1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ người yêu đi du học....

Chủ đề trong 'Du học' bởi PuPeo, 16/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    @buttercu:Con gái như bạn nói, cứ về Việt Nam đi khắc có người iu.
    Đằng tớ, tớ thấy trước khi đi du học tốt nhất ko nên dính bóng hồng nào.Yêu rồi lại làm khổ con gái người ta.Chờ đợi,mong ngóng mà khi đi xa rồi, xa quê hương,ja đình , bạn bè~~>dễ mủi lòng trước người con gái quan tâm đến mình lắm.Lúc ấy mà fải băn khăon về việc "bé ở nàh" thì chán lắm.
  2. close_to_you84

    close_to_you84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Được close_to_you84 sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 16/02/2006
  3. hello_iloveu

    hello_iloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ nói chung không có thi? the?m ma? có rô?i lại kêu , bó tay các bác : |
  4. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Được Diego86 sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 16/02/2006
  5. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hi Em Buttercup! Đúng là em chẳng nhớ gì hết. Anh hơn Buttercup đến những n tuổi. Sau này bé Buttercup ra trường, các anh Graduate Students cứ gọi là xếp hàng dài dài. Cho anh đứng cuối hàng nhé !
    Cái này giành tặng em Buttercup những người du học cô đơn nhé:
    http://www1.yahoo.americangreetings.com/display.pd?bfrom=1&prodnum=3089487&path=40781
    Được Diego86 sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 16/02/2006
  6. XanhPetecbua

    XanhPetecbua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình và nàng cùng sang Nhật du học, được 4 năm , chúng mình kết thúc đại học, nàng học tiếp cao học ở Nanzan, còn mình về nước sau đó sang học tiến sĩ ở Xanh. Mình cũng có thể coi là bỏ người yêu đi du học? Mình rất muốn quay lại Nhật đấy chứ, nhưng tại chuyên ngành của mình không được nhà nước mình cấp học bổng. Chuyển từ tiếng Nhật sang học tiếng Nga đã vất vả. Xa người mình yêu còn vất vả hơn.:(

Chia sẻ trang này