
    Hồi ấy, Mẹ tớ là Bộ đội thông tin xuất ngũ về làm tại Công ty Xăng dầu B12, tớ chả nhớ hồi đó nó gọi là gì, chỉ biết vào thời ấy, đó là một ngành cực kỳ gian khổ và nguy hiểm- thời chiến mà. Bố tớ thì đã làm việc ở đó lâu rồi. Như mô tả, mẹ tớ xinh cực, lại ngoan ngoãn, hiền lành. Xung quanh Mẹ có không biết bao nhiêu người theo đuổi. Bố tớ là dân Xây dựng, suốt ngày đi tuyến, da đen nhẻm, gầy gò, kém Mẹ tớ mấy cân ấy chứ. Khi Mẹ tớ xuất hiện, Bố tớ chỉ dám nhìn từ xa. Sau đó mọi người thấy Bố cứ chiêm ngưỡng Mẹ trong khoảng cách như vậy liền thách Bố tán được Mẹ (đúng là con trai). Mẹ khó chịu lắm, ai lại có một tên trông lì lợm, cả ngày không ói nửa lời mà lại còn xí trai suốt ngày theo Mẹ. Trong số những người theo đuổi Mẹ tớ, có một đối thủ nặng ký nhất, khá toàn diện. Bố tớ tìm hiểu và biết chú ấy là em chồng của một bác cùng ngành, tận Hải Dương. Một lần đi công tác, Bố ghé vào thăm bác ấy. bác ấy cũng nghe phong phanh rằng Bố tớ đang tán Mẹ tớ nên chỉ hỏi qua loa: "Thế chú bao giờ cho chị ăn kẹo đây?". Bố tớ chỉ chờ có thế liền ra vẻ tâm sự: " Bọn em cũng đang có kế hoạch rồi đây ạ. Chị thân với T (tên mẹ tớ), có gì mong chị giúp bọn em với nhé"- Bác ấy tức lắm và cũng không hiểu thế nào nữa đành khăn gói xuống Quảng Ninh, khóc lóc với Mẹ tớ. Sau đó còn đón Mẹ chồng bác ấy đến để thăm Mẹ tớ, gọi là qua lại cho thân quen dần. Chiêu này của Bố tớ thì tận đến khi hai đứa tớ lớn đùng rồi, Mẹ tớ mới nghe lỏm được khi Bố tớ đang truyền kinh nghiệm cho một chú gần nhà. Lúc ấy, tớ thấy mắt Mẹ tớ như ngàn vì sao lấp lánh hạnh phúc
    Còn một chú nữa, chú này cũng là đối thủ nặng ký không kém (nghĩa đen hiều hơn, vì Bố tớ nhẹ cân lắm) Chú ở Cẩm phả, cách khu tập thể của Bố Mẹ tớ không xa. Một lần chú ấy đến thăm Mẹ lúc Mẹ đi vắng, Bố mời chú ấy sang phòng Bố và tiếp đãi rất tử tế. Bố làm như chẳng biết chuyện gì, cứ coi chú ấy như một người bạn bình thường của Mẹ và..của Bố. Bố làm cơm, thết rượu chú ấy, kể về Mẹ như là hai người yêu nhau lâu lắm rồi trong khi Mẹ tớ có đếm xỉa gì đâu. Ăn uống xong, Bố tớ còn đưa chú đó ra tận bến phà nữa, chu đáo quá.
    Trong khi Bố tận tình với Mẹ và bạn của Mẹ như vậy, còn Mẹ tớ thì ghét Bố tớ thậm tệ. Có lần Bố tớ bị mất cắp, mặt nghệt ra (Mẹ bảo vậy). Mẹ tớ đứng bên phòng nhóm ra lẩm bẩm: Đáng đời lão đáng ghét ấy. Nghe Mẹ tớ kể, tớ thấy phục Bố tớ thật. Mưa dầm thấm lâu, Bố tớ rồi cũng chinh phục được Mẹ. Bố tớ làm việc chăm chỉ, không nề hà việc gì lại rất thông minh. Bố tớ làm thầy của khối người ấy chứ. Mẹ tớ đã tin rằng Bố tớ tán tỉnh Mẹ một cách trung thực, không ngờ, Bố tớ đã sử dụng đôi chút mưu mô. Bố thường tủm itmr biện minh rằng: Ta khôn, ta được vợ
    Sau này, hai chị em hay tỉ tê bảo Bố, Mẹ kể chuyện tình yêu. Bố bảo: May mà ****** được Bố chiếu cố, nếu không thì bây giờ chả ế quá rồi. Mẹ chẳng nói gì thêm, chỉ cười, chúng tôi định nghĩa nụ cười: Còn lâu í.
    Bố thường bị xếp vào mâm Ông ngoại khi đi ăn tiệc. Nhưng Bố luôn tự hào là Bố vợ ưu tú, hay Ông ngoại ưu tú. Bố yên tâm, bọn con sẽ kiếm cho Bố những chàng rể để Bố được lên chức Ông ngoại Nhân dân, Bố nhé.
    Hoa của bọn con dành tặng Bố và Mẹ, chúc tình yêu của Bố Mẹ luôn luôn bền chặt!


    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
  2. Boong76

    Boong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    He he, cái cô này ở nhà rảnh rang quá nhỉ, không có việc gì làm nên nghĩ ra đủ các loại để viết thế.
    He he, cái chân được ăn thêm mấy con gà con rùi
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cái này hay đấy .
    iem thì chả biết hỏi ai xem họ cưa nhau như thế nào nhưng iem thấy trong tủ sách nhà iem ở ngăn "đồ cổ" còn một đống thư tình ,bưu ảnh bưu thiếp của bố iem gửi mẹ iem.Đọc xong vừa thấy buồn cười vừa thấy ngưỡng mộ cái tình yêu thời ....XHCN luôn hướng tới "tương lai tươi đẹp" mà xuýt xoa " Thế mới gọi là tình iêu chứ?"
    giờ đang bận để bao giờ rảnh rang ko lười thì post lên cho bà con xem tại dài lắm (có khi lại lấy làm văn mẫu đi tán các ẻm đổ siêu vẹo ấy chứ)
    Ngày xưa người ta iêu nhau hay thật,khác xa giờ nhiều lắm ...
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Ừ ý tưởng được lắm, bố mẹ tớ á tình yêu thì cũng bình dị thôi nhưng mà đẹp thật đấy, có thể ngày trước người ta yêu nhau nhiều hơn vì mọi người cơ bản đều nghèo như nhau, tớ lúc nào rảnh rỗi toàn lấy thư ngày trước bố mẹ tớ viết cho nhau ra đọc, ui chao ... lãng mạn thế hi hi sắp kỷ niệm ngày cưới bố mẹ tớ, đúng Noel nhá, tớ cũng muốn mình sẽ cưới vào ngày đó, đấy là mong thế thôi chứ chắc gì đã có đối tác nào ... hy sinh với mấy cái bài cũ mèm thế này hu hu Thời buổi người khôn của khó hic hic
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U
    Được xim sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 23/11/2002
  6. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Cứ gì chỉ ngày xưa mới có Tình yêu đẹp, bây giờ cẫn có chứ sao hihi, Tình yêu thì bao giờ chẳng là Tình yêu
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tình yêu lúc nào mà chẳng vẫn là tình yêu. Có người bảo tớ rỗi hơi, hoặc là đem chuyện nhà ra kể. Tớ không nghĩ vậy. Tớ chỉ rỗi thời gian thôi. Còn hơi sức của tớ, tớ nghĩ là không phí phạm. Tớ ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ tớ và tớ muốn tâm sự, thế thôi. Có thể cách thể hiện của tớ khác với ai đó nhưng tớ thấy không thành vấn đề, miễn là được chia sẻ
  8. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Hi`, bố mẹ tớ cũng cuới đúng vào Noel năm 1976. Nhưng mà thư của bố tớ lại dành cho cô người yêu cũ nhiều hơn cho mẹ tớ mới chán chứ, nên hồi bé tớ tức đốt đi hết rồi.


    Xương rồng 78


  9. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới vẽ vời ra chứ ngày xưa các cụ chỉ biết cưới là cưới chứ chả nghĩ là đúng dịp Noel hay noẻn gì dơn giản và rác rối nó ở chõ đấy
    ------>Can you feel the burning fire inside the ica ???<-----
    kinkin
  10. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ đơn giản quá, sao lại ko, tôi đã được nghe cả một câu chuyện rất dài về việc tại sao lại chọn ngày Noel đó là ngày cưới đấy!! Đúng là thời buổi bấy giờ rất khác song cái gì đáng trân trọng vẫn cần phải được trân trọng, tất nhiên điều này còn fụ thuộc vào quan niệm của mỗi người nữa! Xin hết
    XIM@
    I've learnt from the best.... I've learnt from U

Chia sẻ trang này