1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ Não và Võ Thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cucat, 13/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước anh có nói về vụ một quyển sách về ông tác giả Anh nào đó mà tui nói anh cản không cho bà chị mua. Nhân tiện anh nói việc này thì tui trả lời anh luôn vụ đó. Trước tiên là tui phải chúc mừng ông anh sống trên đất Mỹ mà vẫn có vợ chịu nghe lời chồng. Sau đó, xin giải thích (tâm lý chung người ta hay nghĩ là mình "hạ mình" khi giải thích cho người khác về bản thân mình) rằng ở nhà tui có rất nhiều sách bói. Mặc dù tui không tin vào số phận và rủi may của mình hoặc của bất cứ người nào liên quan đến "ngày lành tháng tốt". Nhưng nhờ những khái niệm "Trực tinh", "Độn giáp", "Ngũ hành", "Bát quái"... trong đó mà tui đã biết được vận hành của một bầu trời sao trên đầu tui như thế nào; mặt trời, mặt trăng vận động như thế nào so với bầu trời sao đó. Nhưng rốt cục thì những kiến thức đó không giúp ích gì cho cuộc sống hằng ngày, nó chỉ làm cho tui "tự sướng" (Nghe anh MSGvovit nói "tự sướng là hại thận lắm).
    Đối với phần dưới của bài viết của anh, với tầm nhận thức... hạn hẹp của tui (nói khiêm tốn là vậy), tui thấy anh hơi bị trịch thượng (cái này nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, vì tui chỉ nhận thức được như vậy với tầm nhận thức "hạn chế"). Tôi cho rằng quan điểm của anh đối với "người trong nước" là chỉ biết "tự sướng" (lại tự sướng) và "khen nhau phổng mũi".
    Vì vậy anh nên đọc topic này:
    [topic]1017949[/topic]
    Cái bài viết trong báo Tiền Phong mà anh trích dẫn rất thú vị. Nó chứng minh một điều trước công chúng một điều mà tui đã cảm nghiệm một năm trước đây: Không phải chỉ có Việt Kiều về nước mới bị ỉa chảy... Lý do: So exciting!!!
    Nói túm lại là như dzầy: Tự do tư tưởng rồi mới có tự do hành động. Trò "tự do tư tưởng" là một trò Brain gym rất tốt, có nhiều mức độ khác nhau. Nghi ngờ "cái nhóm mình thuộc vào" (Như kiểu các bác wingtsun hay làm) chỉ là một mức độ rất thấp của trò đó. Nghi ngờ chính bản thân mình mới là... tàm tạm... Còn khi có tự do hành động (thậm chí trong khi bị hạn chế của hoàn cảnh) thì mới thực sự là tự do tư tưởng thực sự. Nói thêm: Tui chỉ quan tâm đến tự do của bản thân mình, cóc có tấm lòng bồ-tát như anh để quan tâm đến tự do của kẻ khác.
    Được madeinviet sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 10/07/2008
  2. ToilaVove

    ToilaVove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    1. Hehehe, ta không vào địa ngục thì ai vào :-) Mà tui cũng nghĩ bạn "có tầm nhận thức hạn chế" (sec). Cho nên câu của bạn và của tui bổ sung cho nhau như dàn dây bầu bí :-)
    2. "Tự sướng" là căn bệnh phổ thông của nhân loại. Tuy nhiên, nếu không điều trị, sẽ trở thành bệnh dịch. Tui thấy nhiều tự sướng, có điều dạo sau nầy, ở VN, khuynh hướng tự sướng có phần gia tăng nhất là trong các nhóm vừa mới có thành công về vật chất, do được sự khích lệ của truyền thông, chính phủ.
    3. Tui lại thấy khía cạnh khác. Tác giả Xuân Ba khi đưa ra câu chuyện bị Tào Tháo rượt ngay từ đoạn đầu cho tui thấy ông ta muốn báo hiệu cho độc giả biết bài của ông có màu mùi ra sao. Và quả thật như thế.
    4. Đối với tui, VX là sở thích cho vui. Tui còn có nhiều sở thích khác. Nghiêm chỉnh mà nói, tui không tin vào mấy cái Brain Gym lắm, nhưng đó là quan điểm cá nhân, không thể áp đặt lên người khác. Sự sáng tạo, sự tự do hay thăng hoa tư tưởng, lần nữa theo riêng tui, đến từ những yếu tố khác, mà Brain Gym hay những kẻ tạo ra Brain Gym chẳng thể đem lại được (có điều tui là kẻ từng mê xác suất thống kê, nên tui vẫn thích đem số liệu thật ra mà diễn).
    Còn tự do cho tư tưởng hay hành động bản thân gì gì khắp, lại là chuyện khác và dính nhiều đến cơ chế, pháp quyền, lại cũng một phần của việc làm người. Cho nên có câu, Nhân Vi Nan, làm người thì khó, làm chó ...càng khó hơn :-)
  3. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    @Vove: Nói cho ngắn gọn như thế này (trong lúc đang chờ mạng upload mấy cái hình lên): Bác có bịnh chứ không phải không bịnh đâu nhé. Bịnh phổ biến toàn nhân loại luôn (tui cũng có nhưng tui có thuốc ). Diễn giải "thuốc" của tui như vầy cho dễ hiểu:
    Tui đi vô nhà sách thấy trên kệ có rất nhiều sách. Trong đó có một quyển có tên: "Nghệ thuật thiền trong cuộc sống".
    1. Lần thứ nhất vào nhà sách đó tui đọc tựa quyển sách đó như vầy "Nghệ thuật thiền trong cuộc sống". Lật lên đọc sơ sơ, xem tranh ảnh và nói "Xía! NHẢM BÀ CỐ. Như zầy mà là Thiền sao?".
    2. Lần thứ hai vào nhà sách đó, tui lại thấy quyển đó và lại đọc. "Nghệ thuật thiềntrong cuộc sống". Cũng đọc sơ sơ, xem tranh ảnh và thấy rằng:
    a. Nội dung bên trong hoàn toàn phù hợp với tiêu đề.
    b. Tui không phải là nghệ sĩ. Cũng không phải là người quan tâm đến nghệ thuật nhiều. Nhưng tui nghĩ rằng những trò trang trí và làm đẹp trong đó cũng có ích cho cuộc sống của mình đó chớ.
    Một ví dụ khác: Khi nghĩ về phong thuỷ, thường có hai cách nghĩ sau:
    1. Nhảm! Không thèm đọc.
    2. Tin tưởng và áp dụng trong bất cứ tình huống nào có thể.
    Tui lại khác. Tui cũng nghĩ là về nguyên tắc là nó nhảm. Nhưng tui vẫn đọc, vẫn thấy trong đó có những mẫu thiết kế đẹp chẳng hạn. Hoặc một gợi ý nào đó. Đó chính là sự tự do không bị ràng buộc bởi định kiến, thiên kiến. Cái đó anh không có. Chắc chắn là không có.
    Được madeinviet sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 11/07/2008
  4. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    -Nói đến Phong Thủy, có người nghĩ ngay đến Võ Đạo quán, người khác thì lại nghĩ đến bia ôm .
    Tui biết có vậy thôi nên đóng góp b''y nhiêu còn mấy chuyện trí thức của cô Tư Marie và chú SENlhvt thì tui chịu thua
  5. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Uý trời! Mới nhận 600 đồng tiền 14 tháng 7, tự teen hẳn ra nhẩy!
    Được madeinviet sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 12/07/2008
  6. thanhdat37

    thanhdat37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bộ não điều khiển hành động. khi tập võ nhiều thì tạo thành thói quen. nhưng kết hợp linh hoạt thì vẫn cần đến trí

Chia sẻ trang này