1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ nhau cũng phải có lộ trình em nhé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ArchEnemy, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nhau cũng phải có lộ trình em nhé

    1 tháng

    2 tháng

    3 tháng

    Anh không biết phải mất bao lâu nhưng cần phải có một lộ trình..và nó không thể quá 3 tháng được...
  2. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    1 tháng có lẻ...em nghĩ vậy
  3. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vậy bác Bill ạ..
    một khi đã mất niềm tin thì tất cả những thứ khác chỉ là những điều thị phi
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 21/07/2007
  4. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Em ích kỷ lắm; đã quyết xa anh rồi sao em vẫn còn níu kéo anh làm gì
    khi anh quay lại thì em lại vẫn thế; vẫn cứ cái kiểu thích bắt cá dăm ba tay
    anh chẳng hiểu em là cái kiểu gì cả,
  5. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Lối rêu xưa sẽ mờ dấu chân người
    Người buồn cho mai sau, cuộc tình ta tan mau
    Thoáng như chiếc là vàng bay
    Mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ
    Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
    Mưa trên nụ cười mưa trên tình người
    Lệ nào em sẽ khóc ngàn sau
    Với đôi tay theo thời gian tôi còn
    Một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang
    Lá vẫn rơi bên thềm vắng
    Từng thu qua, từng thu qua võ vàng
    Nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau
    Mưa trên cuộc đời mưa như nghẹn lời
    Lệ này em sẽ khóc ngàn sau ...
    Một mai khi xa nhau
    Người cho tôi tạ lỗi
    Dù kiếp sống đã rêu phong rồi
    Giọt nước mắt xót xa
    Nhỏ xuống trái tim khô một đời tôi tê tái
    Lắng nghe muôn cung sầu hắt xuống đời
    Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau
    Sống buông xuôi theo ngày tháng
    Từng thu qua vời trông theo đã mờ
    Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi
    Yêu nhau một thời xa nhau một đời
    Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi
    Yêu nhau một thời xa nhau một đời
    Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi...
  6. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên ly cà phê còn nóng rẫy và ngồi nghe Tuấn Ngọc hát..., sáng thứ 7 trời HN một màu xám xịt, những đám mây màu xám ôm trong nó toàn những nước là nước, chỉ chực để trút xuống thế gian, để gột sạch bụi trần gian, để trút giận lên thế gian...

    Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều
    Nhiều cơn gió cuốn, xoay xoay trong hồn
    Và cơn đau này vẫn còn đấy
    Chiều về không buông nắng, cho mây âm thầm
    Một mình trong chiều vắng, nhớ đôi môi mềm
    Ngày nào ân cần trao thân.
    Tìm trong tháng ngày buồn
    Đôi mắt nào khô
    đường tim chơ vơ
    Đếm cho nhau lời nói
    Trên đời nào yêu người.
    Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều,
    Tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều
    Đời thôi sẽ còn mai sau.
    Thôi em đừng xót thương
    Rồi ngày tháng phai đi.
    Thôi cuộc tình đó tan rồi
    Không còn gì nữa, tiếc mà chi.
    Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều,
    Trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng
    Chỉ còn mối tình mang theo.
    Xin một lần xiết tay nhau
    Một lần cuối cho nhau.
    Xin một lần vẫy tay chào
    Thôi giòng đời đó, cuốn người theo.
  7. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    hix, còn iu còn giữ, còn giữ còn cái gì đó, mà cái gì đó chả ai bít là cái gì
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Loại bỏ ký ức về nhau cũng phải có lộ trình anh nhé:
    - 1 tháng để quên số đt của anh
    - 2 tháng để quên giọng nói của anh
    - 3 tháng để quên hình bóng của anh
    - ...
    - 1 năm để bắt đầu lại với cuộc sống mới ko có cái gì liên quan đến anh.
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết ! Không thực tế !
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    trời cho ko được mấy...đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo
    bài ko tên số 2 ..............

Chia sẻ trang này