1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ Não và Võ Thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cucat, 13/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Lấy thí dụ để chú dễ hiểu:
    Ngây thơ là cảnh giới cao nhất.
    Lấy thí dụ để chú dễ hiểu:
    - Chú TLVN giả nai
    - Chú M giả hồn cuồng trí
    - Lão MT là cưa sừng, nhưng chưa cà răng nên mất hồn còn nhiên
    - DHN nệ trí mất nhiên
    - DHLV giả nhân mất hồn
    - Bana, TTT... có ngây nhưng không có thơ
    - TVTT ngây có, thơ có nhưng chưa hồn nhiên
    May chăng chỉ có VS Viên Anh là còn chút hồn nhiên

  2. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0

    @ Cucat !
    Khư?a.. khư?a.. Lafo M ngư?a trước chú em cái gi? (?) thi? trúng ngay cái đó !...ặc !(?)!...
    1. Chú em nên tập trung đa?o sâu va?o chu? đê? Brain Gym - Vi? "Nó" rất thú vị va? da?i hơi chứ chă?ng pha?i chuyện nói khơi khơi dzơfn chơi.
    2. Chú em hoa?n toa?n không hiê?u â?n ý pha?n ti?nh cu?a lafo M cho chú em trong post nga?y 20/04/2008
    Lafo M sống sơ? sơ? ngay mufi chú em ---> Môfi ngươ?i la? một thực tế sống động (?) Sao không chịu đối thoại thă?ng thắn ---> lại đi soi va?o "hô?n ma bóng quế" muôn năm cuf ?!?...
    3. V..v...
    Chúc chú em một nga?y vui !...
  3. aikijujitsuhcmc

    aikijujitsuhcmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình có ý kiến thế này - cucat càng nghĩ về "ngây thơ" hay "hồn nhiên" thì càng mất "ngây thơ"/"hồn nhiên" thôi Mình nhớ có chuyện 1 ông sư già viết thư pháp, bên cạnh có 1 chú tiểu. Ông sư viết thế nào chú tiểu cũng chê, ông sư càng cố viết đẹp chú tiểu càng chê. Sau chú tiểu có việc phải đi ra ngoài, sư cụ thoải mái phóng bút viết 1 mạch. Chú tiểu quay lại chỉ còn biết tâm tắc khen.
    Chúc bạn thành công
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Các bác.
    Em đóng góp một ít thông tin nhé.
    Thập kỷ 1990 đã được Cựu Tổng thống Clinton tuyên bố là "Brain Decade". Một trong những nhà nghiên cứu nổi tiếng nhất trong lãnh vực này là Tony Buzan.
    Buzan đánh giá rất cao "Gorin no sho" của Musashi. Đặc biệt, ông quan tâm đến kỹ thuật "Distant look" của Mushashi. Ông gọi là "kan" (khán, quán???) để phân biệt với cách nhìn thông thường (gọi là "ken" - kiến). Buzan đã đúc kết kinh nghiệm của Musashi trong một kỹ thuật của ông gọi là "kỹ thuật quả quýt".
  5. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tâm đắc "Gorin no sho" sao không nghiên cứu luôn Thiền Tào Động đi ....
    Nhìn thấy cái cây thì không thấy được rừng
  6. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Vậy nhìn được rừng thì có thấ cái cây ko?? Nghiêm túc nhé
  7. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    ...delete ...vì trùng lặp bài
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 25/04/2008
  8. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Mấy anh em vào đây xem thử, nói về một số bài tập cho não: http://esl.about.com/od/englishlessonplans/a/braingym.htm ,
    bảng dịch tv: http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=20916.
    Theo em một bài tập não đơn giản mà dễ dàng thực hiện là chơi ô chữ sudoku, kiếm mấy câu đố mẹo tự nghiên cứu...em thấy có hiệu quả lắm.
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hồn nhiên á, nhìn tôi đây này !
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Các bác mỗi người có dư dả chút ngây thơ, hồn nhiên nào không dùng đến bán bớt cho em nhé, em trả giá cao! Sống giữa chợ đời, cái gì cũng hay, cái gì cũng biết, ngây thơ hồn nhiên nó mất M. nó lúc nào em cũng chẳng hay ...( góp nhặt của người dư, em đầu cơ rồi bán lại cho người thiếu kiếm chút gọi là cháo! )

Chia sẻ trang này