1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ nhau cũng phải có lộ trình em nhé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ArchEnemy, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Có những con người đang tận dụng từng phút từng hơi thở để tồn tại trên cuộc sống này, vậy mà bạn lại đang quá lãng phí thời gian chỉ để quên một người ko xứng đáng với mình sao.Hãy biết chấp nhận thực tế và sống chung với nó, đừng nên cố ép mình quên bất kì một điều gì cả, mà đó lại là những kỉ niệm về một người mà mình đã từng yêu thương gắn bó.Hãy coi đó như những kỉ niệm đẹp và cầu chúc cho người đó có được hạnh phúc, có được người để yêu thương như mình đã từng yêu thương họ.Đừng để thời gian làm cho những kỉ niệm đẹp về một mối tình đẹp bị phai nhoà.Hãy giữ lấy nó, ký ức đó chính là nơi mà chúng ta dừng chân mỗi khi cuộc sống hối hả hiện tại, đang cuốn chúng ta vào guồng quay của nó.Hãy tận dụng từng phút từng giây mà chúng ta có mặt trên trái đất này để sống chứ ko phải để quên đi chính nó.
    Triết lý quá phải ko, mặc dù ko lưu, ko gọi nhưng mình vẫn còn nhớ như in số điện thoại bạn gái chia tay cách đây 4 năm.Bạn tin ko ?
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói thế thôi, làm sao mà quên được, 7 ăn rồi vẫn nhớ rõ mọi thứ mặc dù người ra đã có gia đình rùi.
  3. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ dùng từ quên thì hơi khó, cái đã thuộc về ký ức thì không quên bao giờ. Có điều là, ta cảm giác thế nào về ký ức đó mà thôi. Khi cảm giác của mình dành cho một người đã chết rồi thì không có gì là ý nghĩa nữa. Mình không cần trốn chạy, nhưng gặp họ thì mình cũng chẳng có cảm giác gì nữa thì đã ok rồi đấy. Tất cả là thói quen, việc chúng ta cần làm là từ bỏ một thói quen!
  4. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Để quên một người không dễ, nhưng cũng không quá khó khăn!
    Theo mình nghĩ thi hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, đừng cố gắng ép bản thân phải làm gì cả (VD: cắt xé ảnh, vứt những vật dụng thân quen..vvv). Càng làm như thế thì sẽ càng khó quên hơn.
    Rồi sau một time tất cả sẽ trở thành kỷ niệm, có khi lại thấy những vật dụng đó đẹp là đằng khác
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    không có 1 lộ trình cụ thể nào cả
    em có thể quên mọi thứ sau 1 ngày
    có những thứ em không thể quên được cả đời
  6. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    thời buổi jì rồi mà còn bắt cá dăm 3 tay nhỉ

Chia sẻ trang này