1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ người yêu đi du học....

Chủ đề trong 'Du học' bởi PuPeo, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý
  2. jovialman

    jovialman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu đồng ý thì VOTE cho tớ một phát nhé
  3. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hiểu gì rồi, Tôi nói ở đây không có nghĩa là tôi không muốn mất gì cả mà trong thời điểm này nếu tôi phải lựa chọn thì thực sự tôi không muốn phải lựa chọn kiểu một mất một còn như thế. Vì thực ra nó không đáng. Quan trọng là phải hài hoà giữa tình yêu và sự nghiệp. Tôi cũng không muốn nói nhiều về chuyện của mình thực ra tôi biết phải tự quyết định và phải tự chịu trách nhiệm thôi. Mấy hôm nay tôi thấy buồn vì không nhận được sự đồng tình của anh ấy trong việc đi học, mà tôi cũng chỉ đủ can đảm xa anh ấy một năm thôi. Chứ tôi cũng không nhẫn tâm bắt người mình yêu chờ lấu quá như 3, 4 năm chẳng hạn vì tôi biết cái cảm giác đó chứ. Trước khi đưa ra quyết đinh đi du hoc tôi cũng phải sống trong cảnh xa anh nên tôi biết điều đó. Anh thường xuyên đi công tác nước ngoài mà. Tôi định không tham gia vào topic này nữa vì thấy các bạn toàn cãi nhau à nhưng tôi thấy hơi bị oan ức thế thôi.
  4. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
  5. langduk3

    langduk3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hâm chính là bệnh đấy mày ạ, đầu tiên mày chửi tác giả topic +những người tham gia, bây giờ mày lại khen mọi người:" tốt quá...ở đây toàn người tốt..."
    Mọi người tiếp tục đi nhá, vấn đề này nan giải đấy, hô hào thì dễ thế thôi. Vì tôi thấy đa số các đôi đã đi du học là chia tay. Trong 10 đôi thì may ra chỉ 1 đôi là chờ được nhau.
    Ai đã từng chờ người yêu đi du học nhiều năm, có thể truyền kinh nghiệm thực tế đượckhông?
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vì sự nghiệp mà , để sau này công thành danh toại thì tiếp tục yêu ,.
  7. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Tôi rất hiểu suy nghĩ và tình cảm của bạn. Bạn đã có quyết định cho chính mình rồi đấy: bạn sẽ đi học và người yêu của bạn sẽ chờ bạn. Cho dù người yêu của bạn có nhiều điều không được hài lòng nhưng rồi anh ta sẽ hiểu và cảm thông với bạn.
    Chúc hai bạn hạnh phúc.
  8. Tano_Caridi

    Tano_Caridi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Giá mà cô gái nào cũng hiểu được như em thì tốt biết bao ....
    Nhưng ngày nay mình thấy con gái quả thật hiếm người chờ được như thế (may ra chỉ khi đã có cam kết sâu đậm và chắc chắn---- kiểu như đính hôn, hoặc hứa hôn chẳng hạn)....
    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các anh ra đi mà không làm cho các em thất sự tin tưởng ngoài mấy lời hứa hươu hứa vượn, đầu môi trót lưỡi thì có bị em gái hậu phương phụ bạc thì cũng ....đáng thôi...
  9. candyjp84

    candyjp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  10. candyjp84

    candyjp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này