1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ người yêu đi du học....

Chủ đề trong 'Du học' bởi PuPeo, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoha8

    phoha8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "xa mặt cách lòng" mà, chấp nhận ra đi cùng nghĩ với việc chia tay. Đối với Phoha là như vậy đó, lúc chia tay thì hứa ngon ngọt lắm, là sẽ đợi chờ... nhưng chỉ 1 năm sau là đã có người khác bên cạnh, trong khi mình thì cố gắng học cho nhanh để trở về. Nhưng mà ko có gì để hối hận cả, 1 năm để đánh giá được lòng người, để trưởng thành hơn cũng đáng mà. Vậy coi như là có lời rồi
  2. cobedangyeu1986

    cobedangyeu1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  3. Atlantic81

    Atlantic81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng ý với 2 bạn, dù có nói gì thì 2 bạn biện luận cũng dở lắm
  4. de_nhi_mong

    de_nhi_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ là nếu yêu nhau , có 1 người đi du học thi tốt nhất ko nên hứa hẹn sẽ chờ nhau làm gì ( chắc gì làm được nè , ko khéo mang tiếng fụ tình ) , được thì chờ , ko thì thôi , tương lai làm thông gia cũng ok mà .
    Tui yêu 2 lần , 2 anh đều đi du học cả, người đầu tiên thì đã chia tay , anh hiện giờ thì .... tui muốn chờ nhưng sợ anh ấy có cảm giác ràng buộc , lúc anh ấy đi , tui chỉ nói được 1 câu " khi nào hết yêu em thì nhắn tin cho em biết nghen " ...
  5. PuPeo

    PuPeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    hic bi thảm quá, sao số bạn gặp toàn anh đi du học thía? Tớ ko đi du học nè
  6. mtul

    mtul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Biện luận quá hay!!! Lý do của bạn chỉ có nói với animals may ra thuyết phục!!!
    Người đi và người ở có tâm trạng ko thể nào giống nhau được,bạn nói vậy nghĩa là bạn ko nghĩ đến tâm trạng của người ở lại.Người đi thì cái gì cũng mới,môi trường mới,khám phá mới,cuộc sống mới,bạn mới..nói chung là được nhiều thứ hơn là mất, những thứ đó có thể dễ dàng giúp bạn quên đi một sự thiếu vắng trong công việc và cuộc sống hàng ngày.Còn người ở lại thì sao,tất cả đều cũ, và "được" một thứ đó là mất đi người yêu,hay nói đúng hơn là mất đi một cái gì đó quen thuộc hàng ngày..
    Lẽ ra tôi cũng ko muốn nói gì mà chỉ đọc những gì các bạn viết,nói chung là ai cũng có lý do của mình để thuyết phục người kia,cả người đi hay kẻ ở.Nhưng nếu có quyết định đi du học thì có lẽ đã đến lúc chia tay.Ko cần suy nghĩ nhiều làm gì vì đó là một biến cố trong cuộc sống mà ta ko thể né tránh được.
    Nếu bạn là người đi cũng đừng nghĩ rằng bạn sẽ nhất quyết sẽ quay về,cho dù bên đó có hơn bên này gấp ngàn lần đi nữa.Xin can,bạn đừng nói trước,vì biết đâu câu nói đó của bạn sẽ là một điều lố bịch cho người yêu của bạn sau này.Theo tôi, câu đó hết 99,9% sẽ là câu nói lố bịch nhất sau này của bạn vì chắc chắn 1000% bạn sẽ ko về,hoặc nếu có về thì cũng về với 1người khác!!
  7. cobedangyeu1986

    cobedangyeu1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo minh thi tuong lai kho noi truoc duoc lam . Minh chi xin ket luan mot dieu . Tinh yeu chi la mot phan trong cuoc song . Ngoai tinh yeu cung con nhung thu khac phai quan tam . Nguoi da ra di kho noi truoc se tro ve hay khong . Neu ban nao tin tuong thi cu cho doi . Nhung ai khong tu tin vao tinh cam cua minh thi nen quyet dinh chia tay . Vi yeu mot nguoi ma minh khong tin tuong nguoi do thi met moi lam . Co keo dai cung chi kho cho minh ma thoi .
  8. 18Googol2

    18Googol2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng phải học tập câu này.
  9. whostoptherain

    whostoptherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Minh cung dong y nhu vay. Chang biet tuong lai se the nao. Ngoai tinh yeu con nhieu viec phai lam lam. Neu khong tin tuong nhau thi co o gan nhau cung chia tay thoi. Sau nay con cuoc song gia dinh nua chu. Chang nhe khong co nhung luc vo phai doi chong hay sao. Noi chung thi neu co su dong long cua ca hai thi viec gi cung co the vuot qua duoc con neu khong thi rat kho.
    Theo minh thi tuong lai kho noi truoc duoc lam . Minh chi xin ket luan mot dieu . Tinh yeu chi la mot phan trong cuoc song . Ngoai tinh yeu cung con nhung thu khac phai quan tam . Nguoi da ra di kho noi truoc se tro ve hay khong . Neu ban nao tin tuong thi cu cho doi . Nhung ai khong tu tin vao tinh cam cua minh thi nen quyet dinh chia tay . Vi yeu mot nguoi ma minh khong tin tuong nguoi do thi met moi lam . Co keo dai cung chi kho cho minh ma thoi .
    [/quote]
  10. Katy_loveTM

    Katy_loveTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ thuộc vào mức độ tình yêu và hoàn cảnh của mỗi người, mỗi đôi yêu nhau.
    Ngoài do hoàn cảnh của 2 người và cá tính không hợp nhau, khi xa nhau có thời gian suy nghĩ lại thấy không chấp nhận được ở nhau, thì lý do chính là ko chịu được sự cô đơn, hoặc gặp 1 đối tượng mới, trong khi tình yêu với người ở nhà ko được "hâm nóng". Nếu vì lý do này thì việc chia tay người yêu (nói là vì lý do này lý do nọ) chỉ là 1 cái cớ, 1 sự biện hộ nực cười!

Chia sẻ trang này