1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ Não và Võ Thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cucat, 13/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Biến thành vua lười , lười thành bản chất (made by M )...... có nghĩa là " quên đi " và " đừng luyện gì nữa " . hic hic hic. cry biết anh Dong Bai làm không được đâu ( anh Dong Bai đam mê võ thuật thì thôi rồi ) . anh Dong Bai 1 ngày mà không đi quyền , vần mộc nhân , chịu sao thấu .
  2. cucat

    cucat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    He, sáng sớm ngủ dậy vui quá, chúc mọi người đầu tuần vui vẻ, sức sống tràn trề nhe!
  3. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Bác 1 có thể nói rõ định nghĩa của bác về "thực tại sống động" được ko?
  4. cucat

    cucat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    "Hồn Nhiên" là gì nhỉ ?
    Em đọc và thấy trên mạng rất hay nói về vấn đề hồn nhiên cũng như "tâm hồn trẻ con" trong các vận động, Vậy hồn nhiên là gì mà người ta lại hay nói đến như vậy, em thử suy diễn một chút :
    - Hồn nhiên thường đi kèm với trẻ con. Vậy tại sao Trẻ con lại hồn nhiên, lại có thể cởi quần và "xè xè" ngay ra ngoài đường một cách vô tư mà người lớn thì chẳng ai dám ? Bởi vì sợ người này nói, người kia nói. Như vậy là trẻ em nó hông biết sợ, hổng có thèm quan tâm đến dư luận , Có thể "ngồi xổm lên dư luận" ( by M )
    - Người lớn, thật ra cũng là một đứa trẻ, nhưng trong giai đoạn lớn lên, thì bộ não tổng hợp và phân tích các sự kiện trong quá trình đó, do văn hoá, xã hội tác động lên bộ não và nó ghi nhớ cái nào tương đối là "nên" , cái nào tương đối là "ko nên" và rồi khi làm một việc gì đó ta phải luôn trăn trở giữa việc nên hay ko nên ( và vô tình chung mình lại trở thành tù nhân lệ thuộc vào bộ não của mình - của ông nào nói em quên rùi). Ví như khi lên võ đài hay thi đấu, người lớn bị nhiều thứ yếu tố tác động, luôn phải trăn trở : Nếu mình thua thì người xem sẽ nghĩ gì, gia đình hay người thân sẽ nghĩ ra sao, mình đánh như vậy là quá tệ , mình thua thì còn mặt mũi đâu nữa, mình mà thắng thì biết bao người ngưỡng mộ ...vân vân và vân vân,....Tất cả những suy nghĩ đó đã cản trở không biết bao nhiêu % trong tư duy và đưa đến hành động của người lớn
    --> Như vậy trẻ em hồn nhiên là do dám nghĩ dám làm, nghĩ gì làm đó, làm ngay lập tức, "đấm là đấm ngay, đá là đá ngay" chứ không mất công mà suy nghĩ trước hay sau, nên hay không nên, tấn công mà còn phải phòng thủ, ko quan tâm người ta nghĩ gì, búa rìu dư luận,....
    Vậy hồn nhiên là "ngồi xổm lên dư luận" phải hông mọi người ? Mọi người cùng thảo luận cho vui nha
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Hô?n nhiên ma? co?n ti?m dư luận đê? chi?nh thế (ngô?i xô?m, chô?ng khu, nha?y ca? tưng, nă?m che?m bẹp ...) thế thi? co?n hô?n nhiên ?
  6. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Màu mè quá, lý luận quá, chả "hồn nhiên tí" nào.
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    khi mình nói vớ vẩn vô tư là hồn nhiên nè
    khi bị chửi là ngu thì là mình hồn nhiên nè
    khi mình vô tư chửi xếp. chửi xong thì cười ------> là hồn nhiên lun
    trường hợp chữ trên đầu lưỡi có thể coi là 1 dạng hồn nhiên
    dek sợ gì và bô bô chửi cũng là hồn nhiên nhưng nổ xong mà ăn đòn thì
    đợi coi đá banh nên vô đây pót chút
  8. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài phân tích của cucat chứ có phải của đứa trẻ hồn nhiên phân tích đâu mà bác "chê": chả "hồn nhiên tý nào" .
    vot 5* cho topic này của cucat.
  9. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Nhớ câu hát của ns Trịnh Công Sơn "em hồn nhiên và em sẽ bình yên". Giờ còn đâu nữa thuở "hồn nhiên nô đùa cùng trẻ thơ" . Nói thì nói vậy chứ trong cuộc sống chúng ta vẫn có những lúc hồn nhiên, chẳng hạn đùa vui với trẻ em, đùa giỡn với bạn bè... Nhưng giây phút hồn nhiên mặc dù ít ỏi nhưng cũng đủ cho tui cảm thấy thỏai mái lắm .
  10. cucat

    cucat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em cảm ơn mọi người, tại em cũng thắc mắc về nó nên suy diễn theo ý mình. Rất cảm ơn sự đóng góp ý kiến của mọi người!
    Em đang muốn xem thử sự ảnh hưởng của Âm Nhac - Bộ Não - Vận Động. Hy vọng sẽ kiếm được một bài nào hay viết về vấn đề trên

Chia sẻ trang này