1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ người yêu đi du học....

Chủ đề trong 'Du học' bởi PuPeo, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, cũng đắn đo phết nhỉ. Mấy bà chị em đang gọi em về để yêu đương đi: rồi lấy chồng- đi học tiếp, hoặc 2 đứa cùng đi học. Thế cũng nguy.
    + Nhỡ ra, chồng nó ko cho mình đi học tiếp thì sao. Chưa lấy nhau mà nó còn cấm, lấy nhau rồi, chẹp, chắc là phải lo cho gia đình, học hành gì.
    +Có phải lúc nào người yêu với mình cũng đủ khả năng để cùng đi học với nhau đâu. Đc thế thì cuộc sống này đẹp hơn cả giấc mơ.
    Em cũng chịu, nhưng chắc em về đi làm thật. Bà chị chưa cưới xin gì thì cứ đi đi, sợ giề. 1 năm cực nhanh, ai ko chờ đc thì người ấy đáng bị bỏ. Nếu đi 3, 4 năm thì mới sợ chứ
  2. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Xoá vì nông nổi
    Trong này toàn người tốt, mình bậy quá
    Được CCR sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 19/09/2005
  3. bthuha16

    bthuha16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cuối cùng cái đề tài này tóm lại được cái gì không, cứ phải ai có người yêu đi du học đều bỏ nhau đâu, cái chính phải gìn giữ tình yêu đó chứ, chưa gì đã BỎ NHAU , tớ cũng đang có nguời yêu vừa đi học đây này ,nhưng tớ thấy yêu và thương anh ý hơn ý chứ, đi học cũng đâu có sướng, có mỗi môt mình, ốm chẳng ai chăm sóc, chẳng yêu thương thì thôi sao lại bỏ nhau, bác mở topic này chắc là bị người yêu đá vì chuối wá đấy ,,,,,,,,,,,,,,, anti - bác
  4. vivi2003

    vivi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    hê, tui thấy topic này mở ra cũng được đấy chứ, vì có rất nhiều sv du học gặp phải cảnh này.
    xin hãy cùng lắng nghe và chia sẻ
  5. langduk3

    langduk3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ ****** đi du học thì có liên quan đến ****** không ? Nếu "chả liên quan đến nhau" như mày nói thì liên quan đến con **** nào???
    Phát ngôn ngu
  6. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
  7. langduk3

    langduk3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ý mày là đời có 3 loại chứ gì hả thằng Linh Hâm?
    Nhưng tao thấy có 4 loại cơ, vì mày là loại cuối cùng này, nên mày chỉ nhìn thấy 3 loại trên thôi
    mày là loại: thất tình và thất học
    hé hé
  8. langduk3

    langduk3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tao chả hiểu mày nói gì cả Linh Hâm ạ
    Được langduk3 sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 19/09/2005
  9. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1: Đầu óc mày chứa toàn những thứ bệnh hoạn thế kia thì làm sao mà hiểu đc, thật, tao nghĩ mày nên bớt ít thời gian mà xem phim hoạt hình cho nó trong sạch đầu óc đi
    Thứ 2 : Linh hâm đúng là nick của tao rồi (nghe buồn cười nhỉ - cho mày cười thoải mái ) nhưng tao kô thất học như mày càng không thất tình, mày nhầm đấy.
    Thứ 3 : Mày bệnh quá, mà tao lại chả hơi đâu cứ phải reply những cái bệnh của mày. Thích chửi nhau thì vào box Thảo luận nhé. Còn bây giờ tao đi làm cốc sữa rồi đi ngủ , sáng mai mời mày vào đọc những dòng này nhé
  10. jovialman

    jovialman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau làm gì nhỉ, ông trời đã sinh ra chúng ta mỗi người một kiểu khác nhau rồi, cách cảm nhận về tình yêu lại càng không giống.
    Có nhiều loại tình yêu nhưng có thể qui về thành 2 nhóm là chân thành và không chân thành (tất nhiên rồi). Tình yêu không chân thành thì muôn màu muôn vẻ, ví như yêu chỉ vì vật chất, địa vị, quyền lợi,... Với loại tình yêu này thì họ sẵn sàng đá nhau khi không đạt được cái họ mong muốn.
    Còn tình yêu chân thành ư, cái này khó nói à nha!!! Nhưng theo tôi, nếu thật sự yêu nhau, nghĩa là tình yêu chân thành, thì người này phải luôn mong muốn đem đến điều tốt nhất cho người kia, chứ không phải là lợi dụng người kia. Từ đó, có thể suy ra nếu 2 mệnh đề sao đây:
    1. Tình yêu của 2 người là chân thành.
    2. Việc đi du học là con đường tốt nhất để thành công trong tương lai (so với con đường đang đi hiện tại).
    đều đúng, thì người ta sẵn sàng hy sinh cho nhau, sẵn sàng đợi chờ nhau bởi vì đó là mang đến điều tốt cho nhau, là nguồn động viện tinh thần rất lớn để người kia vững bước trên con đường du học.
    Còn nếu 2 mệnh đề trên có dù chỉ một mệnh đề không đúng (phép toán AND = false) thì chắc chắn sẽ hỏng việc, buộc người ta phải chọn một trong hai: tình hay học.
    Thế đó, nếu đã yêu nhau chân thành thì vấn đề đợi chờ đâu phải là chuyện lớn, quan trọng là cái tình và cái nghĩa. Cuộc sống này sẽ rất đẹp nếu luôn nghĩ về nhau và dành cho nhau niềm tin yêu trọn vẹn.

Chia sẻ trang này