1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố, mẹ và ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ko muốn hỏi, và cũng chẳng muốn biết, ................., chuyện của bố, tuỳ bố, ..........., nhưng mà có lẽ là ................ ko thể!!!

    I'm nothing, nothing at all!
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Bố là sinh viên mới ra trường. Học giỏi, nên được đi dạy ngay SV năm 1. Ngày xưa, học chỉ 3 năm thôi. Bố 21. Mẹ mới sinh viên 18 .
    Nhưng mà chưa có gì, đấy là sau này mới biết thôi. Chứ hồi đó, mẹ mắt to, tóc dài, da trắng, mỗi lần đi lao động lại được các anh cùng lớp tranh nhau làm hộ hết . Tức là cũng đáng được gọi là tấp nập tíu tít.
    Bố thì đẹp trai. Tuy hơi lùn , có 1m60 thôi. Nhưng mà nhìn thư xinh, tóc hơi xoăn xoăn, chơi đàn guitar ngọt lịm. Lại có óc hài hước, đi đến đâu là các em cười ngả nghiêng đến đấy . (Ặc, chẳng bù cho mình bây giờ, mặt lúc nào cũng như đưa đám ). Túm lại là cũng không kém phần rôm rả.
    Nhưng mà cũng chưa để ý mấy đến nhau, ai cũng "bận".
    Thế rồi đến tận khi sắp ra trường, mẹ mới thấy là "Ơ, cái anh thầy này sao mà đẹp trai, galant tệ hại". Còn bố mới bảo "Á! Cái em học trò kia sao mà duyên dáng, xinh xẻo thế nhỉ ".
    Cũng không rõ là lần đầu tiên đi chơi ra sao. Nhưng chỉ biết có lần bố bảo "Chúng mày bây giờ đi chơi, toàn vào Dilmah với lại Trung Nguyên, "choa" (<--- tiềng Thanh Hoá, nghĩa là bọn tao, chúng tôi...) ngày xưa đi chơi, khát quá, tạt vào một nhà, lấy gầu múc nước giếng tu ừng ực".
    Ngày bố quyết định cầu hôn mẹ là 19-8, Cách mạng ta thành công . Hehe! Hôm đi cầu hôn. Bố đạp xe, hôm đấy đường ngập đến gần yên xe, thế mà khi đến nơi quần dài vẫn khô. Lí do .
    Ngày mẹ sinh ra chị, bố sướng như điên. Chạy khoe khắp làng. Rồi nổi tiếng chiều vợ, ai cũng bàn tán vì lí do "Mang tã con, quần áo vợ ra cầu bến giặt chăm chỉ" . Kể ra cả cái bến sông, có mỗi một ông nhìn rất trí thức mà lại ra giặt tã thì cũng nhộn nhộn. Mà nhất là ở cái làng ngày ấy, mấy ông chồng còn vô tích sự lắm.
    Ngày mẹ sinh ra tớ, bố còn sướng gấp bội vì mới bảo vệ thành công luận án TS ở LX về . Mua ngay một cân thịt quay khao bạn bè, họ hàng ở Hà Nội. Ngày ấy mua được từng ấy thịt thì đúng là khệnh thật
    Sau khi đọc hết các bài tớ mới rút ra mấy kết luận
    - Bố của ai ngày xưa cũng đẹp trai nhất cả.
    - Mẹ của ai ngày xưa cũng thế, xinh như hoa hậu.
    - Trước khi đến với nhau thì bố mẹ nào cũng tấp nập. Rồi không hiểu "Tiền oan nghiệp chướng" gì mà "Tôi lại vướng vào ông (bà)"
    Sau này kể cho con mình nghe chắc lại lặp lại kịch bản đấy "Tao á, ngày xưa đẹp trai nhất hội 83. Còn m ẹ m à y, xinh nhất hội 9x . Nhưng mà tao có thèm để ý đến m ẹ m à y đâu, rồi chả hiểu oan nghiệp thế nào, hay là ****** bỏ bùa mê thuốc lú mà thế. Không có tao á, m ẹ m à y ế chỏng chơ "
    (ặc, chữ m ẹ m à y bị chặn "Chửi bậy, hehe)
    And on I burn
    Churning my direction
    Quench my thirst with Gasoline
    Hãy bấm vào đây để đăng kí tham gia Country&Folk songs CLUB.
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 26/03/2003
    Được toosonet sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 26/03/2003
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay quá, tớ thì..hic....Mọi người post tiếp đi nhở

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    Chưa bao giờ được nghe bố kể về "chuyện ngày xưa" của bố mẹ...Bố chỉ kể chuyện bố đi bộ đội, chuyện chiến tranh, chuyện thơ văn, chuyện nhạc...Thình thoảng được nghe bố đọc một thơ dài mà bố thuộc, thỉnh thoảng bố hát.... Đôi khi bố lại nói một cách rất say mê những vấn đề kinh tế mà mình tò mò thắc mắc... Tự hào vì bố luôn trả lời mọi câu hỏi của mình, về mọi thứ, một cách triệt để, nhất là những gì bố ham mê cho dù công việc có mệt mỏi thế nào đi nữa....Thấy xấu hổ vì hình như từ trước tới giờ chưa có gì được gọi là "ham mê của mình" cả...
    Ùm, "còn chuyện ngày xưa ấy" thì mẹ kể, lần nào cũng nghệt mặt ra nghe (hay nghe bất cứ thứ gì mình cũng thế nhỉ?), các mẹ bao giờ giọng cũng dịu dàng thì phải....Câu chuyện của bố mẹ cũng chân thành và lãng mạn....Không muốn kể lại, kể lại chắc là sặc mùi chủ quan, sẽ không được nguyên vẹn như thế nữa, mà mình không thích thế, sợ là nó sẽ hơi loè loẹt...Đọc bài của mọi người, so sánh với bây giờ, thấy buồn cười nhỉ, hồi xưa bố mẹ mình thật với nhau hơn, yên bình hơn nhiều chứ không như ồn ào bon chen như bây giờ nhỉ? Hợ, thôi chẳng so sánh làm gì, ai bảo "tình yêu thời nào chả thế" thì không đúng....
    Sing with me, sing for the years
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for tofay
    Mabye tomorrow the good Lord will take u away....
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    2 chị em lục đống ảnh cũ, thấy cả hộp thư 2 "anh chị" viết cho nhau! 2 đứa nhăn nhở mang xuống đọc, bị quát cho 1 trận te tua Lúc sau thấy 2 "anh chị" ngồi đọc lại cười .. hí hí
    Nhà mẹ có tận 6 cô con gái, mỗi 1 cậu ấm ông cưng như trứng! Bố về nhà thăm mẹ, định lấy le em vợ tương lai, cõng cậu đánh võng . Chẳng biết thế nào mà mới thấy trong sân, ông quay ra quay vào đã thấy anh rể cho em đi đâu mất. Dạ, bố cho cậu 1 quả ngã từ trên "ngựa" xuống, chạy 1 mạch ra ngoài đường để giấu cái ..... gào khủng khiếp của cậu
    No matter what I do ...
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    post ảnh lên thi bố mẹ đẹp trai xinh gái nhất đê!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    khỏi cần! Nhìn tớ đủ biết "anh chị" nhà tớ đẹp trai xinh gái nhứt roài!
    No matter what I do ...
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Họ hàng xấu mù mà cứ đòi
    Cantona
  9. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa mẹ mình cũng vất vả lắm vì bố làm công an nên thời đó có chiến tranh bố toàn phải xa nhà để mẹ ở nhà khi sinh anh , chị mình bố đều không thể cùng mẹ san sẻ niềm vui được chứng kiến cậu con trai đầu lòng của mình chào đời. Mẹ phải đảm nhận cả công việc của một người cha vì thế mà mình thương mẹ lắm . Cám ơn mẹ đã nuôi dậy anh chị em con trưởng thành . Hy vọng mai này mình cũng sẽ trở thành người... giống mẹ mình vậy hiiiiiiiiiiiiiiiii
  10. BKS

    BKS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    3.321
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đã để chạy về nhà hỏi ... đợi nhé !
    Trèo lên con dốc , lăn phốc ối a xuống ao , lăn phốc ối a xuống ao
    [​IMG]

Chia sẻ trang này