1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ Não và Võ Thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cucat, 13/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội - Thành phố nói dối khỏe nhất cái đất Việt Nam này!
    Tuy nhiên nếu có dịp ra HN, bác alo cho em, anh em mình VS nhau cái, roài bác sẽ hiểu thêm nữa thế nào là "hồn nhiên".
    Bác cũng sẽ được em biếu bác cái vẻ "hồn nhiên" của em, ko bán, roài bác muốn làm gì nó thì làm!
    Chúc bác 1 ngày vui!
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Biết ông bạn hồn nhiên cỡ nào roài. Cũng mong có ngày như vậy!
  3. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    bác nào mê luyện trí não thì hay đó, vì phải suy nghĩ nhiều lắm !
    HO tui ra 1 vế đối, anh em box đối chơi nhé
    OFF vừa hụt vì Mờ hình bóng Mờ !
    anh em phân tích cho kỹ rồi đối nhé
    cụ Minh đâu roài
  4. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Đang rảnh, tiếp chiêu bác Pu cái chơi:
    " ON liên tục bởi BOX toàn cảnh BOX"
    Được AKmigo sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 27/04/2008
    Được AKmigo sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 27/04/2008
  5. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    bác AK nhà ta đúng là ko bít GYM là gì rồi. chú đối pro như thế mà nhảy luôn vô khiến anh em box ko có dịp so tài ! chừa nhé
    lần sau hớ đừng có mà ra vẻ ta đây nhá
    cảnh cáo chú em đấy ( nhớ là tớ là lão HO nhá )
    HO ra vế đối tiếp
    cô gái Hơ Mông bên bếp lửa !
  6. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Hic hic sẵn đây cũng nhờ anh em giúp đỡ, nói thật về tinh thần em rất ýêu (tinh thần chứ không phải thần kinh nhé). Dể nản, thường có những suy nghĩ tiêu cực, nghi ngờ, đầu óc thường suy nghĩ lan man, khó tập trung... EM cũng đã tìm hiểu một vài phương pháp nhưng nói thật chỉ được thời gian là trở lại, tui nhiên bây giờ cũng đã đỡ là có thể tập trung vào 1 chuyện gì đó như: đọc sách... nhưng buông ra là suy nghĩ miên man. Rất đau đầu về vấn đề này, mong mấy anh em tư vấn phương pháp tập luyện dùm em. Cám ơn nhiều lắm , sory mod nếu lộn topic.
  7. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Cứ như chữ ký của bạn ý
    ĐÓI ĂN, KHÁT UỐNG, BUỒN ĐI NGỦ
  8. tranhai88

    tranhai88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cháu đọc cũng khá kỹ bài của mấy chú rồi . Rất là trên trời , cháu chẳng hiều gì cả . Nhưng cháu cũng muốn bày tỏ quan điểm của cháu về "Hồn nhiên" ạh :
    Theo cháu thấy nhiều người (cháu ko nói những người trên 4rum này nhá - vì cháu chưa gặp bao giờ) nghĩ khái niệm "Hồn nhiên" là điều gì đó liên quan đến sự "Vô tư" , "Trong sáng" và "Không e dè" của trẻ nít . Không biết có phải là thế không ? Nhưng muốn hiểu cái gì thì cứ thử định nghĩa nó đã . Cháu định nghĩa "Hồn nhiên" theo nghĩa đen như thế này : Nhận thức và phản ứng lại sự vật , sự việc một cách tự nhiên bằng chính cái tâm của mình .
    Nên cháu nghĩ áp đặt mình vào cái "Hồn nhiên của trẻ nít" hoặc "Hồn nhiên của bất kỳ ai" để tìm "Hồn nhiên cho chính mình" thì nó ko được "Hồn nhiên cho lắm"
    Hồn nhiên của cháu là "Khổ luyện" ạh
  9. Koone

    Koone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Câu đối trên tôi thấy ở đâu rồi. Câu đối lại hình như là
    Chàng trai Mường tè dưới gốc cây.
    Đọc thấy không chuẩn lắm. Chắc mình nhớ không chính xác.
  10. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Cucat đâu rồi. Sao bỏ Topic trống trơn thế .

Chia sẻ trang này