1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ người yêu đi du học....

Chủ đề trong 'Du học' bởi PuPeo, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu cao quy, nhung tuong lai sang lang thi van co the co duoc 1 tinh yeu tot dep sau nay. Theo y kien cua minh thi se bo nguoi yeu di du hoc. Va trong co hoi luc di du hoc, ban se gap duoc hang tram van nguoi tot dep hon nguoi yeu cu cua ban nhieu. Luc do thi ban vua co su nghiep tot dep, vua co duoc nguoi yeu. Suong the con gi bang. Moi nguoi nhi?
  2. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thấy từ đầu đến cuối chỉ thấy có em Bunny là nói đúng (sao anh em mình hợp nhau thế không biết ). Không yêu đứa này thì yêu đứa khác, thiếu chó gì . Tóm lại :
    - Học thì sẽ có cả sự nghiệp và người yêu.
    - Nếu vì yêu đương mà không chịu đi học thì quá đuội, lúc ấy thất học mà ngồi yêu nhau mãi cũng chán, thế là học cũng không có mà yêu cũng không có
  3. DauNgoEmRatHien

    DauNgoEmRatHien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    mấy members này thực sự đã bao giờ phải lựa chọn giữa yêu và học chưa nhẩy? hình như là chưa nên các cậu còn vô tư ghê
    tớ xin mạn phép nói rằng du học không phải là cái bánh gatô màu hồng, và du học không đồng nghĩa với việc "chắc chắn có một tương lai sáng lạn và gặp được nhiều người tốt hơn".
    các bạn phủ nhận mọi thứ tốt đẹp các bạn đang có ở hiện tại và thần tượng hoá cái tương lai vinh quang tại xứ người, thử nghĩ xem điều đó thực tế không?
    tớ không thấy thoải mái khi các bạn đặt tình yêu và sự nghiệp lên bàn cân ở vị thế đối nghịch. các bạn có tự thấy đang Bới bèo ra bọ không? có vẻ như những người trẻ thường hơi phiến diện và thích chứng tỏ bản lĩnh. bản chất của việc yêu và việc học vốn tốt đẹp vậy mà các bạn lại so sánh chúng với nhau dạng một mất một còn và ra sức bôi lem cái kia để khen ngợi cái này; thật đáng thương
    theo mình thì du học sinh phần lớn là những người trẻ tuổi - những con số 0 tròn trĩnh. với tình hình đó thì yêu cũng không xong và không thể nào bỏ học, mình nghĩ rằng nhịn yêu để đầu tư cho sự nghiệp có vẻ hơi hà khắc vì có thể họ sẽ bỏ lỡ tình yêu thực sự của cuộc đời, nhưng nếu đã xác định là "không thể lo cho người yêu" thì nếu có yêu cũng đừng bày tỏ, tập trung cho sự nghiệp ngay từ đầu sẽ tránh cho bản thân khỏi phải đưa ra một lưạ chọn đáng thương như thế này; gọi là lựa chọn cho có bản lĩnh chứ thực ra mọi thứ đã an bài rồi
    SỰ NGHIỆP và TÌNH YÊU luôn song hành để giúp bạn hoàn thiện bản thân; khi bạn tự đặt mình vào vị trí phải chọn lựa, nghĩa là bạn vẫn chưa hoàn thiện (nói cách khác là bạn vẫn bất lực một hay nhiều phần)
    tạm đóng góp vài lời
  4. vietlinhhn

    vietlinhhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác em thấy hơi buồn cười, nhất là cái câu trên. Chắc bác phải là người siêu việt lắm mới có nhiều người iu như vậy, nhưng không hiểu tình yêu của bác thuộc giống gì nhỉ
    Được vietlinhhn sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 01/10/2005
  5. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đúng tình yêu và sự nghiệp là hai thứ song hành nhau. Nếu tôi là người quyết định tôi sẽ giúp người yêu tôi có thể hoàn thành được ước mơ sự nghiệp của mình. Không có sự nghiệp thì cuộc sống cũng tối tăm lắm nhưng không có tình yêu thì cũng thật bất hạnh. Tôi rất sợ phải lựa chọn kiểu đấy nên tôi chỉ có thể cầu mong một sự thông cảm và cùng cố gắng.
  6. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
  7. DauNgoEmRatHien

    DauNgoEmRatHien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ***Chao ban, toi da thuc su trai qua viec nay. Va toi biet con duong chinh thuc toi da chon, quyet khong hoi han. Toi co 1nguoi ban than, cung trong tinh trang bat buot fai chia tay di hoc. Luc ra san bay, ban gai anh ta khoc loc, nan ni doi o lai Vnam, lam anh ta chan chu, bo lo dip mai va khong the nao co" co* hoi thu 2. Ket qua la sau 2 nam sau, co gai do da bo anh ta de lay 1 Viet Kieu My vi` co ta co uoc mo di My lau roi. Con anh cha`ng do 2 nam truoc dang le duoc di My ma da bo lo*~ co hoi cua mi`nh vi` nguoi yeu, bay gio hoi han mat ca chi` lan cha`y thi` qua'''' muo^.n ma`ng. Neu anh ay biet truoc su viec nhu vay, thi 2 nam truoc da di My, gio nay anh da sap hoc ra truong, sap duoc bang dai hoc My, va biet dau gap duoc 1 nguoi con gai li tuong khac. Cuoc doi that tro* tre^u ban nhi?
    Bạn thật dễ thương, biện hộ ý kiến của bạn bằng một ví dụ của anh bạn thân. có thể bạn đang viết hộ cho anh bạn thân, hoặc giả cũng đang tự viết cho bạn
    mình không thấy câu chuyện trên là trớ trêu bởi mình không cho rằng chỉ duy nhất cô gái phá hỏng tiền đồ của anh chàng trong câu chuyện? (đây là lý do khiến câu chuyện trớ trêu phải không bạn?) mình mạn phép đoán bạn thuộc phái mạnh đúng không? nếu đúng vậy mình không tranh luận ở điểm này nữa
    ***Ban noi dung, khong the than tuong hoa tat ca moi thu. Nhung ve fan co* hoi cua chinh tuong lai mi`nh, ban lam sao co the tra loi la co than tuong hoa hay khong? That ra di du hoc co 2 mat tot xau, ban co the gap duoc nguoi tot hon, hoac la ban mat het tat ca nhung gi ban dang co. Nhung tai sao ban lai fai bi mat het tat ca, nguoi yeu va nhung gi dang co o Vnam, trong khi y chi sinh ton cua ban o xu nguoi khong the kha''''ng cu*. lai nhung kho khan hay sao? Khi ban di hoc roi, doi dien voi thuc te, ban se co ban nang de ton tai theo cai thuc te do. Va nhu vay, ban se hoan thien hon. Theo y ban nghi la khong co cai gi chac chac khi ra di ca, thi lam sao ban lai nghi la khi ra di roi, cai ban se dat duoc o xu nguoi nhu ban noi la vo^ hi`nh, la khong ton tai. Cai gi cung co 2 mat ca, ban co dung vung duoc truoc kho khan va ra quyet dinh duoc con duong dung dan cho chinh mi`nh, the moi dang phu.c. Neu ban khong dam quyet dinh ngay hien tai vi tuong lai, ban chua dam take risk , ban chua vao hang co.p, sao lai bat duoc cop con?
    mình cũng không tranh luận thêm với bạn ở đây vì câu nói "cái gì cũng có hai mặt", xin nhắc bạn câu nói đầy đủ của mình có hai vế "phủ nhận những gì tốt đẹp của thực tế và thần tượng hoá tương lai xứ người"
    ***Toi khong dong y cach phản biện cua ban. Moi nguoi 1 y kien rieng tu. Nhưng những gi ban viet o tren la đả ki''''ch va`o ca'''' nhan nguoi viet, chu khong fai vao quan điểm nguoi viet. Toi viet bài khong phải để phê phán đả kích ai, tôi chỉ nói ý kiến của tôi thôi. Nếu bạn không đồng ý thì bạn cho ý kiến khác, đừng vì bức xúc quá mà thêm cảm xúc vào, thế thì không thuyết phục các members khác.
    mình không bức xúc bạn ạh vì nói thật đây là một diễn đàn ảo;
    mình có quan điểm của mình, mình thực sự rất vui nếu có người chia sẻ, còn nói ý kiến của bản thân theo cách nào đó để thuyết phục người khác thì mình không có kỹ năng (cái này gọi là negotiation skills)
    ***Phần này tôi đồng ý kiến với bạn.
    Bạn biết đấy học bổng du học dành cho nhiều loại đối tượng, điều mà mình cần tranh luận lại là ở chỗ này, liệu du học có thực sự đồng nghĩa với việc bỏ người yêu hay không? hay đó chỉ là một cái mốt, một căn bệnh nan y của những người trí thức? có thể định giá một nang chữ không ạ?
    ***Bạn nghĩ vậy thì khác tôi đó. Tôi không hề nói bạn nói sai, nhưng bạn đem sự hoàn thiện để liên hệ sự nghiệp và tình yêu với nhau thì tôi thấy chúng chả có liên can nhau gì cả. Có người hoàn thiện, nhưng vẫn fải chọn lựa giữa sự nghiệp và tình yêu. Mà theo bạn định nghĩa hoàn thiện là ra sao? Con người không lúc nào khẳng định hoàn toàn hoàn thiên hết. Nhưng có khi họ hoàn thiện chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn nhất định thì sao? Cuộc đời nào cũng có cái giá của nó. Ban fải chọn 1 trong 2 mà thôi. Opportunity Cost
    ha ha ha, theo mình con người dù không nói ra luôn muốn bản thân đạt được những điều nhiều khi là không thể ... ; điều mình tin tưởng là SỰ NGHIỆP và TÌNH YÊU mãi đồng hành để giúp bạn sống đúng với bản năng của một CON NGƯỜI, ở đây không hề có một sự lựa chọn nào hết; bạn luôn có cả hai vì bạn là một CON NGƯỜI không ngừng vươn tới sự hoàn thiện mặc dù điều đó vẫn đang được định nghĩa
    ***Đây chỉ là quan điểm cá nhân tôi. Đồng hay khác quan điểm nhau thì các bạn khác cứ cho ý kien nhá. Tôi ghi nhận hết ý kiến của mọi người

    mình đã bật cười trước câu ''''tôi ghi nhận hết ý kiến của mọi người'''', cho mình hỏi "bạn là người ''biết lắng nghe'' phải không?"
    Được daungoemrathien sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 03/10/2005
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    đau cả đầu
  9. quanghuy46

    quanghuy46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    gớm đời,đi thì đi béng đi,sóc cả ruột
  10. cobedangyeu1986

    cobedangyeu1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Minh rat hieu tam trang co nguoi yeu di du hoc . That su rat buon . Thu that ngay tu luc dau khi biet tin ban trai minh sap di du hoc . Minh khong muon nguoi ay di chut nao . Nhung roi minh suy nghi lai nhu vay thi qua ich ki . Neu suy nghi nhu vay thi minh chi nghi cho tinh cam cua minh chu khong he nghi den tuong lai cua nguoi do . Va cuoi cung minh cung dang long chuc nguoi do len duong binh an . Voi minh yeu mot nguoi thi chi can thay nguoi do hanh phuc va thanh cong thi du o xa cach may minh cung vui roi .
    Vay la minh va nguoi ay da xa nhau gan mot nam roi . Bay gio minh da quen voi viec khong co nguoi ay o ben canh . Tuy tui minh khong thuong xuyen lien lac nhu luc dau moi xa nhau nhung tinh cam cua minh van danh cho nguoi ay tron ven nhu ban dau .
    Gio day minh doc toan bo tam tri va suc luc cho viec hoc cua minh de sau nay khi ra truong ca hai tui minh co dieu kien o ben nhau that hanh phuc . Minh chi mong tat ca nhung gi minh da co gang sau nay se co mot ket qua nhu mong muon .
    Minh cung co loi khuyen cac ban nao co nguoi yeu di du hoc dung buon nua . Cac ban hay co gang hoc sao cho tot de ca hai sau nay se co dieu kien tot de tao dung nen hanh phuc cho nhau . Quan trong nhat la tinh cam cua hai nguoi yeu nhau chu khoang cach dia ly thi khong phai la nhan to quyet dinh . Neu ban thuc su yeu nguoi do thi hay tin tuong va tinh cam cua nhau . Va hay lay do lam dong luc de minh song manh me hon . Minh chuc cac ban luon hanh phuc

Chia sẻ trang này