1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ người yêu đi du học....

Chủ đề trong 'Du học' bởi PuPeo, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, TTT thì thấy thế này nhé: Nếu xa nhau lâu lâu (hơn 1 năm trở lên) có thể về vẫn tiếp tục yêu nhau, nhưng mà xen giữa thời gian xa nhau đó, mỗi người có thể có hơn 1 lần đc bù đắp bởi những người con gái, con trai khác. Nhất là con trai đi du học ấy, giữa nơi xứ người,... nhiều chuyện có thể xảy ra lắm. Nhưng lúc về vẫn lại như xưa, những gì trong quá khứ đc gói gém bỏ lại hết nơi xa lạ đó rồi. Tớ ko nói như thế là sai hay đánh giá con người này kia, vì những người tớ biết vướng vào những chuyện như thế đều là những người tớ quý cả, chỉ có điều, nhìn dưới góc độ của người yêu người ấy thì thấy cũng...problem lắm.
    Tốt nhất là let it be. Yêu đến lúc nào đc thì yêu, ko thì say goodbye. Cứ bảo người yêu mình là : Trung thực và chân thành. Lúc hết yêu thì bảo hết yêu. Để giữ đc những tình cảm tốt về nhau. Bạn nhỉ???
  2. bubu8382

    bubu8382 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây, một nhân vừa tạm xa người yêu để đi du học 2 năm đay, mới xa nhau chưa đầy tháng nhưng nhớ nhau vô cùng, trước khi đi người yêu cũng ngăn cản nhưng tôi đã thuyết phục hợp tình hợp lý để vừa được đi học vừa vẫn giữ được tình yêu. Sang đất khách mới thấy mình càng yêu người yêu mình hơn, xa gia đình, sống một mình buồn lắm chứ, mới hiể được giá trị của những thứ mình đang có và càng cố gắng học hành để nhanh chóng trở về với những người yêu thương. Những người ở nhà hãy tin rằng chúng tôi ra đi là vì tương lai của chúng tôi và của chính các bạn nữa, Hãy tin vào tình yêu của mình và tin người mình yêu, đừng suy nghĩ lung tung và nghi ngờ họ Có chăng thì chỉ là những xao động nhất thời thôi còn tình yêu vốn có mới là cái vĩnh cửu. Con bản thân tôi thì tôi luôn tin người yêu tôi ở nhà sẽ chờ đợi tôi và tôi luôn tạo niềm tin cho anh ấy, không để anh ấy thấy rằn sự chờ đợi của anh ấy là vô ích. Các bạn ơi, cố lên nhé. Sống là phải có niềm tin. Nếu không cuộc sống chỉ là những tháng ngày đau khổ và chính bạn đang làm khổ mình thôi.
  3. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hè hè... mấu chốt vẫn đề chính nà ở chỗ lày...
    xảy 1 ly đi 1 dặm...
    cuộc chơi ngàn dặm bắt đầu từ bước chân thứ nhất....
    "người yêu cứ yên tâm ở nhà nhé... bên này có cô đơn cóa thì em chỉ xao xuyến chút ít, vui vẻ thoáng chốc với ân tình ngọt ngào tí ti cho đỡ bơ vơ thảng thốt nơi xa thôi... nếu ko cưỡng được cám dỗ mà nhắm mắt đưa chân, thì em xin hứa ko nói ra để anh đau buồn đâu..."
    "bé yêu cứ đi học yên tâm nghe... ở nhà, nếu có chuyện gì xảy ra thì chỉ là vẫn đề xác thịt thôi, chứ ko có tình cảm chi hết á...nhu cầu chăn gối đàn ông bức thiết hơn iu đương muh"
  4. Scorpio1980

    Scorpio1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng phân vân về câu hỏi này mất gần 2 tháng trước khi đi sang Italy!! Và cuối cùng mình đã lựa chọn con đường đi học!. Chỉ sau 5 tháng mình đã nhận được tin cô ấy đi lấy chồng, nói chung là buồn nhưng đó là Tất yếu của cuộc sống thôi! Bây giờ xã hội quá khắc nghiệt, những người yếu đuối và quá tình cảm sẽ không bao giờ trụ được! Mà phụ nữ thì đa phần là yếu đuối, nên tốt nhất là suy nghĩ và lường trước điều gì sẽ xảy ra!!!
  5. DauNgoEmRatHien

    DauNgoEmRatHien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, phụ nữ rất yếu đuối và sống tình cảm nên mới có đất cho phái mạnh hơn, ví dụ như anh bạn này phô diễn sức mạnh nam nhi của mình bằng cách bỏ người yêu dứt áo ra đi chứ! cái gì cũng có lý của nó hết bạn ạ. Mình chỉ thấy quá bất ngờ vì một người mạnh mẽ như bạn lại .... buồn khi nghe tin người yêu cũ đi lấy chồng. Đáng lẽ ra bạn nên vui vì hạnh phúc và lưạ chọn đúng đắn của người yêu cũ mới phải. Thật! Những du học sinh... mình không hiểu các bạn cần gì, muốn gì và suy nghĩ gì cho người ở lại nữa? ÍCH KỶ
  6. But_hienlen

    But_hienlen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng ý với bạn!
    Sao bạn không nghĩ cho người nơi xa, nếu bạn thể hiện suy nghĩ cho người ở lại thì bạn thật ích kỷ...
  7. DauNgoEmRatHien

    DauNgoEmRatHien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    :D thế này nhé, bạn thử coi xem: bạn đã dứt áo ra đi, chia tay với người yêu, nghĩa là đường ai nấy đi, bạn có số phận riêng của bạn và người ta cũng vậy, vì đã từng gắn bó nên nếu không giúp gì được cho nhau thì cũng nên san sẻ, chia vui với sự kiện lớn nhất trong đời người con gái chứ? Mình thấy vô lý ở chỗ là anh chàng lại nói anh ta buồn; buồn khi người yêu đi lấy chồng. Mình thấy cái sự không vui đó rất ích kỷ. Tại sao lại buồn? Anh chàng không được phép buồn vì điều đó chỉ thoả mãn cảm giác của anh ta, giày vò người yêu và làm cho tình cảm hay kỷ niệm về nhau thêm xấu đi mà thôi. bạn có thể nói mình ích kỷ vì có lẽ mình nghĩ nhiều cho người ở lại, thực ra mình chẳng nghĩ cho ai cả, mình chỉ nghĩ cho thói đời: anh ta ra đi, anh ta chia tay, tại thời điểm đó anh ta coi tương lai sự nghiệp và sự giải thoát cho cả hai là quan trọng nhất; người ta ở lại, người ta lấy chồng, tại thời điểm đó người ta coi gia đình là quan trọng nhất. Vậy nên anh ta nên mừng mới phải chứ? vì cả anh ta và người yêu cũ đều đã xác đinh được đâu là mục tiêu của cuộc đời và không bao giờ hai người tốt lại có cơ hội làm khổ nhau thêm nữa.
    hãy nghĩ cho người ở lại, bạn ạ và phải vị tha hơn rất nhiều
    Được daungoemrathien sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 29/10/2005
  8. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    chà mấu chốt ở đây là niềm tin thôi mà!tóm lại là "gần nhau cảm thấy bình thường xa nhau cảm thấy tình thương dạt dào!
    hà hà!nói tóm lại là đã ra đi thì xác định luôn đi cho nó nhanh!mấy đôi xa nhau mấy năm mà...
    mà xa mặt cách lòng mỗi người một nơi...lại chẳng
    mà giờ đây em đam mê lạc thú mà tại sao khi yêu nhau không tha thứ cho nhau một lần!
    mk một lần hay một vài lần cũng đều là một cả các bác à!
    thôi tốt nhất là Một duyên 2 nợ âu đành Phận có duyên nhưng mà fận mỏng nên thôi đành!!!hĩc hic
  9. ngockhang_hy

    ngockhang_hy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    troi a,cai gi ma di du hoc roi phai chia tay tinh yeu ghe the?cac ban lam vay sao duoc,chuyen nao ra chuyen do chu,hoc la hoc,yeu la yeu,cac ban biet chia tay dau kho nhieu co nao ko? minh da tung bi ng yeu minh len tieng chia tay khi minh dat chan toi 1 dat nuoc ma minh ko biet gi ve no. cuoc doi,gap nhau - yeu nhau la co duyen roi,phai biet quy trong cai minh da co chu
  10. kdthuongmai

    kdthuongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    De nguoi yeu di du hoc xac dinh la mat nhau, de con do bi soc, sau hai nam, moi thu deu thay doi, ca long nguoi cung thay doi...chan.

Chia sẻ trang này