1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ người yêu lại ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kutebu, 08/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kutebu

    kutebu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bỏ người yêu lại ?????

    Chuyện là thế này, em và gái nhà em cãi nhau chuyện quá khứ của em. Gái cứ bới móc, xỏ xiên, trong lúc ức quá em đã bỏ về, để mặc gái ngồi ở quán tự đi bộ về một đoạn khá xa.
    Em làm thế có được ko? Em tự an ủi là phạt nó và đoạn đấy cũng ko xa lắm đâu nhỉ? Yêu nhau cũng hơn 1 năm rồi. Các bác gái và các bác trai đã bao giờ bỏ mặc người yêu như vậy chưA?
  2. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nếu gái bới móc chuyện quá khứ thì đúng là gái sai rồi nhưng mà con gái thường hay nghĩ nhiều lắm.
    Nếu chỉ vì tức giận mà bỏ bạn gái lại thì thật là......... Bét ra cũng phải đưa người ta về rồi giận dỗi gì thì để sau chứ, phải cho người ta thấy rằng dù giận mấy mình vẫn......galăng và lo cho người ta.
  3. cat_trang_mong_manh

    cat_trang_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn chắc lương tâm cắn rứt rùi nên mới lập ra cái topic này.
  4. imeasy

    imeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    blah blah blah...
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi. Với gái chỉ có 1 cách phạt thôi: "không thèm nói chuyện với nó". Còn tất cả các cách phạt khác mà em biết đều sai bét cả.
  6. new_design

    new_design Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    có j` to tát đâu chỉ cần đó không phải thói quen là được roài.
  7. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cả 2, không biết cô người yêu của bạn mất mấy nghìn tiền đi xe ôm về, rồi không biết bạn làm gì để làm lành đây. Sự tức giận bây giờ chuyển sang cô người yêu của bạn rồi.
    Tôi không thích đàn ông bực mình lên là bỏ bạn gái ở lại. Hành động như vậy không tỏ rõ bản lĩnh đàn ông chút nào.
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Ngố thế, bạn nghĩ cô ấy đi bộ về thật à, ít ra cũng phải thông minh mà gọi taxi hoặc xe ôm mà về chứ ...Với tớ thì mọi kiểu "trừng phạt " của con trai kều không ăn thua ...ghét nhất kiểu con trai gây sự giận dỗi với con gái hoặc tự nhiên bỏ bẵng người ta đi
  9. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu quá khứ của nhau là quyền lợi chính đáng của cả giai và gái. Cũng như khi "mua hàng" thì cũng phải biết xuất xứ của "sản phẩm" chứ.
    Tuy nhiên, tìm hiểu không có nghĩa là soi mói dễ gây tự ái. Cách xử lý của chú chủ topic chưa được "kinh nghiệm" lắm. Khi gái đề cập chuyện quá khứ chú lại càng phải tỏ ra "vui vẻ", "vô tư đi", tránh tỏ thái độ tức giận vừa mất khôn vừa bị gái lấn tới. Mỗi khi gái bắt đầu soi mói, chú phải "phản công" bằng cách cả hai cùng trò chuyện về quá khứ của nhau (tập 1: chuyện của chú; tập 2: chuyện của gái). Chắc độ vài lần như thế, gái sẽ chán bàn chủ đề quá khứ.
    Bây giờ thì chú tìm cách mà "mua chuộc" lại gái đi. Cách làm của chú có thể khiến chú phải đi tìm gái mới để kể chuyện quá khứ đấy.
  10. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất chú nên xin lỗi em ấy đi .... ai lại để bạn gái đi bộ 1 mình như thế .Hành động trẻ con quá mức....
    Lần sau như thế chú phải đưa em ấy về , trên đường về kèm theo lời doạ dẫm " lần sau em mà còn ....anh cho đi bộ về đấy " .Nó sợ ngay !

Chia sẻ trang này