1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ người yêu đi du học....

Chủ đề trong 'Du học' bởi PuPeo, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Bỏ người yêu đi du học....

    Bao nhiêu mối tình dang dở, người đi kẻ ở, tình yêu tưởng đâu nhạt nhoà, nhưng sau bao năm vẫn âm thầm đeo đẳng. Chỉ có số ít người vẫn chung thủy, còn lại đa số có duyên mới, nhưng kỷ niệm năm xưa vẫn day dứt trong ký ức, nuối tiếc....
    Tặng những bạn nào sắp đi du học, đang trong tâm trạng dùng dằng, vừa muốn đi học vì tương lai tươi sáng, nhưng lại sợ mất tình yêu đẹp :

    http://s30.yousen***.com/d.aspx?id=1UMGKLVFSNMNG1I9Q2KVE98VHS

    Được pupeo sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 16/09/2005
  2. owlmain

    owlmain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bò? ngươ?i yĂu chứ sao lài khĂng bò?.... Hòc khĂng thĂ? bò?, ngươ?i yĂu cò thf bò? 'ược... VẶy thì? bò? ngươ?i yĂu hay là? bò? 'i hòc vẶy/?
  3. huantran

    huantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Can chú, học có là cái gì mà ghê gớm vậy. Nó cũng chỉ là phương tiện cho cuộc sống mà thôi, không có cái này thì tìm cái khác. Tiến sỹ mà làm gì, Giáo sư mà làm gì, nếu không có hạnh phúc trên cõi đời chỉ sống có một lần này?
  4. DauNgoEmRatHien

    DauNgoEmRatHien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, người yêu thì bye bye được chứ ai lại chia tay với sự nghiệp học hành bao giờ; bỏ người yêu còn vớt vát được cái sĩ diện chứ bỏ học ... rồi bị coi là ........ vô học thì ......
    người yêu - cái của để dành thân thuộc, gần gũi quá nên mình đành lòng đổi lấy cái mình chưa biết, cái luôn lạ lẫm, luôn thách thức mình ...= cái sự học.
    một lựa chọn ai cũng lựa chọn được; hình như nó đã trở thành phản xạ vô điều kiện, trở thành bản năng của CON NGƯỜI - trong đó không biết phần CON hay phần NGƯỜI trội hơn
    Đã là CON NGƯỜI thì luôn thấy thoả mãn với chọn lựa ở thì hiện tại, đúng không nhỉ ???
  5. fki

    fki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nếu đối với cả người mình yêu thương nhất mà cũng nghĩ được câu "người yêu có thể bỏ được" thì tình yêu đó đáng thương lắm thay...
    Tin rằng, nếu tình cảm 2 người đủ bền vững thì bao nhiêu năm cũng chờ đc thôi :)
  6. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, phải lấy cái này làm động lực cho cái kia chứ. Yêu để có quyết tâm học tập, gắng học tập để có chút công danh sau này còn xứng đáng với người ấy. Nghe từ "bỏ" thấy mà ghê.
  7. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Nếu thực lòng vì nhau, thì có thể tạo điều kiện cho nhau đi học, để có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp! Đó cũng là bước quan trọng trong việc xây dựng tương lai và hạnh phúc sau này! Còn nếu một trong hai người không thể đợi được người kia, đợi đến ngày hạnh phúc trọn vẹn thì CHIA TAY cũng chẳng có gì là đáng tiếc cả! Không phải nói đến từ "bỏ" làm gì.......
  8. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thế nhỡ người yêu bảo một là đi học hai là anh thì em phải làm sao đây. Em chẳng muốn bỏ cái nào cả. Nhưng mà đời là như vậy đấy. Có chờ được hay không thì còn phụ thuộc vào tính người, tình yêu và sức lực chờ đợi nữa. mà đi học 1 năm có phải là thời gian quá dài không các bác nhỉ. Em năn nỉ người yêu em chờ nhưng anh ấy cứ giận dỗi làm em buồn quá à. Mặc dù là em mới chỉ có ý định như thế thôi. bảo người khác chờ mình cho mình đi học có phải là ích kỷ không ạ. Con gái có dễ bị sa ngã rơi vào vòng tay kẻ khác ở nơi đất khách không. Nói chung là em dối chí quá à. Mà có người còn bảo em là: chỉ có con gái chờ con trai thôi chứ ai lại bắt con trai chờ con gái. Bởi vì con trai không chịu được cô đơn khi ở một mình. Thế đấy. Em chẳng hiểu thế nào nữa. Mặc dù là em theo chủ nghĩa bình quyền.
  9. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Quá ích kỷ! và THAM LAM nữa khi cái gì cũng muốn nhưng chẳng muốn mất cái gì cả!
    Con gái rất dễ bị sa ngã vào vòng tay kẻ khác! Nhất là những người không muốn mất cái gì cả.
    Chuyện chờ đợi được bao lâu = sức bền của tình yêu (CÓ GIỚI HẠN)
    1 năm =52 tuần=365 ngày= 8760 giờ không phải là nhiều nhưng cũng rất lâu.
    Con trai cũng chịu được cô đơn khi ở nhà. Chỉ rất buồn mà thôi.
    Nếu không có tình yêu mới từ cả hai người (khi có một người đi du học) thì kết quả là: ĐÁNH MẤT TUỔI THANH XUÂN bằng virtual love
    Học chỉ là một hoạt động trong cuộc sống và không phải là yếu tố quyết định đến thành đạt và hạnh phúc của một con người mặc dù nó có vai trò quan trọng trong đó.
    Nếu bạn trai không cho bạn gái đi=> anh ta sẽ trở thành người ích kỷ và sẽ bị con vợ già hàng ngày mè nheo, đay nghiến khi đã lấy nhau mỗi khi cô ta gặp thất bại trong cuộc sống.
    Còn nếu bạn trai để bạn gái đi=> chẳng có gì để mà mất khi không còn tình yêu ở phía hai người, hoặc ngược lại con vợ già không có cơ hội để đay nghiến thằng chồng vì một lý do đơn giản, có đi học rồi về vẫn ngu (mèo lại hoàn mèo) vẫn gặp thất bại trong cuộc sống như thường.
    Nếu bạn gái quyết tâm bất chấp bỏ bạn trai ra đi=>he he... Okie, chả còn gì để mà nói. Thằng chồng sẽ bị con vợ chỉ đạo chết thôi!
    Vậy nên đi hay nên ở?? Đó là số phận của mỗi người, họ phải tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
  10. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hik...Ngày trước em cũng phân vân về vấn đề này lắm...
    Nhưng việc học vì ngày mai tươi sáng hơn thì em cũng chẳng cần lăn tăn mà chọn việc đi học...
    Đàn ông con trai coi trọng sự nghiệp hơn là tình cảm....
    Thì thời gian đi học đoá thì coi như là thử thách tình yêu của hai người bền chặt như thế nào?
    Mà nếu có" mất người yêu" thì cũng chẳng sao?Buồn thì cũng buồn thiệt...Nhưng mình lại tìm được một nửa đích thực khác phù hợp hơn với mình thì sao?..Không khéo bác lại "say nắng 1em local" nào thì chít!

Chia sẻ trang này