1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bố, mẹ và ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hermione711, 24/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ của các ******** củm thế, bố mẹ của matnhung chẳng như thế, nhưng chắc là mỗi người có 1 cách thể hiện tình cảm riêng. Còn bọn mình sau này biết kể thế nà với con cái nhỉ, hihi
    yesterday is the past, tomorow is the dream, today is the truth
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi vợ yêu,vợ chồng mình sẽ bên nhau,chồng sẽ ở bên vợ khi vợ sinh hạ cho chồng đứa con xinh xắn
    Cantona
  3. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì chẳng có gì dáng nói cả.Bố mẹ tui gặp nhau do tình cờ thôi( kiểu LOVE BY CHANCE) .Bố là Cán bộ Công Ðoàn xuống kiểm tra xí nghiệp của mẹ trong 1 cuộc thanh tra toàn nghành.Lúc đó mẹ tôi dang fải làm việc ngoài trời , trời rất là nắng, nắng kinh lắm , fải cỡ 39_40 độ cũng nên (đấy là tôi đoán vậy).Bố tôi sau khi từ cuộc họp đi ra thấy mẹ tôi làm việc như vậy _với chức trách của một cán bộ công đoàn , bố ra hỏi thăm về công việc ,về chế độ ở nhà máy, nói chung là nhiều thứ linh tinh khác nữa, rồi thế là hình như "các cụ" nhà tôi nảy sinh tình cảm từ đây. Mà thế nào ( hay thật đấy)cả bố lẫn mẹ đều đứng ở ngoài , giữa trời nắng như thế mà ko cảm thấy gì dùcho nhiệt độ có thể lên tới nhiều hơn nữa thì cũng mặc kệ(đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên_ bây giờ hơi bị hiếm kiểu tình yêu thế này đấy).
    Trong lúc 2 "cụ" đang đến hồi gay cấn, nhìn nhau với ánh mắt "tí lửa toè" thì có người gọi bố đi công chuyện , mặc dù kô muốn đi nhưng vì trách nhiệm của1 cán bộ nhà nước, bố đành "dứt áo ra đi" trong sự tiếc nuối khôn nguôi.
    Khi công việc hoàn thành, bố nhanh chóng trở lại chỗ buổi trưa, nơi 2 người đã gặp nhau lần đầu , mong gặp lại người cũ , nhưng mà Mẹ đã không còn fải làm ở chỗ đó nữa.
    Bố hơi buồn 1 ty' , quay về cơ quan , tìm mọi cách để "điều tra" địa chỉ của mẹ.Không fụ lòng bố , cuối cùng bố đã tìm ra được địa chỉ của mẹ.Cấp tốc bố "bay" trên con Phượng hoàng với 1 bông hồng đến địa chỉ đã có dể tìm mẹ .Nhưng...
    khi đến nơi ,bố đụng ngay 1 đối thủ (cũng đang có ý định như bố) đang hăm hở đi trên chiếc xe Thống Nhất , 1 tay sách thùng dầu(tham ô của xí nghiệp_ theo lời mẹ kể) mang đến làm quà( thời bao cấp thì dầu lúc dó rất là quý)Mẹ sẽ chọn ai dây?????
    " Bông hồng hay thùng dầu" The end, " Ðẹp trai ko bằng trai mặt" bông hồng đã chiến thắng .Hai tháng sau, mẹ tôi lên xe hoa về nhà bố tôi, trong sự tiếc nuối của "thùng dầu"
    Black Girl có mặt trên đời này cùng box 83
    Chúc mọi người ddều có 1 tình yêu đẹp!!!
    BlackGirl BlackGirl BlackGirl
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đứng ngoài nằng à,ừm,à bây giờ tôi đã hiểu sao bà lại có nick là Blackgirl
    Cantona
  5. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Này chim lợn lại bắt đầu nghĩ gì đen tốivề bạn tôi thế hả thích cho ăn đòn không ha ha ha ha
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin, vợ chồng có gì từ từ đóng cửa bảo nhau, bọn ấy cứ ầm ĩ thế ...
    No matter what I do ...
  7. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hì bác Pt cứ vui tính đùa em . em mà là vợ hai thằng XF à
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nhớ câu này nhé,không chia cua r hồi môn nữa.
    Tôi nói bạn bà đúng rồi còn gì ,đứng ngoài nắng không bị đen mới là lạ
    Cantona
  9. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hem`, Ăn nói thể hả!
    Lúc đó đã sinh ra đâu mà đen chứ!X_File chỉ được cái tưởng tưởng là giỏi thôi
    Mà tôi nói cho mà biết nhé ,ông làm cái gì thì làm , nhưng ông gây "tổn hại" cho bạn tôi là ko được đâu nhé.Tôi là chúa ghét mấy thằng "năm thê bảy thiếp" lắm dấy
    BlackGirl BlackGirl BlackGirl
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà Ty lừa tôi chứ tôi có lừa Ty đâu
    Cantona

Chia sẻ trang này