1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ người yêu đi du học....

Chủ đề trong 'Du học' bởi PuPeo, 16/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ước gì ai cũng có một ngọn lửa tình yêu lớn nhỉ, Nhưng mà trên đời cũng nhiều ngọn lửa yếu ớt lắm. Biết rằng như vậy thì không đáng tiếc nhưng vẫn cảm thấy xót xa.
    Tui thì thấy rằng vấn đề không phải là khoảng cách hay chọn người yêu hay chọn đi học. Nếu hai người yêu nhau thực sự và tình yêu của hai người đủ mạnh, thì chẳng gì thay đổi được. Các cụ có dạy rằng, sự xa cách trong tình yêu có thể ví như ngọn gió và đốm lửa, có thể làm bùng lên ngọn lửa lớn và làm lụi tắt những ngọn lửa đang yếu ớt.
    [/quote]
    [/quote]
  2. Americandream

    Americandream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    To: Takemetoyourheart
    Thực ra, khi bắt bạn lựa chọn thì một phần anh ấy ích kỉ, một phần là sợ mất bạn.
    Cũng đơn giản thôi nếu bạn biết cách:
    Người ta ích kỉ thì bạn phải nói thế nào để người ta cao thượng và nghĩ cho bạn hơn. Bạn có thể nói như người yêu tôi nói với tôi thế này này, tôi chuyến sang ủng hộ anh ấy liền à: Đấy là mơ ước của em bao nhiêu năm và phần cũng vì tương lai hai đứa... Nói chung là cứ ngọt ngào vào, anh ý là con trai hảo ngọt mà và con trai thì cũng chịu đựng được xa người yêu tốt.
    Còn vấn đề thứ hai thì bạn phải thể hiện thế nào để người ta tin tưởng bạn thôi và cái này thì cũng cần nói khéo một chút. Tôi cũng ra tối hậu thư với người yêu tôi anh chọn em hay chọn đi học, hỏi thế thôi chứ có dở hơi đâu mà bảo chàng ở nhà, vất vả lắm mới đi học được!!! Nhưng vấn đề là mình muốn người ta khắng định rằng mình quan trọng với người ta, người yêu tôi thì đần lắm hay không yêu mình thật lòng??? nên chả thể hiện được gì cả, cũng làm mình buồnnói chung thì cũng mất điểm với mình và trục trặc lắm. Nhưng mình yêu anh ý thật lòng nên chẳng có ý định bỏ đâu!!!
    Có vài kinh nghiệm thế hi vọng bạn có thể rút ra được điều gì đó để đạt được mơ ước của bạn!
    Chúc may mắn nhé!!!
  3. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Americandream đã cho tôi lời khuyên. Tôi cũng đang cố gắng thuyết phục anh ấy. Nhưng chúng tôi vẫn liên tục giẫn dỗi. Khi tôi nói đó là ước mơ của tôi cũng như vì tương lai của cả hai tôi muốn giúp anh ấy bằng tất cả sức lực mà tôi có thể vì cuộc sống sau này của hai đứa anh ấy không phản đối nữa nhưng anh ấy cũng không bảo sẽ chờ tôi. Anh ấy chỉ nói rằng thời gian như thế là rất dài và anh ấy cũng không dám tin vào bản thân anh ấy ở VN anh ấy sẽ thế nào. Câu nói đó của anh ấy làm tôi rất suy nghĩ và cảm thấy buồn vô hạn. Nhưng biết làm sao được.
    quote-Americandream viết lúc 23:31 ngày 26/09/2005:
    To: Takemetoyourheart
    Thực ra, khi bắt bạn lựa chọn thì một phần anh ấy ích kỉ, một phần là sợ mất bạn.
    Cũng đơn giản thôi nếu bạn biết cách:
    Người ta ích kỉ thì bạn phải nói thế nào để người ta cao thượng và nghĩ cho bạn hơn. Bạn có thể nói như người yêu tôi nói với tôi thế này này, tôi chuyến sang ủng hộ anh ấy liền à: Đấy là mơ ước của em bao nhiêu năm và phần cũng vì tương lai hai đứa... Nói chung là cứ ngọt ngào vào, anh ý là con trai hảo ngọt mà và con trai thì cũng chịu đựng được xa người yêu tốt.
    Còn vấn đề thứ hai thì bạn phải thể hiện thế nào để người ta tin tưởng bạn thôi và cái này thì cũng cần nói khéo một chút. Tôi cũng ra tối hậu thư với người yêu tôi anh chọn em hay chọn đi học, hỏi thế thôi chứ có dở hơi đâu mà bảo chàng ở nhà, vất vả lắm mới đi học được!!! Nhưng vấn đề là mình muốn người ta khắng định rằng mình quan trọng với người ta, người yêu tôi thì đần lắm hay không yêu mình thật lòng??? nên chả thể hiện được gì cả, cũng làm mình buồnnói chung thì cũng mất điểm với mình và trục trặc lắm. Nhưng mình yêu anh ý thật lòng nên chẳng có ý định bỏ đâu!!!
    Có vài kinh nghiệm thế hi vọng bạn có thể rút ra được điều gì đó để đạt được mơ ước của bạn!
    Chúc may mắn nhé!!!
    [/QUOTE]
  4. Racker

    Racker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đây là vân đề muôn thủa rồi. Còn tình yêu thì ok nhưng không thắng được sự cám dỗ thì.....
  5. candyjp84

    candyjp84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tặng lại bạn took me to ur heart bài thơ này nhé :
    Anh y êu
    Nếu chúng mình không ở xa nhau
    Em sẽ nói với anh: ?oNâng cốc
    Uống đi anh, kết thúc một cuộc tình!?
    (Mọi cuộc t ình đều như thế đ úng không anh ?)
    Kết thúc tin y êu, nh ớ th ương, chờ đợi
    Tạm biệt hết những lời dối trá
    Dằn vặt chi nhau nào có nghĩa g ì?
    Anh yêu
    Chúng mình ở xa nhau.... giờ bay
    Và cách nhau....tiếng đồng hồ
    Mặt tr ời cũng giống như hạnh phúc
    Toả sáng nơi này tăm tối phương kia
    Em chẳng thể cùng anh đón mặt trời
    Chẳng chia sẻ lòng anh khi đêm xuống
    Quả thực, chúng mình ở quá xa nhau
    Nếu chúng mình ở cạnh bên nhau
    Sẽ nhìn thẳng mắt nhau lần cuối
    Em đọc trong mắt anh một nét xót xa
    (Có thể nào anh vẫn còn tiếc nuối?)
    Nh ưng tr ăn tr ở lo âu kia h ằn trong m ắt
    Đã chiếm hết anh rồi, không còn chỗ cho em
    Trong mắt em anh có thấy nỗi buồn
    Có thấy niềm tin vỡ oà trong xa cách?
    Mà có thể, chẳng nhận ra gì hết
    Dẫu đâu đó trong em, sóng gió vẫn quay cuồng
    Ta chẳng còn mong tìm mắt nhau
    Đắm đuối khát khao yêu thương thuở trước
    Thôi nhắm mắt đi anh tất cả hết lâu rồi?
    Vì chúng mình ở quá xa nhau
    Nên chẳng thể ôm hôn từ biệt
    Thôi cứ nghĩ về nhau như nh ững người xa lạ
    Đi chung một quãng đường, rồi đơn gi ản- chia tay
    Nhớ v ề nhau nhắc làm gì kí ức
    Đừng gợi lên những hạnh phúc tan rồi
    Đừng day dứt nếu không là xa cách
    Chẳng bao giờ mình phải nói chia tay??
    Được candyjp84 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 27/09/2005
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Tình yêu xa cách đi du học . Mình vào Nam học , cô ấy ngoài miền bắc , xa có 1733 km mà cũng chia tay ...
  7. vietlinhhn

    vietlinhhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề thú vị đấy, từ đầu đến giờ mình thấy bài viết của bác jovialman là hay nhât. Đọc xong bài viết của bác thì em chẳng biết gì hơn nữa, nhưng vẫn còn một thắc mắc là liệu tình yêu chân thành như bác nói có tồn tại hay không. Nếu có chắc cũng hiếm lắm.
    Theo nguyện vọng của bác đã vote cho bác 5 *.
    To Americandream: Chào Thảo, dạo này nhóm GMAT vẫn học đều chứ. Đợt đấy tớ bận việc chuyển Công ty nên nghỉ luôn, rất xin lỗi mọi người nhé. Bây giờ tớ tham gia nhóm học trên tlduhoc của anh Bá.
    Được vietlinhhn sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 29/09/2005
  8. Americandream

    Americandream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
  9. Americandream

    Americandream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    [
    To Americandream: Chào Thảo, dạo này nhóm GMAT vẫn học đều chứ. Đợt đấy tớ bận việc chuyển Công ty nên nghỉ luôn, rất xin lỗi mọi người nhé. Bây giờ tớ tham gia nhóm học trên tlduhoc của anh Bá.
    Chào Linh, nhóm GMAT bây giờ vẫn học đều. Mọi người rủ nhau đi đăng ký thi đồng loạt vào tháng 12 tới. Linh không học nữa thì tiếc cho Linh không được nghe anh Hoài "sát gái" của nhóm mình truyền lại những kinh nghiệm quý báu trong quá trình " Mải mê chinh chiến và yêu đương". Đùa thôi!!! À này nhóm bạn có tài liệu Gmat gì hay không share cho mình với!! Bạn còn địa chỉ mail của mình không??? Gửi qua đó cho mình nhé!!!
  10. Americandream

    Americandream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này