1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bộ nào mà nhân vật chính nhiều gái nhất ?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kimdung2000, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuttathanh

    vuttathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là TTK gái nhiều đừng hỏi. Đọc tập 1 thấy cái khoản xxx còn phê hơn Ưu Đàm Hoa nhưng mà càng đọc càng cảm thấy TTK xxx rất là hợp lý chứ không vô duyên như các truyện của Ưu Đàm Hoa.
    Nếu để lấy làm vợ thì kết nhất là Kỷ Yên Nhiên với Cầm Thanh. Lấy hai em này về thì chỉ có nằm duỗi mà ăn
    Còn nếu mà lấy làm vợ bé thì kết nhất là chị em Điền Trinh, Điền Phụng. Hai em này thì Service number one
  2. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Công nhận TTK nhìu gái thực. Dưng mà em thấy nếu kể ra như vậy rất dễ bỏ sót những cao thủ thực sự trong đống sáng tác ...chưa đuợc kiểm định như vậy. Hì, hay là thực tế hơn mình hãy dùng những tác phẩm đã có thời gian tồn tại tuơng đối một chút nhể.
  3. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Em xin thưa chuyện này là để nhận lỗi với mấy bác. Thực là, nghe mấy bác ca tụng nhiều đến Tầm Tần Ký, em mới tá hoả tìm cho bằng được về mà ngâm cứu. Chao ôi, nói thưc với các bác, nội dung truyện thì...không đáng kể lắm dưng mà cái thằng cha Hạng Thiếu Long này quả là nhân vật trùm đời về cái khoản... chơi gái. Em xin nhận khuyết điểm, mong các bác bỏ qúa cho cái tội, già cả rồi...không hứng thú sục xạo, tìm tòi trong kho tri thức nhân loại các tác phẩm của các bậc anh hùng đuơng thời ngày nay. Híc, cái thằng cha tác giả...gì gì (xin lỗi em không nhớ tên) tài thế không biết. Nội dung dở vậy mà nó viết được nhiêu chữ là chữ.
  4. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! Bác này định gây lên trường đại náo ư? Cá nhân em thì thích Huỳnh Dị từ bộ Tầm Tần Kí này đấy ( không phải vì nhiều gái đâu ). Tất nhiên, Tầm Tần Kí không phải là dạng kiếm hiệp đặc trưng luyện công múa kiếm, mà giống như tiểu thuyết phiêu liêu dã sử hơn, và không hợp miệng với các fan kiếm hiệp đơn thuần.
    Nhưng với các bộ kiếm hiệp khác thì...Càng ngày em càng thấy Huỳnh Dị ngang ngửa với Kim Dung rồi đấy.
    Nói vậy thôi, bác đừng nên đọc Huỳnh Dị vội, đợi khoảng 1-2 năm nữa, bởi ngoài Tầm Tần Kí thì vẫn chưa có bộ nào hay của ông được dịch hoàn chỉnh đâu. Hẹn bác vài năm sau tái ngộ
  5. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Hự, nào thì náo loạn, cũng hay đấy. Em mới lạc bước phiêu lưu vào đây vì nghe đại danh của TTVNOL nhưng thực tế nhận ra một điều về mặt bằng hùng hậu ta còn thua sút so với các diễn đàn từ các trang chuyên kiếm hiệp khác. Rất may, trong lúc nguy nan lại nhận ra ở đây có rất nhiều cao nhân, nội công thâm hậu đang ẩn cư. Thực là việc khơi dậy tiềm năng mạnh mẽ box ta là cần thiết. Náo loạn đi, việc cọ xát giữa thế hệ fan cổ và fan kim cũng là cần thiết, là việc tất yếu trước sau mà thôi.
    Em xin tham gia truớc: ủng hộ bác phuongnam_kts một phiếu. Lời của bậc cao nhân quả không sai. Hạng Thiếu Long quả là bậc trùm đời về...xxx. Nhưng Tầm Tần Ký thực chưa đủ phân lượng để trở thành một tác phẩm hay, nội dung chưa hay, cách đặt vấn đề, bối cảnh chưa hay, sử lý nội tâm nhân vật thì...quá như trò chơi...chỉ dễ thoả mãn lòng hiếu thắng, ham vui của giới fan trẻ tuổi mà thôi.
    Tóm lại, giống bác (em thích đọc truyện này phết) em liệt truyện này vào số truyện dở. Hự, không ngờ lần đầu biết Huỳnh Dị mới biết quả là lời của tuổi trẻ, con mắt xanh của tuổi trẻ...có cái không tin đuợc.
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    em thì ca snhân kothích HUỳnh dị lắm, tuy đọc vẫn được, nhưng truyện của ông ta có vẻ hơi dài dòng quá độ, và có vẻ là quá nhiều nhân vật, nhưng cái quan trọng ở TTK là.....có vẻ HLT là vô đối, e thấy chú này ko biết thua là gì......
  7. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    Các bác ơi, các bác bất công quá. thử bàn sơ qua thôi nhé:
    - Tâm lý nhân vật: Rõ ràng có sự biến chuyển: HTL trở về quá khứ năm 20 tuổi, đầu truyện thấy nước triệu do chết trận còn mừng rỡ, nghĩ đến chuyện làm "kĩ nam" chắc sướng lắm đây...muốn tìm Tần thuỷ Hoàng phò tá để có danh lợi, giàu sang, gái đẹp. cuộc sống thì cứ có cơ hội là phịch gái... gần 10 năm sau Hạng thiếu Long như thế nào: thấm ra thế nào là cuộc đời, chỉ muốn hoàn thành nhanh chóng sứ mệnh lịch sử mà mình tự nhiên gánh vác: củng cố danh vị cho Tần Thuỷ Hoàn đến lúc trưởng thành, phù hoa danh lợi không còn ý nghĩa gì cả. Còn với gái: dần dần biết tôn trọng phụ nữ, càng lúc càng giữ mình lại, chỉ... 4-5 vợ là đủ, đi cùng với cả đoàn hát toàn nữ , nhiều lần muốn cũng cố kiềm mình lại... nghĩa là qua rồi cái tuổi trẻ bồng bột...
    - Nhân vật chính: không phải bất bại như trong Cổ Long: đấu tay đôi gặp cao thủ tiền bối như lão nào ở Tề đấy, cũng chỉ cầm cự được hơn chục chiêu và phải chạy dài... đánh trận thì có lúc thắng, có lúc thua đến mức mất sạch quân , chạy dài lẩn trốn khắp nơi...
    - Cốt truyện thì với truyện này khó có thể so sánh nó không phải kiếm hiệp thuần tuý, mà là dã sử. Mặc dù do kéo quá dài nên mô tuýp lập lại nhàm chán, nhưng khả năng sáng tạo của Huỳnh Dị không thua gì Cổ Long, Kim Dung. Xét khuyết điểm thì cả 3 đều có khuyết điểm mà hầu như tác giả nào cũng có: Kim dung thì luôn lượm được hoặc có cơ duyên thu thập bí quyết, Cổ Long thì hầu như chả có trò gì qua mắt được nhân vật chính cả, còn Huỳnh dị thì biết được mưu kế địch bằng cách nghe lén trong truyện này hơi nhiều.
    Nhưng cả ba giống nhau ở sức sáng tạo: với Kim Dung là cả một thế giới kiếm hiệp rộng lớn, Cổ Long là các vụ án ly kì, Huỳnh Dị là khả năng sáng tạo dồi dào từ lịch sử. Tớ nghĩ Huỳnh Dị sẽ tạo được dấu ấn sâu không kém gì Kim dung, Cổ Long trong dân mê kiếm hiệp VN đâu.
  8. khaikhang

    khaikhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    , lột tả tâm lý nhân vật thế nào là...siêu thì phải các bậc cao thủ ở đây mới giải đuợc còn em, em chỉ đủ trình để cảm mà thôi. Thực ra, Tầm Tần Ký không cần đến các bậc lão gia tinh tế để cảm nhận, đầu trần, chân đất như em cũng thấy tâm lý nhân vật trong truyện khá nông cạn, hời hợt. Tác giả mải cài tình huống, nhân vật của mình vào trong bối cảnh lịnh sử hoặc giả thuyết lịch sử và sau đó là loay hoay lý giải. Nội tâm nhân vật không đuợc quan tâm hoặc giả lúc này khả năng sáng tác của tác giả còn non, không đủ sức.
    bác ơi là bác, giả như tình huống của truyện chỉ là, thi thoảng thua một trận cho nó đỡ nhàm thì...ai chả làm đuợc.
    Em cũng đồng ý. Nói một cách công tâm. Tầm Tần Ký, chỉ đọc cho vui mà thôi.
  9. Fourier

    Fourier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào ? Chả cãi với các bác nữa.
    Kim Dung thì tớ chỉ đọc duy nhất bộ Lộc Đỉnh Kí 5-6 lần. Cổ Long thì mới đọc xong 2 hệ liệt SLH , LTP, cùng Giang Hồ Thập Ác,chẳng bao giờ có ý định đọc lại nữa. Vậy mà Tầm Tần Kí đọc lại đã 3 lần rồi.
    Những truyện khác ngoài kiếm hiệp, việc đọc đi đọc lại là bình thường đối với tớ. Có lẽ truyện càng có ít yếu tố kiếm hiệp thì càng hợp với tớ hơn sao? Không bàn đến kiếm hiệp nữa
  10. poulet_roti

    poulet_roti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    đọc Cổ Long không khoái, đọc Kim Dung sướng hơn, nhân vật phải có lồi có lỏm ....
    thích mấy em trong truyện KD hơn, mà Đoàn Chính Thuần cũng nhiều vợ , Vi Tiểu Bảo thì ngủ với gái ngon nhiều vô số kể ...
    còn chơi gái (hiếp) thì Điền Bá Quang vô địch...

Chia sẻ trang này